Ối dồi ôi, đọc mà thót tim luôn á! NSƯT Công Ninh vừa kể lại câu chuyện kinh hoàng năm xưa khiến ai nghe cũng phải lạnh sống lưng.
Mới đây, trên kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Công Ninh đã có màn bật mí đầy cảm xúc về hành trình đóng vai Nguyễn Đình Chiểu trong phim Người học trò đất Gia Định năm 2003.
Anh chia sẻ: "Khi được đạo diễn và đoàn phim mời vào vai cụ đồ Chiểu, tôi rất lo lắng. Tôi luôn tự hỏi lí do gì lại chọn tôi. Lúc đó tôi còn trẻ lắm, mới ngoài 30 tuổi thôi.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về nhân thân, hình ảnh cụ đồ Chiểu, thì thấy chú NSND Huy Thành đạo diễn phim chọn tôi vì ở góc nhìn của chú thấy các đường nét khuôn mặt tôi phù hợp với hình tượng cụ đồ Chiểu."
Trong những ngày đầu quay, chú bảo anh là chú đã chọn đúng người rồi. Từ đó anh mới tự tin đóng tiếp. Cảnh đầu tiên quay bên quận 9, đó là cảnh anh đi trên con đường làng.
"Tới giờ, tôi phải cảm ơn chú Huy Thành và đoàn phim đã cho tôi cơ hội được lột tả một nhân vật không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Tôi rất xúc động. Đây là món quà cuộc đời tặng cho tôi" - anh bộc bạch.
Nhưng mà đỉnh điểm drama chính là câu chuyện tai nạn kinh hoàng này nè! Trong lúc đóng phim đó, cả đoàn phim phải đi từ miền Nam ra Huế để quay theo đúng hành trình cuộc đời cụ đồ Chiểu, cũng phải quay những đoạn đường đèo gập ghềnh, vực thẳm.
NSƯT Công Ninh kể: "Tôi nhớ mãi lúc đoàn phim đi từ Bảo Lộc lên Đà Lạt để quay một phân cảnh. Trên đường đi, xe chở chúng tôi bị lật. Tôi cũng ở trong xe đó, cùng các bạn âm thanh, ánh sáng.
May mắn là lúc xe lật, đường trống, không có xe khác. Xe lăn hai vòng xuống vực thì có một cái cây chắn lại, xe không lăn nữa."
Trời ơi, tưởng tượng cảnh đó mà run người! Anh tiếp tục: "Tôi ngồi cạnh tài xế nên lúc xe lăn xuống vực, tài xế còn rơi xuống người tôi luôn. May mắn là tôi không bị chấn thương gì hết. Nhưng sau lưng ghế bác tài có cục ác quy rơi đúng đầu tôi. Máu chảy khắp mặt tôi, phải đi khâu mấy mũi."
Phần sau này nghe mà cảm động luôn nha: "Sau đó, mạnh ai nấy trèo ra khỏi xe. Tôi cũng bò ra, tới ven đường thì người dân chạy tới xem xét tình hình. Tôi phải xin một anh đứng đó 1 điếu thuốc lá rồi xé ra, lấy phần thuốc lá bên trong đắp lên vết thương để cầm máu."
Phải nói là nghệ sĩ ngày xưa cống hiến hết mình luôn á! NSƯT Công Ninh là nam diễn viên, đạo diễn gạo cội đã khắc họa thành công hình ảnh nhà thơ, nhà giáo yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, trên kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Công Ninh đã có màn bật mí đầy cảm xúc về hành trình đóng vai Nguyễn Đình Chiểu trong phim Người học trò đất Gia Định năm 2003.
Anh chia sẻ: "Khi được đạo diễn và đoàn phim mời vào vai cụ đồ Chiểu, tôi rất lo lắng. Tôi luôn tự hỏi lí do gì lại chọn tôi. Lúc đó tôi còn trẻ lắm, mới ngoài 30 tuổi thôi.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về nhân thân, hình ảnh cụ đồ Chiểu, thì thấy chú NSND Huy Thành đạo diễn phim chọn tôi vì ở góc nhìn của chú thấy các đường nét khuôn mặt tôi phù hợp với hình tượng cụ đồ Chiểu."
Trong những ngày đầu quay, chú bảo anh là chú đã chọn đúng người rồi. Từ đó anh mới tự tin đóng tiếp. Cảnh đầu tiên quay bên quận 9, đó là cảnh anh đi trên con đường làng.
"Tới giờ, tôi phải cảm ơn chú Huy Thành và đoàn phim đã cho tôi cơ hội được lột tả một nhân vật không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Tôi rất xúc động. Đây là món quà cuộc đời tặng cho tôi" - anh bộc bạch.
Nhưng mà đỉnh điểm drama chính là câu chuyện tai nạn kinh hoàng này nè! Trong lúc đóng phim đó, cả đoàn phim phải đi từ miền Nam ra Huế để quay theo đúng hành trình cuộc đời cụ đồ Chiểu, cũng phải quay những đoạn đường đèo gập ghềnh, vực thẳm.
NSƯT Công Ninh kể: "Tôi nhớ mãi lúc đoàn phim đi từ Bảo Lộc lên Đà Lạt để quay một phân cảnh. Trên đường đi, xe chở chúng tôi bị lật. Tôi cũng ở trong xe đó, cùng các bạn âm thanh, ánh sáng.
May mắn là lúc xe lật, đường trống, không có xe khác. Xe lăn hai vòng xuống vực thì có một cái cây chắn lại, xe không lăn nữa."
Trời ơi, tưởng tượng cảnh đó mà run người! Anh tiếp tục: "Tôi ngồi cạnh tài xế nên lúc xe lăn xuống vực, tài xế còn rơi xuống người tôi luôn. May mắn là tôi không bị chấn thương gì hết. Nhưng sau lưng ghế bác tài có cục ác quy rơi đúng đầu tôi. Máu chảy khắp mặt tôi, phải đi khâu mấy mũi."
Phần sau này nghe mà cảm động luôn nha: "Sau đó, mạnh ai nấy trèo ra khỏi xe. Tôi cũng bò ra, tới ven đường thì người dân chạy tới xem xét tình hình. Tôi phải xin một anh đứng đó 1 điếu thuốc lá rồi xé ra, lấy phần thuốc lá bên trong đắp lên vết thương để cầm máu."
Phải nói là nghệ sĩ ngày xưa cống hiến hết mình luôn á! NSƯT Công Ninh là nam diễn viên, đạo diễn gạo cội đã khắc họa thành công hình ảnh nhà thơ, nhà giáo yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.
Nguồn: soha.vn