NSƯT Minh Trí - huyền thoại phát thanh Việt Nam đã ra đi mãi mãi

KoalaNgot2k5

New member
d443b5a690a5715883a1.jpg


Trái tim biết bao người hâm mộ đau xót khi nhận được tin buồn từ con gái NSƯT Minh Trí - ông đã qua đời lúc 4 giờ 5 phút sáng nay (31/3), hưởng thọ 77 tuổi

Theo thông báo chính thức từ gia đình, nguyên nhân ra đi của cụ là do tuổi cao sức yếu.

"Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Cha đẻ tôi: Ông Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1945, nguyên Phát thanh viên, Nghệ sĩ Ưu tú - Đài Truyền hình Việt Nam. Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 4 giờ 5 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 (tức ngày 29 tháng 2 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 77 tuổi".

Bà Nguyễn Phương Anh - con gái của NSƯT Minh Trí - thông báo lễ viếng sẽ diễn ra vào 12 giờ 30 phút ngày 4/4/2022. Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào 13 giờ 30 phút cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện TW Quân đội 108 - số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Ông sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ - Nghĩa trang Văn Điển - Hà Nội.

NSƯT Minh Trí được xem là một trong những giọng đọc huyền thoại của VTV mà bao thế hệ khán giả Việt Nam đều nhớ mãi ️ Trong một lần trò chuyện nhiều năm trước, ông từng kể về hành trình trở thành phát thanh viên của mình. Plot twist là ông từng thi tuyển diễn viên điện ảnh và đã đỗ luôn, nhưng trường không cho đi. Rồi năm 1971, ông thi tuyển làm phát thanh viên của Đài truyền hình Việt Nam.

Ông chia sẻ thời điểm đó việc thi tuyển khó vô cùng - từ dáng đi đến tư thế ngồi đều được check kỹ lưỡng. Chính sự khắt khe đó đã tạo nên thế hệ phát thanh viên chỉn chu, nghiêm túc như ông và các đồng nghiệp.

Năm 1993 chính là cột mốc đáng nhớ khi phát thanh viên Minh Trí và Kim Tiến trở thành 2 phát thanh viên đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSƯT trong lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình Tuy nhiên, với tính cách khiêm tốn vốn có, ông nói rằng không để danh hiệu NSƯT làm mình bận tâm. Điều khiến ông vui nhất là nhiều người mời mình đi làm, đi đọc thuyết minh, dẫn chương trình.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top