NSƯT Hữu Châu gửi lời tri ân cực xúc động sau suất diễn cuối cùng tại sân khấu Thiên Đăng

faba0686767a07b8b967.jpg


Có những nghệ sĩ mà mình nhớ mãi không chỉ vì diễn hay, mà còn vì tình yêu với sân khấu quá đỗi chân thành. NSƯT Hữu Châu chính là người như thế đấy! Hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông vẫn giữ được sự gắn bó siêu đặc biệt với sàn diễn – nơi đã biến tên tuổi ông thành một biểu tượng của sân khấu kịch Việt Nam.

Mới đây thôi, sau suất diễn cuối cùng của vở "Người Đi Ngược Dòng" tại sân khấu Thiên Đăng, NSƯT Hữu Châu đã đăng loạt ảnh hậu trường cùng poster những vở kịch do chính ông dàn dựng. Kèm theo đó, nam nghệ sĩ viết: "Một chút lâng lâng, một chút bồi hồi… Cám ơn tình thương từ những khán giả yêu mến của tôi. Trân trọng!". Đọc mà thấy xúc động ghê!

5d60f4dc3c0f5b0ad448.jpg


Dòng chia sẻ ngắn ngủi nhưng chứa chan cảm xúc ấy như một lời tri ân mà Hữu Châu gửi đến fan đã dành tình cảm cho ông trong đêm diễn đặc biệt này. Không drama hay cầu kỳ gì cả, cách bày tỏ giản dị đúng với hình ảnh một nghệ sĩ luôn đặt sân khấu và tình yêu của công chúng lên hàng đầu

Trước đó, Hữu Châu cũng có những chia sẻ về dấu mốc khép lại hành trình tại Thiên Đăng: "Suất cuối của vở Người Đi Ngược Dòng và cũng là suất cuối cùng tui diễn ở đây. Vậy là với sân khấu này tui đã dàn dựng được 2 vở, âu cũng là kỷ niệm! Kaka". Những lời tâm sự gần gũi của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người gửi lời cảm ơn, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục gặp lại ông trên những sân khấu khác nữa.

9c23f883b829342d6097.jpg


Sân khấu kịch Thiên Đăng sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 2/8 sau gần ba năm sáng đèn. Trong chặng đường ấy, NSƯT Hữu Châu là một trong những nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng khi vừa là diễn viên chủ lực, vừa tham gia dàn dựng nhiều tác phẩm. Ông góp phần tạo dấu ấn cho sân khấu này qua hai vở diễn "Duyên Thế" và "Người Đi Ngược Dòng".

Với kinh nghiệm dày dặn làm nghề, Hữu Châu không chỉ chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất mà còn để lại dấu ấn riêng trong vai trò đạo diễn. Ông luôn cầu toàn trong từng chi tiết, từ cách xây dựng nhân vật đến việc truyền tải tinh thần của tác phẩm. Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm biểu diễn và tư duy nghệ thuật đã giúp những vở diễn do ông thực hiện để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Hành trình của Hữu Châu với sân khấu bắt đầu từ tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống của gia đình. Sinh ra trong gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga, ông có nền tảng nghệ thuật đặc biệt nhưng không chọn cách dựa vào hào quang sẵn có. Hữu Châu từng bước khẳng định tên tuổi bằng thực lực, sự nghiêm túc và tinh thần không ngừng học hỏi. Respect quá đi thôi!

de4de2d34a2c0cb1634a.jpg


Không chỉ là một nghệ sĩ sân khấu, Hữu Châu còn được nhiều thế hệ diễn viên kính trọng bởi vai trò người thầy tận tâm. Ông dành nhiều thời gian truyền đạt kinh nghiệm, chỉ dẫn cách làm nghề và giữ gìn thái độ nghiêm túc với nghệ thuật cho các diễn viên trẻ. Với đồng nghiệp, ông không chỉ là một người diễn viên tài năng mà còn là người truyền cảm hứng bằng chính hành trình nghệ thuật bền bỉ của mình.

Khép lại chặng đường tại sân khấu Thiên Đăng, NSƯT Hữu Châu vẫn tiếp tục xuất hiện trong các dự án mới. Đầu năm 2026, ông góp mặt trong hai bộ phim "Nhà Mình Đi Thôi" và "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi". Nam nghệ sĩ cũng xác nhận tham gia hai tác phẩm điện ảnh khác là "Lên Hương", dự kiến ra mắt tháng 9/2026 và "Hoàng Hậu Cuối Cùng", dự kiến phát hành năm 2027.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top