"Sau 1 đêm gần như thức trắng vì ngứa, tôi đã tìm đến phòng khám với tâm thế không còn gì để mất", Chí Trung tâm sự.
NSƯT Chí Trung vừa gây chú ý khi kể lại hành trình chiến đấu với căn bệnh từng khiến anh khổ sở suốt mấy tháng trời không yên giấc.
Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Chắc mọi người còn nhớ cách đây hơn tháng thiên hạ gở mồm xin 'cầu nguyện' cho Chí Trung qua khỏi 'căn bệnh lạ'. Ha ha… ngứa đầy người, mẩn đỏ cả đêm suốt 6-7 tháng luôn á. Kiêng bia rượu do sợ hỏng gan, kiêng cả gặp bạn bè chỉ mong khỏi gãi!
Thế rồi sau 1 đêm gần như thức trắng vì ngứa, tôi đã tìm đến phòng khám với tâm thế 'không còn gì để mất'. Và kỳ diệu thay, chỉ sau vài tiếng xét nghiệm máu đã ra kết quả nhiễm ấu trùng giun đũa chó Toxocara. Rồi 1 tháng uống gần 1 triệu tiền thuốc, tôi đã trắng trẻo đẹp trai trở lại và dĩ nhiên rồi… lợi hại hơn xưa!
Hôm 8/6 tái khám theo yêu cầu của bác sĩ, uống thêm một đợt thuốc bằng 1/3 lần trước cho chắc kèo. Da dẻ tôi giờ lại 'nõn nà như mông em bé' luôn á.
Không tin cũng phải tin nha! Ấu trùng, ký sinh trùng lởn vởn ở xung quanh ta đó các bạn ạ. Được bác sĩ tư vấn, tôi đã tuyệt giao với rau sống, lá cuốn các loại mà không tự tay mình rửa rồi ngâm nước muối vài ba lần.
Ngay cả mắm tôm, tiết canh, gỏi tôm, cá sò ốc sống trước đây là món khoái khẩu, giờ cũng 'goodbye my love' luôn! Chỉ còn bơi lội thì thà nhiễm ngứa lần nữa chứ không thể bỏ, nhưng tránh bơi cạnh bạn nào quẫy đạp nước ầm ầm (đặc biệt là mấy ông bơi bướm) hắt ký sinh trùng vô miệng tớ.
Xin cảm ơn các bạn ở phòng khám một lần nữa nhaa. Nhờ có các bạn mà tôi đóng nốt được phim 'Dưới ô cửa sáng đèn' và dẫn thêm vài chương trình 'Vui khỏe có ích' với đôi môi bẩm sinh không phồng rộp".
Trước đó, Chí Trung từng tiết lộ anh phải sống chung với những cơn ngứa dữ dội suốt hơn 6 tháng. Các triệu chứng thường xuất hiện vào ban đêm khiến ông mất ngủ kéo dài, nhiều lần thức dậy trong tình trạng môi, mắt và mũi sưng phù hết sức khủng khiếp.
Nguồn: soha.vn
NSƯT Chí Trung vừa gây chú ý khi kể lại hành trình chiến đấu với căn bệnh từng khiến anh khổ sở suốt mấy tháng trời không yên giấc.
Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Chắc mọi người còn nhớ cách đây hơn tháng thiên hạ gở mồm xin 'cầu nguyện' cho Chí Trung qua khỏi 'căn bệnh lạ'. Ha ha… ngứa đầy người, mẩn đỏ cả đêm suốt 6-7 tháng luôn á. Kiêng bia rượu do sợ hỏng gan, kiêng cả gặp bạn bè chỉ mong khỏi gãi!
Thế rồi sau 1 đêm gần như thức trắng vì ngứa, tôi đã tìm đến phòng khám với tâm thế 'không còn gì để mất'. Và kỳ diệu thay, chỉ sau vài tiếng xét nghiệm máu đã ra kết quả nhiễm ấu trùng giun đũa chó Toxocara. Rồi 1 tháng uống gần 1 triệu tiền thuốc, tôi đã trắng trẻo đẹp trai trở lại và dĩ nhiên rồi… lợi hại hơn xưa!
Hôm 8/6 tái khám theo yêu cầu của bác sĩ, uống thêm một đợt thuốc bằng 1/3 lần trước cho chắc kèo. Da dẻ tôi giờ lại 'nõn nà như mông em bé' luôn á.
Không tin cũng phải tin nha! Ấu trùng, ký sinh trùng lởn vởn ở xung quanh ta đó các bạn ạ. Được bác sĩ tư vấn, tôi đã tuyệt giao với rau sống, lá cuốn các loại mà không tự tay mình rửa rồi ngâm nước muối vài ba lần.
Ngay cả mắm tôm, tiết canh, gỏi tôm, cá sò ốc sống trước đây là món khoái khẩu, giờ cũng 'goodbye my love' luôn! Chỉ còn bơi lội thì thà nhiễm ngứa lần nữa chứ không thể bỏ, nhưng tránh bơi cạnh bạn nào quẫy đạp nước ầm ầm (đặc biệt là mấy ông bơi bướm) hắt ký sinh trùng vô miệng tớ.
Xin cảm ơn các bạn ở phòng khám một lần nữa nhaa. Nhờ có các bạn mà tôi đóng nốt được phim 'Dưới ô cửa sáng đèn' và dẫn thêm vài chương trình 'Vui khỏe có ích' với đôi môi bẩm sinh không phồng rộp".
Trước đó, Chí Trung từng tiết lộ anh phải sống chung với những cơn ngứa dữ dội suốt hơn 6 tháng. Các triệu chứng thường xuất hiện vào ban đêm khiến ông mất ngủ kéo dài, nhiều lần thức dậy trong tình trạng môi, mắt và mũi sưng phù hết sức khủng khiếp.
Nguồn: soha.vn