MamSweet8886
New member
"Người đàn bà nghịch cát" một thời giờ lại khiêm tốn vô cùng khi mình nhắc đến những giải thưởng chị từng ẵm. Nhìn NSƯT Minh Châu bây giờ thấy toàn vibe an yên và viên mãn thôi á
NSƯT Minh Châu là gương mặt mà khán giả mê điện ảnh Việt không thể nào quên với loạt phim đỉnh như Người thừa, Nguyễn Thị Minh Khai, Bí thư Tỉnh Ủy... Chị từng được vinh danh tận hai lần với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim với vai diễn trong Cô gái trên sông và Người đàn bà nghịch cát. Thành công đến thế nhưng chị lại khiêm tốn từ chối khi mình nhắc đến mấy giải thưởng này.
Thấy team mình hơi bối rối, chị cười hiền và bảo, tất cả đã qua rồi, giờ những gì chị còn giữ lại là những năm tháng cống hiến hết mình cho nghề, là những trải nghiệm ngọt bùi đắng cay, là những mất mát phải chịu đựng để thỏa mãn đam mê. Đối với chị, nổi tiếng không phải là mục tiêu ban đầu. Nó là cái nghiệp và chị phải all-in vì nó thôi.
NSƯT Minh Châu sinh năm 1956, lớn lên trong một gia đình nho giáo đông con với 10 anh chị em. Dù là con gái út cưng nhưng vì nhà nghèo nên từ bé, mẹ đã cho chị làm đủ thứ. Minh Châu kể lại: "Hồi đó mẹ tôi cứ sai phải lấy cây này cây kia về đốt lên làm bánh, rồi bắt học nấu ăn. Lúc đó mình không thích chút nào luôn, nhưng giờ nhìn lại phải nói lời cảm ơn mẹ vì đã tạo điều kiện cho tôi học được nhiều thứ. Đến bây giờ, mỗi khi làm cái gì đấy, tôi rất tự hào kể với bạn bè là do mẹ dạy á"
Đến tuổi đẹp nhất đời người, NSƯT Minh Châu bước chân vào nghệ thuật điện ảnh. Thời điểm đó, chị thuộc thế hệ thứ hai của trường Sân khấu Điện ảnh. "Những người vào lớp của tôi đa số đều có năng khiếu thật sự nên việc đậu vào trường rất smooth. Giống như số phận trời đã sắp sẵn ấy, chứ không có gì cản trở cả. Khó khăn với tôi lúc đó là mình chưa hiểu điện ảnh là gì, nhưng nghĩ lại thì sự vô tư ấy chính là động lực siêu hay để chúng tôi cống hiến sau này đó", chị chia sẻ
Nguồn: soha.vn