NSƯT Diệu Hiền tuổi 78: "Tôi bị tim rất nặng, sức khỏe yếu, Vũ Linh qua đời càng khiến tôi mất ngủ hơn"

fcdd76dc7ad36fd7b9e3.png


"Việc Vũ Linh qua đời càng khiến tôi mất ngủ nhiều hơn. Cơ thể tôi già rồi nên yếu, chỉ cần lo lắng, suy nghĩ, bồn chồn việc gì là mất ngủ, chới với" – NSƯT Diệu Hiền tâm sự khiến ai nghe cũng xót xa

Sắp tới đây, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền sẽ góp mặt vào liveshow của nghệ sĩ Minh Cảnh. Nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của bà, không biết có lên sân khấu được không. Phải nói là ai cũng lo thôi, vì nghệ sĩ Diệu Hiền giờ đã 78 tuổi rồi, sức khỏe yếu và nhiều bệnh tật lắm

Trước sự quan tâm hỏi han của khán giả, nghệ sĩ Diệu Hiền mới đây đã lên tiếng chia sẻ về tình hình sức khỏe trên kênh Youtube cá nhân. Cô nói:

1be5a546d4ee61461c88.png


"Tôi cảm ơn quý khán giả rất nhiều vì đã để ý tới sức khỏe của tôi. Hiện tại, tôi bị tim rất nặng, còn bị cường giáp, tức là bệnh làm run tay, run chân, nhức mỏi.

45d9ca04dcd79b29da5d.png


Sức khỏe tôi bây giờ yếu, khó hát lắm, ráng đứng hát thì được nhưng cũng bị mẻ vài chữ, xuống vọng cổ không tròn. Cái này do bệnh đau tim của tôi mà ra. Tim của tôi một bên hở hai lá, một bên hở ba lá. Lúc hát, hơi từ dưới đẩy lên ép quả tim nặng hơn, hát khó khăn lắm

Tôi đã đi khám nhưng bác sĩ bảo không thể làm gì được, không mổ được, cũng không thuốc nào chữa được.

Ngoài ra, tôi còn bị mất ngủ nặng nữa. Việc Vũ Linh qua đời càng khiến tôi mất ngủ nhiều hơn. Cơ thể tôi già rồi nên yếu, chỉ cần lo lắng, suy nghĩ, bồn chồn việc gì là mất ngủ, chới với.

Thêm nữa, hồi nọ tôi bị bỏng cũng nặng nên nội tạng đều có vấn đề. May mắn một cái, tôi không bị tiểu đường, phổi cũng ổn, không bị bệnh về phổi. Nếu hồi đó tôi không bị bỏng thì giờ cũng vẫn còn khỏe lắm.

Hồi nhỏ, tôi tập luyện nhiều nên cũng có thể lực đấy. Tôi chơi đá banh, bơi lội, chạy... toàn trò con trai chứ không chơi mấy trò con gái, thành ra khỏe lắm

2adb003892f9f53d7bbf.jpg


Giờ tôi già rồi, càng ngày càng già thêm, 80 tuổi rồi chứ ít gì đâu, nên phải yếu đi, lại thêm tai nạn, bệnh nọ bệnh kia.

Ở tuổi này, tôi cố làm được việc gì thì làm, còn sức thì phải làm. Tôi còn đi thăm ai được là phải đi thăm liền ngay, chứ mai mốt bệnh tật ập tới bất ngờ chẳng biết đâu mà lần, rồi lại chẳng đi đâu được".

Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền sinh năm 1945 trong một gia đình nghèo đông anh em tại miền Tây. Cha mất sớm từ khi 5 tuổi, Diệu Hiền đi bộ theo mẹ lên Sài Gòn kiếm sống. Bà không được đi học nhưng lại rất mê cải lương, ca hát, thường tranh thủ lúc làm việc chạy tới đứng ké cửa lớp học để học chữ, học hát. Nghe mà thương quá đi

Vì quá đam mê cải lương nhưng không được mẹ cho phép nên Diệu Hiền thưở nhỏ đã trốn đi theo đoàn hát luôn. Trải qua nhiều khổ luyện, được rèn dũa và phát triển tài năng, Diệu Hiền sớm gặt hái thành công trong nghề và được mẹ đồng ý cho theo nghề.

Sau này, Diệu Hiền cũng đoàn hát đi khắp nơi biểu diễn. Bà là bạn thân với NSND Bạch Tuyết và cũng là người từng đỡ đầu, chỉ dẫn cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi mới vào nghề đấy nhé!

Hiện tại, nghệ sĩ Diệu Hiền sống tại viện dưỡng lão nghệ sĩ, sức khỏe không được tốt lắm nhưng vẫn giữ nhiệt huyết với nghề. Thi thoảng, bà vẫn cùng NSND Bạch Tuyết tham gia một số dự án về cải lương. Thật sự phục tinh thần cống hiến này ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top