Mới đây, NSƯT Hữu Châu khiến dân tình "sốt xình xịch" khi flex khoảnh khắc cực đáng yêu bên con gái Cindy Lư. Nam nghệ sĩ viết caption cực hài: "Vui gì đâu, nó gọi tôi là ông ngoại, nó là con của Cindy Lư. Đi nhậu và gặp nó, máu mủ ruột thịt nó lạ lắm!"
Cách chia sẻ hóm hỉnh này thấy ngay vibe chill và đời thường của NSƯT Hữu Châu rồi đó! Không drama, không ồn ào, ông vẫn giữ phong cách low-key, thường xuyên đăng những moment giản dị bên người thân và đồng nghiệp.
Đã 60 mà cuộc sống của NSƯT Hữu Châu vẫn xoay quanh nghệ thuật nha các bạn! Ông vẫn cháy hết mình với sân khấu, đều đặn cày phim trên màn ảnh rộng. Từ năm 2023, nam nghệ sĩ gia nhập sân khấu Thiên Đăng, tiếp tục làm nghề và mentor cho các bạn trẻ luôn.
Trên trang cá nhân, Hữu Châu thường xuyên share những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Bên cạnh đó, ông vẫn dành phần lớn thời gian cho nghệ thuật, từ biểu diễn sân khấu, đóng phim đến truyền lửa cho thế hệ kế cận.
NSƯT Hữu Châu trưởng thành từ sân khấu, từng giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc khi mới 24 tuổi, nhận giải Mai Vàng năm 2007 và được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012. Năm 2017, ông tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất - xịn sò phết!
Trên màn ảnh rộng, Hữu Châu thường đảm nhận những vai phụ nhưng lại cực kỳ "ăn điểm" nhờ lối diễn tự nhiên, tiết chế. Một trong những tác phẩm gây ấn tượng mạnh là Cua Lại Vợ Bầu (2019), trong đó ông vào vai ông Hữu, cha của Nhã Linh. Phim đạt khoảng 136 tỷ đồng doanh thu phòng vé xịn sò luôn! Chị Trợ Lý Của Anh cũng giúp ông tiếp tục duy trì sự hiện diện trên màn ảnh, với doanh thu khoảng 70 tỷ đồng.
Những năm gần đây, NSƯT Hữu Châu xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh có doanh thu "đỉnh của chóp". Gặp Lại Chị Bầu đạt khoảng 92 tỷ đồng, Công Tử Bạc Liêu khoảng 36 tỷ đồng, còn Cục Vàng Của Ngoại đạt khoảng 82 tỷ đồng. Đặc biệt, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng cán mốc khoảng 232 tỷ đồng, trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất mà nam nghệ sĩ từng tham gia - quá xịn luôn á!
Riêng năm 2026, Hữu Châu tiếp tục cho thấy ông vẫn "sung sức" lắm nha! Trong Nhà Mình Đi Thôi, nam nghệ sĩ đảm nhận vai ông Đấu, mang màu sắc hài hước và nguyên tắc. Phim đạt khoảng 14,2 tỷ đồng tại phòng vé. Sau đó, ông xuất hiện trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi với vai ông Năm Nghĩa, một người cha câm điếc. Không có nhiều lời thoại, Hữu Châu chủ yếu sử dụng ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện tình yêu dành cho con gái - cảm xúc quá trời! Tác phẩm đạt khoảng 44,5 tỷ đồng sau hai lần phát hành.
Đáng chú ý, hành trình điện ảnh của Hữu Châu vẫn tiếp tục trong những tháng cuối năm. Ông góp mặt trong Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc, dự án có Hồng Đào đóng chính và dự kiến công chiếu trong tháng 9/2026. Bộ phim cũng đánh dấu màn tái hợp đáng chú ý của Hữu Châu và Hồng Đào sau 45 năm quen biết, từ thời cả hai còn học chung trường Nghệ thuật Sân khấu 2 - tình bạn bền chặt thế này mới gọi là real đó!
Bên cạnh đó, Hữu Châu còn tham gia Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự án mang màu sắc lịch sử và dự kiến ra mắt trong năm 2027. Việc liên tục xuất hiện ở những tác phẩm có màu sắc khác nhau cho thấy sức làm nghề bền bỉ của nam nghệ sĩ ở tuổi 60 - đúng là tuổi càng cao, phong độ càng dâng cao!
Nguồn: saostar.vn