Mới đây, NSƯT Hữu Châu đã drop loạt ảnh hậu trường cùng poster các vở kịch do chính ông dàn dựng lên trang cá nhân. Kèm theo đó là những tâm sự đầy cảm xúc về đêm diễn cuối cùng tại sân khấu kịch Thiên Đăng: "Suất cuối của vở 'Người Đi Ngược Dòng' và cũng là suất cuối cùng tui diễn ở đây. Vậy là với sân khấu này tui đã dàn dựng được 2 vở, âu cũng là kỷ niệm! Kaka".
Những lời chia sẻ giản dị nhưng chứa chan tình cảm của nam nghệ sĩ đã chạm đến trái tim đông đảo người hâm mộ. Fan nào cũng xúc động, có người còn để lại bình luận: "Tạm biệt Người Đi Ngược Dòng và mong sẽ gặp lại ạ" - như một lời tạm biệt đầy tiếc nuối với vở diễn, đồng thời gửi gắm kỳ vọng sẽ sớm được thấy các nghệ sĩ tỏa sáng ở một sân khấu mới.
Theo thông tin được công bố, sân khấu kịch Thiên Đăng (TP.HCM) sẽ chính thức tắt đèn vào ngày 2/8 sau gần ba năm hoạt động. Trong suốt khoảng thời gian ấy, NSƯT Hữu Châu chính là một trong những trụ cột quan trọng của sân khấu này.
Ông vừa là diễn viên gạo cội với những vai diễn ấn tượng, vừa là thầy giáo tận tâm dìu dắt các diễn viên trẻ. Với vai trò đạo diễn, nam nghệ sĩ còn để lại dấu ấn đậm nét qua hai vở Duyên Thế và Người Đi Ngược Dòng. Sự kết hợp giữa kỹ năng diễn xuất đa chiều, sắc sảo cùng tầm nhìn dàn dựng chỉn chu của ông đã biến mỗi nhân vật, mỗi vở diễn trở thành "bữa tiệc" văn hóa không thể bỏ lỡ của hội mê kịch Sài Gòn.
Dù đóng cửa một chương mới tại sân khấu Thiên Đăng, những dấu ấn của NSƯT Hữu Châu vẫn sẽ mãi khắc sâu trong lòng khán giả yêu kịch. Và đừng lo nhé, hành trình nghệ thuật của ông vẫn còn dài lắm! Khán giả hoàn toàn có thể bắt gặp ông ở nhiều sân khấu khác trong tương lai
Nguồn: saostar.vn