NSƯT là giám đốc công ty, sang Mỹ ăn bánh xèo vì nhớ quê hương

"Tôi ăn như thế này để nhớ về quê hương" – Kim Tiểu Long chia sẻ với nét mặt xúc động.

Dạo này, NSƯT Kim Tiểu Long vừa thả thính vài khoảnh khắc đời thường ở Mỹ dịp Tết Đoan Ngọ, mà xem xong ai cũng thấy thấm thía nỗi nhớ quê hương quá đi!

Anh kể: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 Âm lịch, nên tôi phải chọn chỗ đi ăn bánh xèo. Tôi kiếm bánh xèo để ăn và phải là bánh xèo chay vì tôi ăn chay trường".

297b24290614df4a3ff2.jpg


Sau một hồi lê la ở khu trung tâm shopping, Kim Tiểu Long đã tìm được một quán ăn của người Việt mình bán bánh xèo chuẩn không cần chỉnh vị miền Tây. Niềm vui của nghệ sĩ lúc này là vô bờ bến luôn!

Anh hào hứng gọi một đĩa bánh xèo và leloi: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ nên tôi gọi một chiếc bánh xèo to đùng thế này cho một mình tôi ăn. Tôi ăn hết được cái bánh xèo này cũng đủ no ứ bụng rồi dù đây là bánh xèo chay.

Tôi ăn như thế này để nhớ về quê hương, nhớ dưới quê miền Tây của tôi. Hồi đó, cứ đến Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 là má tôi lại làm bánh xèo để ăn, giờ tôi vẫn nhớ hương vị đó.

Bánh xèo có đầy đủ rau thơm luôn, có cả rau răm nữa. Ở Mỹ mà có rau răm ăn kèm thế này không phải dễ. Một chiếc bánh xèo bự thế này ăn một người là quá no. Tôi đi cùng em tôi, hai anh em mỗi người một cái bánh xèo. Em tôi ăn bánh xèo mặn còn tôi ăn bánh xèo chay".

Hiện tại thì Kim Tiểu Long chủ yếu sống ở Việt Nam, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải qua Mỹ thăm nhà cửa, con cái bên đó. Ở Việt Nam, anh khá hot với lịch show kín mít, đi diễn khắp cả nước, hay ra Bắc biểu diễn lắm.

a9f98bb30a046a8bffb8.jpg


Không chỉ làm nghệ sĩ, anh còn kinh doanh phát đạt với các sản phẩm chay và trà giảm cân, thực phẩm chức năng. Gần đây nhất, Kim Tiểu Long còn mở nguyên một công ty ở Hà Nội, làm giám đốc công ty luôn á! Anh cũng nhận lời mời tham gia gameshow từ đài truyền hình, nhưng hạn chế để giữ gìn hạnh phúc gia đình và có thời gian chăm sóc con trai.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top