Hóa ra thầy Hữu Châu cũng có lúc "khóc thét" vì đói như bao người thường, nhưng lý do thì cực kỳ đáng yêu nha các bạn ơi!
Mới đây, NSƯT Hữu Châu lại khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả với một status "tâm sự" trên trang cá nhân. Không phải chuyện sân khấu hay vai diễn gì to tát đâu, mà là chuyện... "than đói" đấy các bạn ạ! Nguyên nhân là vì mấy đứa học trò thân thiết giờ toàn bận đi dự án, không có ai mang đồ ăn cho thầy nữa huhu
Theo lời kể của thầy Hữu Châu thì mấy đứa học trò ruột chuẩn bị đi quay phim, tham gia dự án dài hơi cả tháng, thậm chí hai tháng mới về. Nghe xong là thầy vừa nhớ vừa lo luôn, vì thế là mất mấy "nguồn cung" đồ ăn ngon rồi đó
Cách thầy Hữu Châu kể chuyện nghe cute phát cuồng luôn á! Thầy nhắc đến những món ăn ngon mà trước giờ học trò hay mang đến biếu, giờ không được ăn nữa thì buồn lắm nhen. Từ các món quen thuộc đến đặc sản gì đó, tất cả đều thành lý do để thầy... nhớ trò
Nhưng phần "highlight" nhất là đoạn nói về lứa học trò mới nè! Thầy Hữu Châu tự nhận là mấy em học với thầy được gần 2 tháng rồi nhưng vẫn chưa thân lắm, nên "tụi nó vẫn còn xem mình là người dưng". Chính vì chưa đủ thân thiết nên thầy cũng không dám... đòi đồ ăn Nghe mà thương ghê!
Câu chuyện tưởng đơn giản mà qua cách kể của thầy Hữu Châu lại duyên hết sảy! Qua mấy lần chia sẻ trên mạng xã hội, ai cũng thấy mối quan hệ thầy trò của ông không chỉ dừng lại ở lớp học. Sau bao nhiêu năm dạy dỗ, thầy vẫn giữ liên lạc, thường xuyên gặp gỡ tám chuyện và quan tâm đến các trò cưng của mình
Mặc dù ai cũng biết NSƯT Hữu Châu nổi tiếng là người khá nghiêm khắc khi truyền nghề. Thầy siêu kỹ tính từ cách phát âm, luyện giọng sân khấu cho đến thái độ làm việc của một diễn viên. Nhưng ngoài giờ học thì hình ảnh của thầy lại "dễ thương vô đối" và hài hước hơn rất nhiều đó nha!
Những câu chuyện xoay quanh đồ ăn trong bài đăng lần này cũng cho thấy sự gắn bó giữa thầy Hữu Châu và học trò. Khi đã đủ thân, chuyện học trò mang đồ ngon cho thầy hay thầy "xin" học trò một tí món gì đó cũng trở thành kỷ niệm vui trong mối quan hệ đặc biệt này
Đáng nói là NSƯT Hữu Châu có cả một "army" học trò từ nhiều thế hệ đã trưởng thành và đang hoạt động trong làng nghệ thuật. Dù mỗi người giờ có công việc riêng, lịch trình bận rộn với đủ thứ dự án, thầy vẫn luôn quan tâm đến từng người.
Ở tuổi 60, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hữu Châu vẫn cống hiến hết mình cho công việc giảng dạy. Thầy tiếp tục truyền lửa cho những diễn viên trẻ, đồng thời xây dựng mối quan hệ gần gũi với các em.
Nguồn: saostar.vn