NSƯT Hồ Kiểng: Huyền thoại 200 vai phụ, 4 lần lấy vợ và 3 lần suýt "về vườn" vì nghề

ChangHN

New member
0e53401f6208ad50efe5.jpg


Chill nhé các bạn ơi, đây là câu chuyện về một nghệ sĩ mê phim đến mức… unreal luôn á! NSƯT Hồ Kiểng mà, tham gia hơn 200 vai phụ, có lúc cả năm trời đi quay phim không về nhà, không gọi điện, không nhắn tin gì hết (thời đó chưa có Zalo các bạn ạ ). Và vì quá mê phim, ông từng bị rắn cắn, chết lâm sàng 3 ngày luôn nha! Đọc xong mà rùng mình cả người

fce86cb8149a25d47f71.jpg


6505169118d83114d153.jpg


Kể từ ngày đầu tiên bước chân vào phim trường năm 1959, NSƯT Hồ Kiểng đã tham gia hơn 200 bộ phim lớn nhỏ nhưng chưa bao giờ được đóng vai chính cả. Có lẽ do ngoại hình nhỏ nhắn và gương mặt không hợp chuẩn "camera" lắm nên ông không có cơ hội "lên main character". Nhưng mà amazing thật, ông chưa bao giờ buồn và luôn trân trọng từng vai diễn của mình

Ông có mấy chục quyển sổ ghi chép tỉ mỉ những bộ phim mình đã đóng, thậm chí còn sáng tác mấy câu thơ để tóm tắt nội dung và tính cách nhân vật nữa nè! Ví dụ với phim Loubov Iarovaia của Nga năm 1997, ông viết: "Con người hai mặt đáng chê khinh/Ngã lại ngã qua mất lý tình/Chẳng biết bên nào là chánh nghĩa/Quay đầu phản lại nước non mình". Văn vở quá đi mất ✨

d255acb63462a5b8a1f4.jpg


Hơn nửa số vai NSƯT Hồ Kiểng đóng là vai phản diện, theo ông thì: "Tôi vốn lùn lại xấu trai nên thường chỉ được chọn vào những vai 'xù xì' như bợm nhậu, già dê, gián điệp, ăn mày...". Nghe mà thương ông quá

Theo ông thì đóng vai phản diện dễ hơn, chỉ cần thể hiện sự giả dối, mưu mô, còn vai chính diện thì nhân vật đa dạng nên phải tìm tòi nhiều hơn. Nhưng ông vẫn thích đóng người tốt hơn vì nó gần gũi, hợp với mình và ông đã tạo được ấn tượng sâu sắc khi làm người tốt trong nhiều bộ phim.

Giờ đến phần nguy hiểm rồi nha! Trong sự nghiệp hơn 200 vai phụ, NSƯT Hồ Kiểng suýt mất mạng ít nhất 3 lần luôn á

Lần thứ nhất khi đóng vai đồn trưởng trong phim Rừng xà nu (quay ở Cao Bằng thời chiến tranh chống Mỹ), ông bị ngựa quăng gãy xương sống, nằm điều trị hơn 1 năm mới khỏi. Đau điên người luôn!

Lần thứ hai ông bị rắn cắn khi vào vai bắt rắn độc trong phim Đêm săn tiền quay ở Biên Hòa. Nọc độc khiến Hồ Kiểng chết lâm sàng 3 ngày trong Bệnh viện Sài Gòn, nhưng may mắn bác sĩ đã cứu sống ông vào phút chót. Hú hồn quá trời!

Lần thứ ba đóng phim Cảnh sát hình sự, ông bị bạn diễn nhập vai quá đà xô mạnh tay khiến ông già ốm nhách đập đầu tụ máu ở hộp sọ, phải mổ luôn. Đóng phim mà mạo hiểm thế này ai chịu nổi

50bdab6d1cb9ec4f28a9.jpg


Ngoài phim ảnh, NSƯT Hồ Kiểng còn tham gia 304 vở kịch, 22 tuồng cải lương, 16 vở múa rối, vẽ 6 phim hoạt hình, sáng tác 240 bài vọng cổ, tiểu phẩm, hài; làm 664 bài thơ, 2 bản thảo thơ diễn tả tâm trạng các nhân vật đã đóng, viết bài vè về 100 loại bánh, 100 loài hoa, 100 con đường... Đa năng như vũ trụ luôn các bạn ơi!

Ít ai biết, những năm cuối đời NSƯT Hồ Kiểng xài toàn... đồ giả, từ răng giả, tóc giả, đến đốt xương sống giả, tim nhân tạo... Nhưng với tình yêu điện ảnh và cách sống ngoài đời, ông thật hơn bao giờ hết

NSƯT Hồ Kiểng mê điện ảnh đến độ có thể bỏ nhà đi đóng phim cả năm trời không về và cũng không liên lạc gì với vợ con. Chẳng có bà vợ nào trên đời muốn xa chồng - lại là ông chồng nghệ sĩ xung quanh toàn bóng hồng, giai nhân như vậy cả.

Chính điều này khiến ông có thêm một kỷ lục nho nhỏ mà mỗi khi nhắc đến ông đều ngậm ngùi: "Ba lần bị vợ... bỏ" và tự trào bằng mấy câu thơ: "Tạo hóa trớ trêu vẽ cuộc tình/Cả đời chưa trọn nợ ba sinh/Vợ chồng bao lượt đi rồi đến/Rốt cuộc phòng đơn lẻ một mình". Nghe mà xót xa quá đi

de6e625a68520ed0e204.jpg


Người nghệ sĩ "siêu vai phụ" còn một bí mật mà không nhiều người biết là ông thích đeo mắt kính... không tròng. Mỗi khi được hỏi vì sao, ông lại đọc thơ: "Hồ Kiểng đeo kiếng không tròng/Nhưng anh vẫn thấy ngoài, trong cuộc đời/Dẫu rằng thiên hạ trêu cười/Kiểng còn nhìn thấu dạ người trắng đen". Deep quá trời!

55c8019b711786395203.jpg


d17dc198f172678ed37b.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top