NSƯT Đại Nghĩa "chơi lớn", góp ý đạo diễn ngay trên phim trường vì chất lượng phim

95026df54a32219c29e0.jpg


Chuyện gì đây, NSƯT Đại Nghĩa vừa làm diễn viên vừa làm "cố vấn" cho đạo diễn luôn rồi! Nghe thì có vẻ "báo động" nhưng thực ra anh đang hết mình vì chất lượng bộ phim "Án Mạng Karaoke" đang hot ở rạp đấy!

Nói về Đại Nghĩa thì ai cũng biết anh là "đa zi năng" của showbiz Việt rồi. Từ sân khấu kịch, dẫn chương trình đến điện ảnh đều có dấu ấn cả. Với hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, anh liên tục thử sức với đủ kiểu vai, và luôn đầu tư cực kỳ nghiêm túc cho mỗi dự án. Tinh thần "cháy" hết mình đó lại tiếp tục được thể hiện qua "Án Mạng Karaoke" đang làm mưa làm gió tại phòng vé nè!

Trong quá trình quay phim, Đại Nghĩa không chỉ lo diễn cho đúng vai mà còn chủ động trao đổi với đạo diễn về cách xây dựng từng tình huống luôn. Vài chi tiết anh cùng Đoàn Thiên Ân nhận xét là chưa hợp lý lắm về mặt logic, kiểu như cảnh nhân vật của Thiên Ân ngồi lên... xác nạn nhân hay cách rút micro trong một tình huống nào đó. Nghe thì tưởng chi tiết nhỏ xíu thôi nhưng mà nó có thể ảnh hưởng đến độ thuyết phục của cả câu chuyện nếu không xử lý cẩn thận đó!

bb54cfa49900109d7650.jpg


Việc diễn viên "chém gió" với đạo diễn trong lúc quay không phải lúc nào cũng được đâu nha. Tùy vibe làm việc của từng đạo diễn, mức độ tham gia của diễn viên vào việc chỉnh sửa kịch bản và dàn dựng có thể khác nhau. Nhưng với những tình huống cần đảm bảo tính hợp lý, sự trao đổi giữa các thành viên trong ekip có thể giúp tác phẩm "xịn" hơn nhiều. Việc Đại Nghĩa thẳng thắn nêu ý kiến cho thấy anh quan tâm đến tổng thể bộ phim, chứ không chỉ lo phần diễn của mình thôi.

Trong "Án Mạng Karaoke", Đại Nghĩa vào vai thầy Nguyện Giang, một người tu tập, lên núi tĩnh tâm và dẫn đồ đệ do Đoàn Thiên Ân thủ vai tham gia chuyến du lịch đến núi Chứa Chan, Đồng Nai. Chuyến đi tưởng chừng bình thường nhưng rồi drama ập đến khi một vụ án mạng xảy ra, kéo theo cả tá nghi vấn về những người có mặt tại hiện trường

Nhân vật của Đại Nghĩa cũng là một trong những "mắt xích" đáng chú ý của câu chuyện đó. Dù mang hình ảnh người tu tập, nhưng thầy Nguyện Giang vẫn để lại nhiều dấu hỏi liên quan đến cái chết của nhân vật do Vân Dung đảm nhận. Sự bí ẩn này tạo thêm "đất diễn" cho nam nghệ sĩ, đồng thời đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa vẻ ngoài điềm tĩnh và những nghi vấn xoay quanh nhân vật. Đây cũng là dạng vai cho phép Đại Nghĩa phát huy kinh nghiệm diễn xuất, không chỉ dựa vào khả năng "gây cười" quen thuộc nữa.

03dcc83bcf872cf085d2.png


Trước "Án Mạng Karaoke", Đại Nghĩa đã góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh thuộc các thể loại khác nhau, từ "Trai nhảy", "Cô dâu đại chiến", "798Mười" đến "Pháp sư mù", "Mến gái miền Tây" và "Tìm xác: Ma không đầu". Anh cũng tham gia "Siêu lừa gặp siêu lầy", bộ phim đạt doanh thu hơn 120 tỷ đồng khủng luôn đó! Những dự án này cho thấy sự hiện diện bền bỉ của nam nghệ sĩ trong điện ảnh Việt, bên cạnh công việc tại sân khấu và truyền hình.

Ngoài công việc, Đại Nghĩa khá kín tiếng về đời tư, nhưng lại được biết đến qua các hoạt động thiện nguyện và sự quan tâm đến đời sống tinh thần. Hình ảnh này tạo nên sự tương phản khá thú vị với phong cách hoạt náo, hài hước mà khán giả thường thấy trên sân khấu.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top