Mới đây trong một buổi livestream, NSƯT Cát Tường đã có màn tâm sự thật về cuộc sống "du lịch khắp thế giới" để quay Youtube của mình. Nghe xong chắc nhiều người phải "quỳ" luôn đó!
Chị kể: "Lần này qua Mỹ cũng ở lâu lắm nhưng mà chị ở Houston vì có nhà bạn nhỏ nên không tốn tiền.
Người ta đi du lịch toàn đi tour, ở khách sạn, nhưng mà chị đi Mỹ thường ở cả tháng trời luôn, tiền nào mà chịu nổi. Nên là chị phải ở nhờ nhà bạn tại Houston cho đỡ tốn kém".
Còn về giá khách sạn bên Mỹ thì nghe mà "toát mồ hôi" nha! "Đợt vừa rồi có qua Las Vegas, book khách sạn tốn hơn 4 triệu/đêm luôn, mắc ghê. Sau đó qua California có người nhà nhưng chị cũng không ở nhờ mà ra khách sạn, mất 100 đô một đêm, giá đó là bèo rồi mà tính ra vẫn tốn kém lắm, ở ngay biển nữa.
Nói chung đi du lịch Mỹ tốn vô cùng, phải lựa chỗ nào có nhà bạn bè thì ở nhờ, đỡ tốn tiền khách sạn một chút".
Về phía Nhật Bản, chị Cát Tường cũng hé lộ: "Đi Nhật thì phải book khách sạn hết nhưng thường chỉ đi 10 ngày thôi, chứ đi 1-2 tháng mà ở khách sạn thì sạt nghiệp luôn á. Tiền Youtube trả về còn không đủ trả tiền khách sạn nữa là. Quay Youtube chỉ toàn bỏ tiền ra ăn chơi thôi.
Nhiều người cứ nghĩ chị làm Youtube chắc giàu lắm, nhưng làm mới biết, một tháng Youtube trả về có mấy chục triệu mà đi chơi phải mất mấy trăm triệu. Chị quay Youtube vì đam mê, để phục vụ khán giả thôi chứ toàn tự bỏ túi ra hết. Tiền Youtube trả còn không đủ mua vé máy bay nữa cơ.
Khách sạn nước ngoài mắc vô cùng, rẻ cũng cả trăm đô một đêm. Đi Nhật ở khách sạn khoảng 1,9 triệu/đêm, còn qua Mỹ 4-5 triệu/đêm là chuyện bình thường rồi.
Chưa kể vé máy bay đi nội địa trong nước đó nhiều khi còn mắc hơn bay từ Việt Nam qua nữa. Ví dụ bay từ Cali qua New York có khi lên đến 400-500 đô tiền vé khứ hồi luôn".
Hiện tại, NSƯT Cát Tường đang tận hưởng cuộc sống viên mãn ở tuổi 50 với kinh tế khá giả nhờ công việc kinh doanh. Chị sở hữu nhiều bất động sản và hai kênh Youtube với lượng theo dõi khủng.
Nguồn: soha.vn
Chị kể: "Lần này qua Mỹ cũng ở lâu lắm nhưng mà chị ở Houston vì có nhà bạn nhỏ nên không tốn tiền.
Người ta đi du lịch toàn đi tour, ở khách sạn, nhưng mà chị đi Mỹ thường ở cả tháng trời luôn, tiền nào mà chịu nổi. Nên là chị phải ở nhờ nhà bạn tại Houston cho đỡ tốn kém".
Còn về giá khách sạn bên Mỹ thì nghe mà "toát mồ hôi" nha! "Đợt vừa rồi có qua Las Vegas, book khách sạn tốn hơn 4 triệu/đêm luôn, mắc ghê. Sau đó qua California có người nhà nhưng chị cũng không ở nhờ mà ra khách sạn, mất 100 đô một đêm, giá đó là bèo rồi mà tính ra vẫn tốn kém lắm, ở ngay biển nữa.
Nói chung đi du lịch Mỹ tốn vô cùng, phải lựa chỗ nào có nhà bạn bè thì ở nhờ, đỡ tốn tiền khách sạn một chút".
Về phía Nhật Bản, chị Cát Tường cũng hé lộ: "Đi Nhật thì phải book khách sạn hết nhưng thường chỉ đi 10 ngày thôi, chứ đi 1-2 tháng mà ở khách sạn thì sạt nghiệp luôn á. Tiền Youtube trả về còn không đủ trả tiền khách sạn nữa là. Quay Youtube chỉ toàn bỏ tiền ra ăn chơi thôi.
Nhiều người cứ nghĩ chị làm Youtube chắc giàu lắm, nhưng làm mới biết, một tháng Youtube trả về có mấy chục triệu mà đi chơi phải mất mấy trăm triệu. Chị quay Youtube vì đam mê, để phục vụ khán giả thôi chứ toàn tự bỏ túi ra hết. Tiền Youtube trả còn không đủ mua vé máy bay nữa cơ.
Khách sạn nước ngoài mắc vô cùng, rẻ cũng cả trăm đô một đêm. Đi Nhật ở khách sạn khoảng 1,9 triệu/đêm, còn qua Mỹ 4-5 triệu/đêm là chuyện bình thường rồi.
Chưa kể vé máy bay đi nội địa trong nước đó nhiều khi còn mắc hơn bay từ Việt Nam qua nữa. Ví dụ bay từ Cali qua New York có khi lên đến 400-500 đô tiền vé khứ hồi luôn".
Hiện tại, NSƯT Cát Tường đang tận hưởng cuộc sống viên mãn ở tuổi 50 với kinh tế khá giả nhờ công việc kinh doanh. Chị sở hữu nhiều bất động sản và hai kênh Youtube với lượng theo dõi khủng.
Nguồn: soha.vn