Chiều ngày 2/6 vừa rồi, dân tình được dịp "dậy sóng" khi tài khoản có tích xanh (tức là chính chủ đó nha) của NSƯT Đức Hải bỗng đăng một bài viết "công kích" ai đó với hàng loạt từ ngữ không thể nào đỡ được
Người bình thường mà đăng kiểu này cũng đã "ối giồi ôi" rồi, huống chi Đức Hải còn là NSƯT, lại còn giữ chức Phó Hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn nữa chứ!
Không chỉ netizen mà ngay cả đồng nghiệp của Đức Hải cũng "ngơ ngác" và hơi thất vọng khi thấy anh hành động như vậy. Còn Ban Giám hiệu trường CĐ Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thì khẳng định nếu bài đăng này thật sự là của Đức Hải thì sẽ xử lý "không nương tay" luôn
Tuy nhiên, plot twist đây rồi! Đức Hải đã lên tiếng giải thích rằng tài khoản của anh bị hack từ trưa ngày 2/6, và đến chiều thì "thủ phạm" mới đăng bài viết gây tranh cãi kia. Anh khẳng định mình không hề viết những lời "bậy bạ" đó
Thậm chí, mãi đến khi thấy mọi người "réo tên" ầm ĩ thì anh mới vào Facebook check và phát hiện tài khoản đã bị chiếm mất rồi!
Đức Hải còn chia sẻ thêm là anh đang rất "hoang mang", không biết xử lý tình huống này ra sao và càng không hiểu tại sao có người lại muốn chiếm tài khoản của mình để "gây drama" như vậy
Trước lời thanh minh này, nhiều khán giả tỏ ra "đứng hình" không biết đâu là thật, đâu là giả. Thật ra thì bao nhiêu năm nay, nghệ sĩ Đức Hải chưa từng có hành động hay phát ngôn gì "sốc" cả nên bài đăng lần này lại càng làm mọi người "mù mờ" hơn. Biết đâu đúng là anh bị mạo danh thật chứ?
Nguồn: svvn.tienphong.vn