NSƯT Hữu Châu tuổi 60 chinh phục hành trình thiêng liêng ở Tây Tạng

17bd4e034d8567970bac.jpg


Vừa qua, NSƯT Hữu Châu khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh đặc biệt từ Tây Tạng cùng dòng caption đầy cảm xúc: "Rằm Trung Thu mình ở Tây Tạng. Đang ở rất gần núi thiêng Kailash, mục đích chuyến đi này là được một lần trong đời đi Kora quanh Ngài Kailash, sẽ được ngắm trăng tròn ở nơi đây, nơi cao 5000 mét. Xin nhận những nguồn năng lượng mạnh mẽ, thiện lành đem về ủ ấm đời mình vậy!" ✨

Post của nghệ sĩ gạo cội nhanh chóng viral vì đây không phải một chuyến du lịch bình thường mà là hành trình thực hiện tâm nguyện mà ông ấp ủ từ lâu lắm rồi nè!

Nói sơ qua về Kora - đây là nghi thức thiêng liêng đi vòng quanh các địa điểm linh thiêng, trong đó hành trình quanh núi Kailash được coi là "hard mode" với địa hình siêu khắc nghiệt. Các tour hành hương hiện nay mô tả cung đường Kora có những đoạn ở độ cao hơn 5.000m, đòi hỏi người tham gia phải chuẩn bị thể lực cực kỳ tốt và thích nghi với môi trường vùng cao. Nghe đã thấy khó thở rồi đúng không?

2a4d364faa1afd8acdc6.png


Với NSƯT Hữu Châu, việc đặt chân đến gần Kailash ở tuổi 60 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nam nghệ sĩ mong muốn một lần trong đời hoàn thành hành trình Kora, được ngắm trăng tròn giữa vùng núi thiêng và mang những trải nghiệm tích cực trở về với cuộc sống. Respect nghệ sĩ quá đi!

Dù đã bước sang tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn giữ được phong độ nghề nghiệp "max xịn". Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật giúp ông có chỗ đứng vững chắc trên sân khấu phía Nam, đồng thời trở thành gương mặt quen mặt với khán giả truyền hình và điện ảnh. Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ còn cống hiến cho công việc giảng dạy, truyền lại kinh nghiệm sân khấu cho thế hệ diễn viên trẻ nữa đó.

Cuộc sống của NSƯT Hữu Châu hiện tại khá chill và giản dị bên bạn bè, đồng nghiệp cùng gia đình. Chuyến đi Tây Tạng lần này cũng cho thấy ông dành nhiều thời gian hơn cho những trải nghiệm cá nhân sau bao năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

b3b44cafea67e3952da6.png


Trên màn ảnh rộng, NSƯT Hữu Châu tuy hay đảm nhận vai phụ nhưng luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Ông từng góp mặt trong Lô Tô, Cua Lại Vợ Bầu, Đôi Mắt Âm Dương, Cậu Vàng, Rừng Thế Mạng, Cô Gái Từ Quá Khứ, Sáng Đèn, Công Tử Bạc Liêu, Cục Vàng Của Ngoại, Cưới Vợ Cho Cha và Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng.

Nhắc đến thành tích phòng vé, Cua Lại Vợ Bầu là một trong những bom tấn với doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng. Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng đạt khoảng 232 tỷ đồng, Gặp Lại Chị Bầu khoảng 92 tỷ đồng, Cục Vàng Của Ngoại khoảng 82 tỷ đồng, Công Tử Bạc Liêu khoảng 36 tỷ đồng và Cưới Vợ Cho Cha khoảng 9,1 tỷ đồng. Ấn tượng ghê!

Riêng năm 2026 này, NSƯT Hữu Châu tiếp tục xuất hiện tại phòng vé với Nhà Mình Đi Thôi và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Nam nghệ sĩ lần lượt vào vai ông Đấu và ông Năm Nghĩa. Trong đó, Nhà Mình Đi Thôi thu về khoảng 14,2 tỷ đồng, còn Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đạt khoảng 44,5 tỷ đồng sau hai lần phát hành.

Đặc biệt, NSƯT Hữu Châu còn góp mặt trong Lên Hương - tác phẩm ra mắt tháng 9/2026 với Hồng Đào, NSND Hồng Vân và nhiều nghệ sĩ khác. Đây cũng là dịp ông tái hợp Hồng Đào sau nhiều năm quen biết và cùng nhau làm nghề. Không dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ đã tham gia Hoàng Hậu Cuối Cùng - dự án điện ảnh dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027, trong đó ông vào vai Denis Lê Phát An, cậu ruột của Nam Phương Hoàng hậu. Nghe mà hóng luôn!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top