NSƯT Chí Trung (sinh năm 1961) là cái tên quá quen thuộc với khán giả sân khấu và truyền hình miền Bắc rồi. Chú từng giữ chức Giám đốc Nhà hát trước khi về hưu vào giữa năm 2022. Và dĩ nhiên, ai mà không nhớ hình ảnh "Táo Giao thông" huyền thoại trong Gặp nhau cuối năm chứ
Sau khi rời ghế giám đốc, chú Chí Trung dành trọn thời gian cho cuộc sống cá nhân, từ làm vườn, đi du lịch cho đến tham gia vài hoạt động nghệ thuật vừa vừa thôi. Nam nghệ sĩ từng công khai mức lương hưu 10,2 triệu đồng/tháng và khẳng định mình khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Ở tuổi nghỉ hưu, một trong những nơi gắn bó lâu dài nhất với Chí Trung chính là căn nhà nằm trong khu tập thể dành cho các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam tại số 1 Tràng Tiền. Ngôi nhà đã có tuổi đời hơn 40 năm, không có diện tích khủng hay thiết kế sang chảnh gì nhưng được chăm chút theo cách riêng của chủ nhân.
Qua những hình ảnh chú Chí Trung từng chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy căn nhà nằm sâu trong khu tập thể với lối đi khá khiêm tốn.
Muốn đến nhà chú phải đi qua một đoạn ngõ dài, có những chỗ chỉ rộng khoảng 1-2m, vừa đủ để một chiếc xe máy lách qua. Chính đặc điểm này mà chú Chí Trung từng hài hước ví von lối vào nhà "như đi vào hầm mộ" luôn
Sau khi vượt qua đoạn đường nhỏ, không gian sống của nam nghệ sĩ hiện ra khá giản dị. Căn nhà không được bài trí kiểu cầu kỳ gì cả mà chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Điểm dễ thấy nhất là mọi vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp, tạo cảm giác sạch sẽ và ấm cúng.
Tầng 1 gồm phòng khách và khu vực bếp. Phòng khách có bộ sofa màu đen khá dài, kết hợp cùng hệ tủ chứa sách và một số món đồ lưu niệm. Tivi được treo trực tiếp trên tường thay vì đặt trên kệ, giúp phần diện tích phía dưới trở nên thông thoáng hơn.
Một góc phòng còn được bố trí máy chạy bộ để tập luyện tại nhà nữa nhé. Cách sắp xếp này cho thấy căn nhà chủ yếu được thiết kế xoay quanh nhu cầu sử dụng thực tế, không có quá nhiều đồ đạc rườm rà.
Khu vực bếp có diện tích khiêm tốn, được bố trí theo dạng chữ U để tận dụng các khoảng trống. Hệ thống tủ phía trên và dưới giúp các vật dụng nấu nướng được phân chia và cất giữ khá gọn gàng.
Dù không rộng, khu vực này vẫn tạo cảm giác sạch sẽ và thoáng mắt. Các thiết bị, đồ dùng được sắp xếp vừa đủ, phù hợp với không gian sống của một người.
Khu vực bàn ăn cũng được bố trí khéo léo ở phần góc sofa có diện tích rộng, nhờ đó không phải dành thêm một khoảng riêng cho bàn ăn mà vẫn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.
Tầng 2 là không gian phòng ngủ của nam nghệ sĩ. So với tầng dưới, căn phòng có phần thoáng hơn nhờ hệ thống cửa sổ lớn, đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong.
Nội thất tiếp tục giữ phong cách đơn giản, không quá nhiều đồ đạc. Điểm đáng chú ý là một chiếc sập lớn được đặt trong phòng. Xung quanh là những bức ảnh chân dung của Chí Trung cùng hình ảnh các con, tạo nên nét riêng và cảm giác gần gũi cho không gian nghỉ ngơi
Bên cạnh đó, căn nhà còn có một góc thờ cúng được bài trí trang nghiêm. Không sử dụng quá nhiều vật dụng trang trí, khu vực này vẫn giữ được sự sạch sẽ, chỉn chu và nét truyền thống.
Không rộng rãi hay xa hoa gì cả, nhưng căn nhà hơn 40 năm tuổi của NSƯT Chí Trung gây chú ý bởi sự giản dị và cách chủ nhân giữ gìn từng không gian nhỏ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đây vẫn là nơi nam nghệ sĩ gắn bó và tận hưởng cuộc sống khá thong thả khi đã bước vào tuổi nghỉ hưu.
Nam diễn viên Mùi Ngò Gai 44 tuổi làm bố đơn thân, nay quyết định đi bán cà phê vỉa hè ở Bình Thạnh
Nguồn: techz.vn