Nhắc đến những vai bà hàng nước trên phim truyền hình Việt, chắc chắn không thể bỏ qua NSƯT Ngọc Tản - người nghệ sĩ với gương mặt khắc khổ nhưng đầy ấm áp, chuyên trị vai những bà mẹ cam chịu, người bà nhẫn nhục
Ai mê phim truyền hình Việt chắc hẳn đã gặp mặt bà vô số lần rồi đúng không nào? NSƯT Ngọc Tản - nghệ sĩ gạo cội của Đoàn kịch nói Hà Tây (giờ là Đoàn III thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội) thường xuyên vào vai những bà già quê, hoàn cảnh khó khăn nhưng tính tình hiền như... bụt luôn ý
Dù đã U70 nhưng bà vẫn "hot" đến mức "đắt show" vô cùng. Riêng năm 2021 thôi, bà đã góp mặt trong tận 3 bộ phim đình đám: Mùa hoa tìm lại, 11 tháng 5 ngày và Phố trong làng. Tuy chỉ là vai phụ nhưng mà ấn tượng đậm chất lắm nha!
Mà điều đặc biệt là bà như có "duyên số" với nghề bán nước vậy Vai bà hàng nước iconic nhất của NSƯT Ngọc Tản phải kể đến cô Mùi trong Sóng ở đáy sông.
Vừa bán nước sôi, vừa làm tổ trưởng tổ dân phố, bà Mùi hiền từ bao dung đã che chở giúp đỡ Núi - anh chàng mới ra tù, bị gia đình hắt hủi. Nhờ bà Mùi mà Núi mới có được chút hơi ấm tình người giữa đời đầy bão giông
Sang năm 2021, bà lại tiếp tục "flexing" vai bà hàng nước trong 2 phim là 11 tháng 5 ngày và Phố trong làng. Dù lên hình không nhiều nhưng diễn xuất mộc mạc, chân chất cộng với gương mặt hiền lành, giọng nói ấm áp đã khiến khán giả nhớ mãi không quên
Gần như cả cuộc đời, NSƯT Ngọc Tản "đóng đinh" với image người bà, người mẹ quê nghèo, hết lòng yêu thương con cái. "Ăn vai" một dạng quá nhiều đến nỗi khán giả nhớ mặt nhớ diễn xuất nhưng lại... quên tên thật của bà, chỉ nhớ mỗi tên nhân vật thôi
Thời trẻ, vừa làm diễn viên sân khấu kịch, bà Ngọc Tản vừa tranh thủ bán giò chả kiếm thêm thu nhập. Gia đình chồng bà có nghề làm giò chả nổi tiếng ở đất Hà Tây - Hà Nội thời bấy giờ. Để cải thiện kinh tế gia đình, ngoài giờ diễn bà sẽ rong ruổi khắp ngõ phố Hà Nội bán giò chả
NSƯT Ngọc Tản từng chia sẻ, thời đó nghệ sĩ đi bán hàng, làm thêm sẽ bị trừ điểm thi đua. Hơn nữa, nghệ sĩ sân khấu lúc bấy giờ cũng không famous đến mức dùng tên tuổi để bán hàng như bây giờ. Nên bà không dám cho ai biết việc mình đi bán giò chả, mà cũng chẳng ai nhận ra bà là diễn viên
Bà kể lại: "Hôm nào cũng vậy, tôi mang hàng từ nhà ở Hà Đông lên nhà bố mẹ chồng ở phố Nguyễn Trường Tộ, rồi đi một vòng Hàng Giấy, Hàng Cót, Hàng Lược, Hàng Mã, vòng lên phố Đồng Xuân là về".
Mỗi ngày bà bán được khoảng 10kg giò chả. Dù được mẹ chồng động viên nghỉ hẳn nghề diễn để về làm giò chả full-time, nhưng bà từ chối. Không chỉ bán rong, bà còn tranh thủ phụ mẹ chồng làm hàng nữa
Chính nhờ những năm tháng cần mẫn này mà bà được mẹ chồng quý như con đẻ: "Lúc ấy khó khăn, cô phải kiếm tiền nuôi các con. Mà cũng chính nhờ cái nết đảm ấy mà cô được mẹ chồng quý như con đẻ vậy".
Từ việc phụ giúp mẹ chồng, NSƯT Ngọc Tản còn tự mình gây dựng nên thương hiệu giò chả riêng. Thực ra bà chẳng hề "build brand" gì cả, chỉ là bán hàng lâu năm, uy tín nên tên tuổi bà tự nhiên thành thương hiệu luôn rồi
"Mãi đến sau này, khoảng năm 90 tôi về hưu thì mới chính thức đi bán giò chả. Lúc đó thì chỉ nói là giò của làng Ước Lễ thôi chứ chẳng có tên gì, thương hiệu Bà Tản là sau này con dâu tôi làm thì chị ấy đặt ra đấy".
Bà từng dí dỏm share: "Đời tôi biết làm nhiều thứ, nhưng thạo nhất là nghề diễn và nghề làm giò chả". Nếu nghề diễn là passion thì nghề làm giò chả chính là kế sinh nhai giúp gia đình vượt qua mọi khó khăn về kinh tế
Nguồn: soha.vn