Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải khoảnh khắc tập duyệt cảnh cuối của vở Lá Sầu Riêng trước khi biểu diễn tại Bình Dương, khiến dân tình không khỏi xúc động. Nhìn lại hành trình gắn bó với vai diễn này suốt 40 năm trời, nam nghệ sĩ tâm sự đây thực sự là "duyên số trời cho" và là may mắn cực lớn trong sự nghiệp của mình
"Đối với tôi đây là duyên, đại duyên, là may mắn thật lớn trong sự nghiệp của mình. Một vở diễn, một vai diễn mà tôi được diễn suốt 40 năm", NSƯT Hữu Châu chia sẻ đầy xúc động. Ông cho biết vai Sang lớn cũng như vai Nga đã qua tay nhiều thế hệ diễn viên rồi, nhưng riêng nhân vật Cậu Năm của ông và cô Diệu thì vẫn giữ nguyên qua nhiều năm - thật sự là legendary luôn ấy!
Từ thời mới tốt nghiệp Sân khấu 2 ở tuổi 20 cho đến khi bước sang tuổi 60, NSƯT Hữu Châu đã có một hành trình đặc biệt với Lá Sầu Riêng. Điều khiến ông xúc động không chỉ là được tiếp tục đứng trên sân khấu, mà còn là cơ hội comeback chính nơi từng chứng kiến những ngày đầu ông bước vào nghề.
"40 năm trước có một anh sinh viên mới ra trường ngồi một góc im lặng, ngưỡng mộ nhìn các tiền bối tập tuồng", NSƯT Hữu Châu nhớ lại đầy hoài niệm. Trong ký ức của ông là những tên tuổi huyền thoại như Bảy Nam, Năm Sa Đéc, Vân Hùng, Huỳnh Thanh Trà, Diễm Kiều cùng những vở diễn từng tạo nên dấu ấn của sân khấu một thời như Lá Sầu Riêng, Người Tình Trễ Xe, Vực Thẳm Chiều Cao, Nhân Danh Công Lý, Dưới Hai Màu Áo...
Bốn thập kỷ sau, chàng sinh viên ngày nào vẫn trở lại nơi cũ, nhưng đã ở một vị thế hoàn toàn khác. NSƯT Hữu Châu đã trở thành nghệ sĩ gạo cội, có nhiều năm đứng trên sân khấu, đóng phim và đào tạo lớp trẻ. Ông gọi đó là "một hành trình đẹp" và khép lại những chia sẻ bằng hai chữ đầy ý nghĩa: "Hạnh phúc!"
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật đậm đà, NSƯT Hữu Châu sớm tiếp xúc với sân khấu. Ông là con của nghệ sĩ Hữu Thìn và nghệ sĩ Thanh Lệ, cháu của cố NSƯT Thanh Nga, nghệ sĩ Bảo Quốc và là anh trai cố nghệ sĩ Hữu Lộc - đúng là cả gia tộc nghệ sĩ rồi! Tuy nhiên, chặng đường nghề nghiệp của ông được xây dựng bằng nhiều năm hoạt động bền bỉ chứ không phải chỉ dựa vào nền tảng gia đình đâu nhé.
Trên sân khấu, NSƯT Hữu Châu ghi dấu qua nhiều dạng vai và đặc biệt được khán giả yêu mến ở các chương trình Ngày xửa ngày xưa. Bên cạnh diễn xuất, ông còn tham gia giảng dạy, truyền lại kinh nghiệm cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Chính sự gắn bó lâu dài với sân khấu giúp nam nghệ sĩ giữ được vị trí riêng trong đời sống nghệ thuật phía Nam.
Không chỉ thành công trên sân khấu, NSƯT Hữu Châu còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn trong các phim điện ảnh hot hit. Ông từng góp mặt trong Cua Lại Vợ Bầu, Gặp Lại Chị Bầu, Công Tử Bạc Liêu, Cục Vàng Của Ngoại, Cưới Vợ Cho Cha, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, Nhà Mình Đi Thôi và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
Trong đó, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng đạt khoảng 232 tỷ đồng, Cua Lại Vợ Bầu khoảng 191,8 tỷ đồng, Gặp Lại Chị Bầu khoảng 92 tỷ đồng, Cục Vàng Của Ngoại khoảng 82 tỷ đồng, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi khoảng 44,5 tỷ đồng, Công Tử Bạc Liêu khoảng 36 tỷ đồng, Nhà Mình Đi Thôi khoảng 14,2 tỷ đồng và Cưới Vợ Cho Cha khoảng 9,1 tỷ đồng. Tính riêng 8 tác phẩm này, tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng 701,6 tỷ đồng luôn - con số khủng khiếp đó! (Lưu ý: đây là doanh thu của toàn bộ các bộ phim, không phải thu nhập cá nhân của NSƯT Hữu Châu nhé các bạn)
Năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của NSƯT Hữu Châu trên màn ảnh rộng. Trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, ông đảm nhận vai ông Năm Nghĩa, một người cha câm điếc có con gái theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Vai diễn mang đến cho nam nghệ sĩ một màu sắc hoàn toàn khác biệt, đồng thời nối dài hành trình hoạt động bền bỉ của ông ở lĩnh vực điện ảnh.
Bên cạnh màn ảnh, NSƯT Hữu Châu vẫn dành nhiều thời gian cho sân khấu. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ vẫn xuất hiện trên sân khấu, đóng phim và tham gia các hoạt động đào tạo - đúng là tuổi càng cao sức càng khỏe!
Nguồn: saostar.vn