Sau hơn 3 thập kỷ cháy hết mình với nghệ thuật, NSƯT Hồng Đào comeback với vai diễn chất ngầu trong dự án điện ảnh quốc tế khiến ai cũng phải trầm trồ!
Từ thành công của "Mang mẹ đi bỏ" - bộ phim hợp tác Việt - Hàn gây sốt, giờ đây chị Hồng Đào lại tiếp tục làm nức lòng fan khi góp mặt trong phần phim mới của thương hiệu "bom tấn" Tazza. Đây không chỉ là vai diễn thường thường, mà còn là bước ngoặt lớn đưa tên tuổi chị đến gần hơn với thị trường điện ảnh châu Á đấy các bạn ơi!
Trong Tazza 4: The Song of Beelzebub, Hồng Đào hóa thân thành Chủ tịch Thảo - một nữ tài phiệt cực kỳ quyền lực, điều hành đế chế kinh doanh khủng và còn là người có tiếng trong thế giới cờ bạc quốc tế nữa chứ! Khác hẳn với những vai diễn mẹ hiền đầy cảm xúc trước đây, lần này chị đảm nhận nhân vật cực kỳ sắc sảo, bí ẩn và đầy quyền lực - thách thức diễn xuất 10 điểm luôn!
Visual mới của chị Hồng Đào đang làm MXH dậy sóng: mái tóc ngắn cá tính, phong thái sang chảnh của một "big boss" thực thụ. Khi xuất hiện cùng dàn sao quốc tế như Tsuyoshi Ihara và Stephanie Lee, ai cũng thấy được quy mô "khủng" của thương hiệu Tazza phần 4 này rồi!
Điểm đặc biệt là truyền thông Hàn Quốc cũng dành "spotlight" cực lớn cho chị đó nha! Trang Soompi nổi tiếng đã giới thiệu chị như một diễn viên gạo cội từ Việt Nam, vai Chủ tịch Thảo - người coi mọi quyết định trong đời như một "ván cược". Được featured như vậy thì quá là tự hào luôn, vì chị là một trong số ít nghệ sĩ Việt được giao vai quan trọng trong franchise điện ảnh Hàn có bề dày gần 2 thập kỷ đấy!
Để chuẩn bị cho vai diễn này, chị Hồng Đào không ăn nhờ kinh nghiệm 30 năm đâu nhé, mà còn chăm chỉ học hỏi skill mới nữa. Chị từng chia sẻ là trước khi nhận vai, chị chưa có exp với các game bài nên phải bắt đầu từ zero: tìm hiểu luật chơi, cách cầm chip, thao tác trên bàn... Luyện tập nhiều đến nỗi tiếng xào bài, tiếng chip thành nhạc nền gia đình luôn á!
Với chị Hồng Đào, đây vừa là thử thách vừa là cơ hội "glow up" sau bao năm hoạt động nghệ thuật. Từ một nghệ sĩ trưởng thành từ sân khấu kịch, chị đã từng bước flex khả năng "biến hình" qua nhiều dạng vai: từ những nhân vật đầy cảm xúc trong Mai, Chị dâu, Linh miêu: Quỷ nhập trang, cho đến những vai có chiều sâu tâm lý trong các project gần đây.
Trước Tazza 4, chị đã có màn chuyển mình đỉnh cao khi tham gia "Mang mẹ đi bỏ" - dự án collab Việt - Hàn. Đây là lần đầu chị làm việc trong ekip 2 nước, mở ra nhiều cơ hội kết nối với ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc. Và giờ tiếp tục góp mặt trong bom tấn xứ Kim chi, rõ ràng là hành trình quốc tế của chị đang lên như diều gặp gió rồi!
Điều xịn nhất ở chị Hồng Đào là không "đi theo số đông" chạy theo số lượng vai, mà luôn tìm kiếm những nhân vật có tính cách riêng và thử thách bản thân. Sau bao nhiêu năm trong nghề, chị vẫn giữ tinh thần "học hỏi mỗi ngày", sẵn sàng out khỏi comfort zone để khám phá những image mới trên màn ảnh. Đúng chuẩn "never stop learning" luôn!
Tazza 4: The Song of Beelzebub không chỉ là một dự án điện ảnh quốc tế của Hồng Đào, mà còn là minh chứng cho sức hút "bất diệt" của một nghệ sĩ đã cống hiến hơn 3 thập kỷ. Từ sân khấu Việt Nam, các bộ phim trong nước cho đến những dự án mang tầm global, chị đang chứng minh tuổi nghề không phải giới hạn, mà chính là nền tảng để chinh phục những thử thách còn lớn hơn nữa!
Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Hồng Đào vẫn tiếp tục bước vào những "ván cờ" mới của điện ảnh với sự tự tin của người giàu kinh nghiệm. Vai diễn Chủ tịch Thảo trong Tazza 4 có thể xem là một milestone quan trọng, mở ra chapter mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật quốc tế của chị sau hơn 30 năm cống hiến cho màn ảnh.
Nguồn: saostar.vn