Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung vừa thả thính cả MXH với quan điểm sống cực kỳ "chất" về chuyện tuổi già. Những lời chia sẻ của nam nghệ sĩ khiến ai cũng phải gật gù "đúng vậy mà!"
Mới đây, NSƯT Chí Trung đăng tải một đoạn clip trên trang cá nhân kèm caption cực xịn: "Còn thở là còn chiến đấu, còn đi được là còn khám phá, còn cười được là còn chiến thắng tuổi già". Post này nhanh chóng viral và nhận về hàng nghìn reaction từ cư dân mạng, đặc biệt là hội U40-U50 đang bước vào giai đoạn trung niên.
Trong clip, NSƯT Chí Trung bày tỏ quan điểm đầy tích cực về tuổi tác. Ông nói rằng tuổi già không phải là điều đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là tự nhốt mình vào "zone an toàn" và đánh mất niềm vui sống.
Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Già không phải hết hạn sử dụng. Già là phiên bản giới hạn, càng hiếm càng phải sống cho đáng giá. Còn thở là còn chiến đấu. Có người vừa bước sang tuổi 60, kém tuổi tôi đã tuyên bố rất hùng hồn: 'tôi già rồi anh ạ'. Thực ra tuổi già không đáng sợ đâu các bạn, đáng sợ nhất là tự phong cho mình là cổ vật quốc gia."
Theo NSƯT Chí Trung, nếu còn sức khỏe thì hãy làm những thứ mà trước giờ chưa có cơ hội thử. Có thể là học đàn để tự solo một bản nhạc trong sinh nhật cháu, học hát để slay vài bài karaoke, hoặc đọc sách thay vì cứ lo về giá vàng hay toa thuốc mỗi ngày
Không chỉ dừng ở đó, ông còn khuyến khích mọi người cày phim để mở rộng tầm nhìn, học xài smartphone thật pro, tìm hiểu công nghệ mới và làm quen với AI luôn cho nó trendy.
Ông hài hước nói: "Đừng để cháu nội 7 tuổi nó hỏi: 'Ông biết dùng AI chưa?', mình đáp 'AI là ai' thế là mất hết oai."
Bên cạnh việc học hỏi, NSƯT Chí Trung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối xã hội, tham gia các hoạt động outdoor, gặp gỡ hội bạn và đi du lịch khi có điều kiện.
Theo nam nghệ sĩ: "Đừng để đến lúc chân đau thì mới ngắm núi qua ti vi, rồi đừng đợi lúc mắt mờ mới tiếc những cánh đồng hoa không kịp nhìn thấy. Đừng để bác sĩ dặn phải đi bộ nhiều vào thì mới phát hiện hóa ra Việt Nam mình đẹp đến thế."
Những chia sẻ của NSƯT Chí Trung không chỉ gây chú ý bởi sự dí dỏm mà còn khiến nhiều người suy ngẫm về cách tận hưởng cuộc sống khi bước sang tuổi xế chiều.
Đối với khán giả Việt, NSƯT Chí Trung là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình suốt hơn bốn thập kỷ qua. Sinh năm 1961, ông gắn bó với Nhà hát Tuổi Trẻ và từng giữ vị trí Giám đốc Nhà hát. Tên tuổi của ông được đông đảo công chúng biết đến qua chương trình Táo Quân với vai Táo Giao thông đầy duyên dáng.
Ngoài sân khấu, NSƯT Chí Trung còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Ghét Thì Yêu Thôi, Yêu Thì Ghét Thôi, Thông Gia Ngõ Hẹp, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn và nhiều tác phẩm khác. Lối diễn xuất tự nhiên, gần gũi giúp ông trở thành một trong những nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.
Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống tình cảm của NSƯT Chí Trung cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Sau khi cuộc hôn nhân với NSND Ngọc Huyền khép lại, nam nghệ sĩ công khai mối quan hệ với doanh nhân Ý Lan. Bạn gái của NSƯT Chí Trung kém ông nhiều tuổi và thường xuyên đồng hành cùng ông trong cuộc sống lẫn các chuyến du lịch. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên bạn gái, từ những chuyến đi trong nước đến các hành trình khám phá nước ngoài. Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Chí Trung cho biết ông trân trọng sự bình yên, niềm vui từ công việc và những người thân yêu bên cạnh mình.
Có lẽ chính những trải nghiệm ấy giúp NSƯT Chí Trung có được góc nhìn nhẹ nhàng hơn về cuộc sống hiện tại. Trong đoạn clip mới nhất, ông tiếp tục chia sẻ một thông điệp nhận được nhiều sự đồng cảm:
"Không phải cố trẻ mà cố sống, sống đến đâu vui đến đó, mỗi ngày sống là một ngày có lãi, sống sao để mỗi sáng thức dậy vẫn còn một việc để mình háo hức. Có thể là một cuốn sách còn dang dở, một chuyến đi chưa kịp khởi hành, một bài hát còn chưa kịp thuộc, một người bạn muốn hẹn uống ly cà phê."
Khép lại đoạn clip, NSƯT Chí Trung nhấn mạnh: "Già chỉ là số tuổi thôi, còn già nua là trạng thái trong tâm hồn. Đừng biến tuổi hưu thành thời gian chờ đến lượt. Biến nó trở thành quãng thời gian đẹp nhất trong đời."
Và câu nói được nhiều người chia sẻ lại nhất chính là: "Còn thở là còn chiến đấu, còn đi được là còn khám phá, còn cười được là còn chiến thắng tuổi già."
Thậm chí, nam nghệ sĩ còn khiến khán giả thích thú khi kết thúc bằng sự hài hước quen thuộc: "Nếu một ngày thần chết gõ cửa, cứ bảo ông ấy đợi 5 phút rồi đi pha ấm trà, đăng bức ảnh vừa đi du lịch về và viết dòng trạng thái cuối cùng: 'Xin lỗi cả nhà, hôm nay Chí Trung bận sang một thế giới mới. Hẹn gặp lại, tạm biệt'."
Nguồn: saostar.vn