TieuManHihi
New member
NSƯT Ngọc Tản - cái tên gắn liền với hình ảnh bà mẹ nông dân khắc khổ trên màn ảnh Việt. Giờ đây tuổi đã cao, bà vẫn yêu nghề diễn nhiệt thành và còn cực kỳ năng động với nghề tay trái nữa đó!
NSƯT Ngọc Tản đã khắc họa đẹp mãi trong tim bao thế hệ yêu phim Việt với hình ảnh người mẹ miền quê tần tảo, luôn hi sinh vì con cháu. Với đôi mắt đượm buồn, gương mặt hiền lành đến thánh thiện, bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả truyền hình miền Bắc.
Mới đây thôi, bà comeback với bộ phim "Mùa hoa tìm lại". Sau một khoảng thời gian dài tạm nghỉ, NSƯT Ngọc Tản quay lại với hình ảnh người bà phúc hậu bên cạnh cô cháu gái đầy tâm sự.
Chưa hết đâu! NSƯT Ngọc Tản lại tiếp tục lên sóng truyền hình với "11 tháng 5 ngày". Trong phim, bà vào vai bà ngoại của Đăng (diễn viên Thanh Sơn). Bà vẫn giữ vững phong độ với hình ảnh người bà tận tụy, yêu thương con cháu hết mực.
Chính tình cảm gia đình sâu sắc ấy đã khiến Đăng có thể bỏ cả tình yêu trong quá khứ để chăm sóc, phụng dưỡng bà. Tuy nhiên ở tập cuối bà ngoại Đăng không xuất hiện khiến khán giả thắc mắc phim hơi thiếu logic. Trước câu hỏi này, diễn viên Thanh Sơn giải thích do ảnh hưởng dịch COVID-19 và vài lý do khác nên ekip đã không sắp xếp cho bà xuất hiện.
Gần đây nhất, NSƯT Ngọc Tản lại góp mặt trong phim "Phố trong làng" đang hot trên VTV1. Trong phim, bà đảm nhận vai bà lão bán nước xuất hiện ở tập 3. Bộ phim kể về cuộc chiến chống tệ nạn xã hội ở nông thôn, kèm theo câu chuyện tình yêu ngọt ngào của 2 nhân vật chính Thượng úy Nam (Anh Tuấn) và cô y tá Ngọc (Ngọc Anh).
Với nhiều bạn trẻ, có thể chỉ biết đến NSƯT Ngọc Tản qua những bộ phim gần đây thôi. Nhưng thực ra bà đã cực kỳ quen mặt với khán giả từ thập niên 90 rồi nha!
Bà từng công tác tại Đoàn kịch nói Hà Tây (nay là Đoàn III, thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội). Bà đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho nghệ thuật và xây dựng cho mình một hình ảnh thật đẹp trong lòng khán giả. Sự nghiệp của NSƯT Ngọc Tản quả thực trọn vẹn!
NSƯT Ngọc Tản làm nghệ thuật nhưng gia đình nhà chồng không ai theo nghề này cả. Chồng bà làm nghề tài chính còn bố mẹ chồng kinh doanh giò chả. Dù khác nghề nhưng NSƯT Ngọc Tản vẫn được mẹ chồng yêu quý như con ruột vì cái nết "hay lam hay làm".
Kể về điều này, bà tâm sự: "Hồi đó chưa ai biết cô là diễn viên, vì hầu như cô chỉ diễn sân khấu hoặc đi các tỉnh. Mãi đến năm 96, khi phim truyền hình bắt đầu làm nhiều, người ta đi tìm người đóng thì cô mới lên sóng. Bởi thế cho nên cô đi bán giò chả lúc mới đầu không ai nhận ra hết. Lúc ấy khó khăn, cô phải kiếm tiền nuôi các con. Mà cũng chính nhờ cái nết đảm ấy mà cô được mẹ chồng quý như con đẻ vậy".
Được mẹ chồng yêu mến, muốn truyền nghề nhưng lúc đó vì mải mê cống hiến cho nghệ thuật nên NSƯT Ngọc Tản cứ "lần nữa" mãi. Chỉ lúc nào nghỉ, bà mới tranh thủ đi bán, còn lúc đi diễn thì bà chỉ hết mình cho phim. "Lúc ấy mẹ chồng cô cứ giục là đi về hẳn để bán hàng nhưng mà cô thì vẫn quyết theo nghề diễn viên, cứ hôm nào không đi diễn thì mới ở nhà phụ làm hàng. Mãi đến sau này, khoảng năm 90 cô về hưu thì cô mới chính thức đi bán giò chả", bà trải lòng.
Nguồn: soha.vn