NSƯT Chí Trung bị gắn mác "ki bo" hồi bé vì lý do không ngờ

Su002341

New member
dc07395adf845a391187.jpg


Chương trình "Thanh Xuân Tươi Đẹp" tháng 6 với chủ đề "Trang sách thanh xuân" đã mang đến những câu chuyện cực kỳ chill và đầy hoài niệm về tuổi thơ gắn liền với sách vở. Phát sóng lúc 20h10 ngày 4/6 trên VTV1, tập này quy tụ dàn khách mời xịn sò như NSƯT Chí Trung, nhà văn Đỗ Bích Thuý, tác giả văn học thiếu nhi Hoài Anh, nhạc sĩ - ca sĩ - tác giả Hamlet Trương, và nhà báo Trương Anh Ngọc.

Chương trình được chia thành ba phần siêu hay: "Những trang sách gối đầu", "Những trang sách là của chung" và "Cuốn sách đưa tôi chạm đến giấc mơ". Các khách mời đã mở lòng chia sẻ những kỷ niệm đẹp về sách vở thời niên thiếu, vừa hài hước vừa xúc động lắm nha! ✨

927f9a716299341b8f55.jpg


**NSƯT Chí Trung và cái mác "ki bo" huyền thoại**

Nghệ sĩ Chí Trung kể ngày xưa anh là "dân cày" sách chuẩn không cần chỉnh, ngày nào cũng loanh quanh ở phố sách, cắm đầy người đủ loại thẻ thư viện để sẵn sàng "quẩy" sách bất cứ lúc nào. Thế mà điều đặc biệt nhất là anh... không cho bạn mượn sách truyện! Chính vì thế, hồi đó bạn bè gắn cho anh cái mác "ki bo" (keo kiệt) siêu đáng yêu luôn.

Còn nhà báo Trương Anh Ngọc thì nhớ mãi những cuốn sách cũ kỹ, chữ in nhòe nhoẹt và nỗi buồn mỗi lần phải chuyển nhà, chia tay đống sách thân yêu. Tác giả Hoài Anh lại có câu chuyện tình "mlem" hơn: anh bạn trai đi nước ngoài toàn gửi sách về làm quà, thế là cô quyết định "chốt đơn" luôn vì thấy anh trân trọng sách quá! Hai vợ chồng còn có bộ ảnh cưới ở tiệm sách nữa kìa, romantic phết!

4d16ad7c9191fb6406a8.jpg


Nhà văn Đỗ Bích Thúy – "thánh đói chữ" thời bé – kể rằng hồi nhỏ cô đọc sách đến mức... đọc hết cả chữ trên chai thuốc trừ sâu và bao tải phân của gia đình. Còn Hamlet Trương thì ngược lại, hồi bé bị bố ép đọc sách lo cho tương lai, nhưng cái "ép" đó lại biến anh thành nhà văn với gia tài 14 cuốn sách đấy!

**Những vị khách đặc biệt trên ghế hồi đáp**

d175efbb1ba4f05f8d1e.jpg


BTV, nhà văn Phương Liên – người được NXB Kim Đồng giao trọng trách biên tập viên chính cho bộ truyện tranh Doraemon huyền thoại của cố tác giả Fujiko.F.Fujio – cũng có mặt. Bà làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cố giám đốc Nguyễn Thắng Vu và chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về cách Việt hóa tên nhân vật trong Doraemon sao cho gần gũi với người Việt mình.

Vị khách thứ hai trên ghế hồi đáp chính là nhà thơ "thần đồng" Trần Đăng Khoa – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Anh còn "flex" tài năng bằng cách ngay tại chỗ sáng tác một bài thơ với chủ đề "Thanh xuân tươi đẹp" tặng chương trình luôn! Anh chia sẻ: "Mọi người vẫn gọi tôi là 'thần đồng', nhưng tôi có phải thần đồng gì đâu, những vần thơ tôi làm được đều từ việc đọc sách mà ra cả." Khiêm tốn mà thật là cute!

Xuyên suốt chương trình là những ca khúc tuổi thơ đầy hoài niệm như "Những Ô Cửa Xanh", "Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ", "Ngày Xưa Ơi", "Em Là Hoa Hồng Nhỏ", "Hạt Gạo Làng Ta" hay "Chiếc Lá"… qua giọng ca của Vũ Thắng Lợi, Phạm Anh Duy, Hải Yến Idol, Hamlet Trương, Marzuz, Đinh Mạnh Ninh và Bùi Hà My. Nghe mà muốn khóc theo luôn ấy!

aa31af58bbf146173711.png


39b187b03fee474358af.jpg


08ac72fb1aadaa70af95.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top