SuaGirl5848
New member
"Tôi chịu không nổi, xin mọi người cho tôi bình tĩnh lại" – Kim Tử Long tâm sự
Mới đây trong chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long đã có những chia sẻ chạm đến trái tim về cách dạy con của mình. Anh thẳng thắn: "Tôi không giấu diếm gì đâu. Tôi có 3 đời vợ nha. Trong cuộc sống này, nhiều lúc tôi hay giỡn và nói với bạn bè mấy câu khá châm chọc nhưng hoàn toàn vô tư thôi, không ác ý gì hết.
Quan trọng là sau đó anh em vẫn chill, hiểu nhau, tình bạn kéo dài, nhẹ nhàng tâm hồn. Đừng nặng nề về lời nói với người nọ người kia lắm
Trong gia đình tôi cũng vậy luôn. Tôi có 5 đứa con nhưng chưa bao giờ tôi đánh con mình dù chỉ là một cái tát á. Mẹ nó còn đánh chứ tôi là không đâu. Thậm chí mẹ nó đánh mạnh quá, nó còn chạy tới tôi khóc nữa cơ.
Tôi chưa bao giờ dám đánh con vì nó còn nhỏ quá, đâu biết gì mà đánh. Dẫu nó có lớn hơn nữa cũng không thể từng trải bằng mình, nên không thể lấy mình ra đo vào con được chứ.
Tôi chỉ ngồi góp ý, giảng giải cho con hiểu thôi. Lúc 10 tuổi tôi khác, 15 tuổi khác, 20 tuổi lại khác nữa. Chẳng ai dạy tôi nhưng trong quá trình càng lớn thì tư duy, nhận thức của tôi càng thay đổi và khác dần ấy mà.
Vì thế nên tôi hiểu một con người ai cũng vậy, cần có quá trình lớn lên, thay đổi nhận thức dưới sự chỉ dạy của gia đình, rồi từ từ cũng đều trưởng thành hết, tiếp thu cái tốt về cho mình. Vai trò của gia đình rất quan trọng luôn á!
Nếu gia đình không có gốc, cứ ẩu đả, chửi bới nhau, đánh con thì tự nhiên con cái sẽ bị ảnh hưởng theo mà
Tôi luôn dạy con không đánh lộn, không chửi bới, không hại người. Muốn làm gì thì làm, nhưng gia đình là trên hết nha. Xã hội có làm gì mình cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân mình xem mình có sai ở đâu không, có như thế hay không.
Tôi còn nhớ như in, năm Mai Ka 4 tuổi thì tôi và vợ đầu đã ly thân rồi. Tôi hát một vở cải lương với Ngọc Huyền ở rạp Kim Châu, có cảnh mở màn ru con ngủ.
Đang ru trên sân khấu, tôi nhìn xuống cánh gà thấy con đứng nhìn mình, tự nhiên nước mắt tôi chảy ra ào ào, bật khóc nức nở, hát không được luôn. Tôi cứ à ơi rồi khóc. Ngọc Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nắm tay tôi siết lại.
Nguồn: soha.vn
Mới đây trong chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long đã có những chia sẻ chạm đến trái tim về cách dạy con của mình. Anh thẳng thắn: "Tôi không giấu diếm gì đâu. Tôi có 3 đời vợ nha. Trong cuộc sống này, nhiều lúc tôi hay giỡn và nói với bạn bè mấy câu khá châm chọc nhưng hoàn toàn vô tư thôi, không ác ý gì hết.
Quan trọng là sau đó anh em vẫn chill, hiểu nhau, tình bạn kéo dài, nhẹ nhàng tâm hồn. Đừng nặng nề về lời nói với người nọ người kia lắm
Trong gia đình tôi cũng vậy luôn. Tôi có 5 đứa con nhưng chưa bao giờ tôi đánh con mình dù chỉ là một cái tát á. Mẹ nó còn đánh chứ tôi là không đâu. Thậm chí mẹ nó đánh mạnh quá, nó còn chạy tới tôi khóc nữa cơ.
Tôi chưa bao giờ dám đánh con vì nó còn nhỏ quá, đâu biết gì mà đánh. Dẫu nó có lớn hơn nữa cũng không thể từng trải bằng mình, nên không thể lấy mình ra đo vào con được chứ.
Tôi chỉ ngồi góp ý, giảng giải cho con hiểu thôi. Lúc 10 tuổi tôi khác, 15 tuổi khác, 20 tuổi lại khác nữa. Chẳng ai dạy tôi nhưng trong quá trình càng lớn thì tư duy, nhận thức của tôi càng thay đổi và khác dần ấy mà.
Vì thế nên tôi hiểu một con người ai cũng vậy, cần có quá trình lớn lên, thay đổi nhận thức dưới sự chỉ dạy của gia đình, rồi từ từ cũng đều trưởng thành hết, tiếp thu cái tốt về cho mình. Vai trò của gia đình rất quan trọng luôn á!
Nếu gia đình không có gốc, cứ ẩu đả, chửi bới nhau, đánh con thì tự nhiên con cái sẽ bị ảnh hưởng theo mà
Tôi luôn dạy con không đánh lộn, không chửi bới, không hại người. Muốn làm gì thì làm, nhưng gia đình là trên hết nha. Xã hội có làm gì mình cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân mình xem mình có sai ở đâu không, có như thế hay không.
Tôi còn nhớ như in, năm Mai Ka 4 tuổi thì tôi và vợ đầu đã ly thân rồi. Tôi hát một vở cải lương với Ngọc Huyền ở rạp Kim Châu, có cảnh mở màn ru con ngủ.
Đang ru trên sân khấu, tôi nhìn xuống cánh gà thấy con đứng nhìn mình, tự nhiên nước mắt tôi chảy ra ào ào, bật khóc nức nở, hát không được luôn. Tôi cứ à ơi rồi khóc. Ngọc Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nắm tay tôi siết lại.
Nguồn: soha.vn