NSƯT Hữu Châu U60 vẫn tìm thấy hạnh phúc từ tình yêu sân khấu

03f41214c672f148bc81.jpg


Có ai mà dedicated cả đời cho một thứ như NSƯT Hữu Châu không? Hơn 40 năm cắm rễ trên sân khấu, ông là bằng chứng sống cho câu "yêu nghề thì nghề yêu lại" đấy!

Xuất thân từ gia đình nghệ thuật, Hữu Châu sinh ra đã có "gen diễn xuất" rồi. Năm 1990, lúc mới 24 tuổi đã ẵm Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc luôn - khởi đầu chói chang! ✨ Đến năm 2012 thì được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, công nhận xứng đáng cho sự cống hiến của ông.

b47604db07816c4073e3.jpg


Nói về diễn xuất thì Hữu Châu là "cao thủ biến hóa" luôn! Từ Nguyễn Trãi trong "Bí mật vườn Lệ Chi", Lỗ Quý trong "Lôi Vũ", Dì Ghẻ trong "Tấm Cám" đến ông Năm trong "Dạ cổ hoài lang" - vai nào cũng chất lừ! Vừa làm người ta cười vỡ bụng, vừa khiến khán giả phải lặng người vì xúc động. Vai Nguyễn Trãi còn giúp ông rinh giải Mai Vàng năm 2007 nữa đó

Giai đoạn gắn bó với IDECAF từ năm 1997 là một chương đáng nhớ trong sự nghiệp. Từ kịch người lớn đến chuỗi "Ngày Xửa Ngày Xưa", ông cùng Thành Lộc đã tạo nên bao ký ức tuổi thơ cho khán giả miền Nam!

85aac839495ac761c77d.jpg


Chuyển sang điện ảnh, Hữu Châu cũng "chơi" không kém! Từ "Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể", "Lô Tô", "Cua Lại Vợ Bầu", "Cái Giá Của Hạnh Phúc" đến "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng" - toàn phim hot! Vai Lệ Liễu trong "Lô Tô" còn mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2017 nữa chứ.

Mặc dù khiêm tốn gọi mình là "diễn viên sân khấu lấn sân điện ảnh" nhưng con số không nói dối: tổng doanh thu các phim có ông đã vượt 637 tỷ đồng rồi! Trong đó "Cua Lại Vợ Bầu" đạt khoảng 191,8 tỷ đồng và "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng" vượt 200 tỷ đồng

Nhưng thành tích "xịn" nhất của Hữu Châu không nằm ở phòng vé đâu nha! Với vai trò giảng viên bộ môn Tiếng nói sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, ông đã dìu dắt hàng trăm học trò. Đây mới là legacy thực sự! ‍

Đời tư thì ông khá kín tiếng, chủ yếu chỉ chia sẻ về nghề diễn thôi. Sau hơn 40 năm, điều giữ chân Hữu Châu không phải ánh hào quang mà là tình yêu chân thành dành cho sân khấu!

4d93f5995a0ea5d11f50.jpg


Sau khi Sân khấu kịch Thiên Đăng đóng cửa vào tháng 8/2026, Hữu Châu gia nhập Kịch đoàn Thành Lộc - sân khấu mới của NSƯT Thành Lộc. Tiếp nối mối quan hệ tri kỷ gần 40 năm, ông góp mặt trong "Giáng Hương (Sân khấu về khuya)" do Thành Lộc đạo diễn dựa trên kịch bản của cố NSND Năm Châu.

Kịch đoàn Thành Lộc sẽ ra mắt khán giả từ ngày 30/9 đến 4/10/2026 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM. Sau hơn 40 năm, Hữu Châu vẫn chọn sân khấu, vẫn diễn và truyền nghề. Ở tuổi 60, hạnh phúc của ông không nằm ở hào quang nhất thời, mà ở chỗ được làm điều mình yêu, được đứng trên sân khấu và đồng hành cùng những người cùng chung đam mê nghệ thuật

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top