NSƯT Chí Trung thả thính: Bị chửi cũng là đặc quyền của nghệ sĩ, quá chất chứ anh em ơi!

NSƯT Chí Trung vừa khiến dân tình "gật gù" khi tâm sự thẳng thắn về những drama xoay quanh đời tư của anh cũng như hội nghệ sĩ nói chung.

Trong clip mới đăng tải, anh Chí Trung mở đầu đầy thơ thẩm: "Mưa rơi biết nặng biết dừng/ Miệng người độc mãi ai bưng mà gần". Sau hàng trăm đêm diễn tại Nhà hát lớn, anh đã tạo nên một Chí Trung được nhiều người yêu mến như ngày hôm nay.

"Tui có rất nhiều người yêu mến đó, nhưng cuộc đời mà, có người yêu thì cũng có người ghét. Có những người mà theo ngôn ngữ Gen Z gọi là toxic nè, cứ mở ra thấy hình nghệ sĩ là chửi, dù họ hạnh phúc cũng chửi luôn.

224aa5aa50ff99d25665.jpg


Bản thân tui cũng thế, trong chuyện gia đình có những đổ vỡ hôn nhân chả ai muốn, chúng tui cũng chia tay đàng hoàng, văn minh. Đến bây giờ sau khi tách ra, 2 đứa đều có cuộc sống ổn định và hạnh phúc rồi, nhưng vẫn có nhiều người cứ chửi tuột ra.

Ngay cả với những người có lời lẽ khiếm nhã về tui, thì tui cũng đều nhẹ nhàng, nhẫn nại, nghiến răng giải thích" - anh Chí Trung tâm sự.

Phần đỉnh cao nhất là khi anh dí dỏm bày tỏ quan điểm về việc hội nghệ sĩ thường xuyên phải ăn "gạch đá": "Hình như chửi nghệ sĩ cũng là một đặc quyền của các bạn đó. Ở góc độ nghệ sĩ, bị chửi cũng là một đặc quyền của nghệ sĩ nha"

"Táo giao thông" quốc dân chia sẻ thêm, hiện giờ có không ít nghệ sĩ trẻ chọn đi lên bằng con đường tạo drama, scandal. Nhưng anh thuộc lớp nghệ sĩ lớn tuổi, chỉ thích lặng lẽ đóng những vai diễn và kể những câu chuyện vui về cuộc đời, lan tỏa năng lượng tích cực thôi.

11f94f6f88358623d943.jpg


Cuối cùng, NSƯT Chí Trung nhắn nhủ đầy chill: "Các bạn ơi, cuộc đời tươi đẹp lắm, ai cũng chỉ sống một lần trên đời thôi. Vì thế, chúng ta phải sống cho hữu ích, không phải cho riêng mình mà còn cho cả xã hội nữa"

Sau 45 năm cống hiến cho nghệ thuật, NSƯT Chí Trung đã nghỉ hưu theo chế độ. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải video để chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi về hưu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top