Tin tức NSƯT Hoài Linh sẽ nhận vai thầy Thạch trong phim điện ảnh "Người Được Chọn" đang hot rần rần trên mạng xã hội đây! Đây được coi là một trong những vai diễn đáng chú ý nhất của anh gần đây, đặc biệt khi nhân vật mang màu sắc tâm linh, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi thức hầu đồng.
Nhưng mà không phải chỉ có sự háo hức đâu nhé! Mấy ngày qua, dân tình đang tranh cãi ầm ĩ về việc tại sao ekip lại không chọn NSƯT Xuân Hinh cho vai diễn này. Cụ thể, một bài đăng đang viral khắp nơi đã đặt hình ảnh của Hoài Linh và Xuân Hinh trong trang phục hầu đồng cạnh nhau, kèm caption: "Dù công bố lâu nhưng khán giả vẫn còn bàn luận khá nhiều rằng tại sao không chọn Xuân Hinh cho vai hầu đồng trong 'Người Được Chọn' thay vì NSƯT Hoài Linh".
Từ bài đăng này, netizen đã chia phe rõ ràng luôn. Không ít người cho rằng nếu xét về hình ảnh và sự gắn bó với nghệ thuật dân gian, thì Xuân Hinh là cái tên quá phù hợp. Suốt mấy thập kỷ qua, anh được mệnh danh là "vua hài đất Bắc", đồng thời để lại dấu ấn qua nhiều tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống, đặc biệt là hát văn và các loại hình nghệ thuật dân gian.
Một số comment trên mạng xã hội như: "Nhìn tạo hình là nghĩ ngay đến Xuân Hinh", "Vai này nếu anh Xuân Hinh đóng chắc cũng rất hay" hay "Ước gì được thấy Xuân Hinh trong một phim điện ảnh về tín ngưỡng dân gian"
Tuy nhiên cũng có nhiều người lên tiếng bảo vệ lựa chọn của ekip. Theo những ý kiến này, việc casting diễn viên không chỉ dựa trên tạo hình hay hình ảnh quen thuộc, mà còn phụ thuộc vào tầm nhìn của đạo diễn, chiều sâu tâm lý nhân vật cũng như thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải nha!
Điểm đáng chú ý là Hoài Linh cũng là nghệ sĩ có sự gắn bó đặc biệt với tín ngưỡng thờ Mẫu đấy. Chính yếu tố này được cho là một trong những lý do khiến đạo diễn Mai Thế Hiệp "nhất quyết" thuyết phục anh tham gia dự án.
Trước đó, đạo diễn Mai Thế Hiệp từng chia sẻ rằng quá trình mời Hoài Linh không hề dễ dàng tí nào. Ông đã phải gửi kịch bản nhiều lần trước khi nam nghệ sĩ nhận lời. Thậm chí, phải đến lần đọc thứ sáu, thứ bảy, Hoài Linh mới chính thức gật đầu đảm nhận vai thầy Thạch. Thấy chưa, quyết tâm đấy!
Điều này cho thấy sự lựa chọn của ekip không phải là quyết định "đại ca đi qua thấy vậy" đâu nha. Hơn nữa, nhân vật thầy Thạch được giới thiệu là một mắt xích quan trọng của câu chuyện, sở hữu nhiều biến cố và chiều sâu tâm lý, đòi hỏi diễn viên phải có trải nghiệm sống cũng như khả năng diễn xuất đủ mạnh để truyền tải.
Nhìn ở góc độ khác, việc Hoài Linh và Xuân Hinh bị đặt lên bàn cân phần nào phản ánh vị thế của cả hai nghệ sĩ trong lòng công chúng. Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, họ đều là những tên tuổi lớn, có lượng fan trung thành và tạo được dấu ấn riêng biệt.
Nếu Xuân Hinh là biểu tượng của nghệ thuật dân gian miền Bắc, thì Hoài Linh lại được yêu mến bởi khả năng hóa thân đa dạng cùng những vai diễn giàu cảm xúc trên sân khấu lẫn màn ảnh. Chính vì thế, cuộc tranh luận lần này không đơn thuần là câu chuyện "ai phù hợp hơn", mà còn cho thấy sự kỳ vọng siêu lớn mà khán giả dành cho "Người Được Chọn".
Thôi thì suy cho cùng, khi bộ phim còn chưa ra mắt, mọi nhận định vẫn chỉ dừng lại ở những hình dung ban đầu thôi mà. Và biết đâu, chính vai thầy Thạch sẽ trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ tiếp theo của Hoài Linh trên màn ảnh rộng, giống như cách anh từng nhiều lần khiến khán giả bất ngờ trong suốt hành trình làm nghề của mình.
Nguồn: saostar.vn