Dù đã tự động viên bản thân không khóc, nhưng nghệ sĩ Kim Tiểu Long vẫn không thể kìm được nước mắt khi phải tiễn đưa con gái về nơi xa
Ngày 18/11, nghệ sĩ Kim Tiểu Long đau buồn thông báo tin con gái nuôi Kim Tiểu Ly đã qua đời. Trước đó, bệnh tim của Kim Tiểu Ly tái phát và phải nhập viện cấp cứu. Nhưng chỉ sau 2 ngày, bác sĩ thông báo tình trạng của cô không thể cứu chữa được nữa, gia đình chuẩn bị tinh thần. Đến hơn 9h sáng ngày 18/11, Kim Tiểu Ly đã trút hơi thở cuối cùng trong nỗi tiếc thương vô hạn của mọi người
Sự ra đi đột ngột của con gái khiến nghệ sĩ Kim Tiểu Long bàng hoàng, đau xót vô cùng. Anh đã phải bỏ show diễn, cố nén nỗi đau về quê Kim Tiểu Ly, cùng gia đình con gái nuôi lo hậu sự cho cô.
Trong tang lễ, Kim Tiểu Long tâm sự, dù đã dặn lòng không được rơi nước mắt trước mặt con gái, nhưng không hiểu sao anh vẫn khóc. Quá đau lòng vì mất cháu, bà ngoại Kim Tiểu Ly nhiều lần khóc ngất trong đám tang. Lúc đó, Kim Tiểu Long vừa khóc đỏ hết cả mắt, vừa cùng mọi người dìu đỡ bà.
Nam nghệ sĩ xót xa chia sẻ: "Ba Long đến rồi nha con gái Kim Tiểu Ly ơi. Mong con về với Phật. Cùng chung tay nhau niệm Phật cho Bé Ly nha cả nhà ơi!"
Theo thông tin cáo phó, tang lễ của Kim Tiểu Ly diễn ra từ ngày 18/11 đến 20/11. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 18h ngày 18/11. Lễ an táng diễn ra vào 6 giờ sáng ngày 20/11. Linh cữu được an táng tại huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.
Kim Tiểu Long đã nhận Kim Tiểu Ly làm con nuôi cách đây 2 năm. Hai cha con từng kết hợp với nhau trong một số sản phẩm nghệ thuật. Kim Tiểu Long cũng thường xuyên chia sẻ về hoàn cảnh của con gái nuôi trên trang cá nhân.
Kim Tiểu Ly tên thật là Lê Thị Kim Ly, được biết đến với biệt danh Cô Bé Tí Hon khi đã ngoài 20 tuổi nhưng chỉ cao 75 cm và nặng 8,8 kg. Cô là trường hợp nữ giới có thể trạng nhỏ nhất Việt Nam. Do mắc nhiều bệnh lý, thường xuyên phải nằm viện và có thể trạng chỉ tương đương đứa trẻ mẫu giáo nên mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Kim Tiểu Long thường phải bế con gái trên tay.
Nguồn: soha.vn