Dạo này, NSND Việt Anh cứ liên tục thả thính trên mạng xã hội với hình ảnh cực tình cảm bên một cô gái trẻ xinh xắn, còn share liên hoàn về tình yêu nữa chứ! Làm netizen xôn xao tưởng bác đã "có người yêu" ở tuổi U70 rồi đây
NSND Việt Anh là cái tên "ông già Nam Bộ" siêu đáng yêu mà ai cũng mê trên màn ảnh phía Nam. Phong cách diễn xuất của bác vừa tự nhiên vừa sâu sắc, từ hài kịch đến phim truyền hình hay điện ảnh đều xử đẹp, khiến khán giả nhớ mãi qua hàng trăm vai diễn!
Sinh ra tại Sài Gòn nên bác Việt Anh được sống trong môi trường nghệ thuật từ bé. Học xong cấp ba, bác vào thanh niên xung phong rồi về học ở trường Văn hoá - Nghệ thuật TP. HCM 3 năm. Vì mê kịch quá nên bác thi vào đội kịch nghiệp dư của Nhà Văn hóa Thanh niên và bắt đầu "cháy" với nghiệp diễn từ đấy luôn.
Thời đỉnh cao, bác Việt Anh đắt show đến mức mỗi ngày Tết phải diễn tận 11 suất, từ 10 giờ sáng đến 12h đêm luôn á! Suốt hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, bác cũng "ẵm" được nhiều thành tích khủng lắm. Năm 1995, với vai ông Năm trong vở kịch "Dạ cổ hoài lang", NSND Việt Anh đã rinh về giải Mai Vàng danh giá.
Năm 1996, bác chuyển từ diễn kịch sang đóng phim. Bác góp mặt trong nhiều bộ phim hot như "Cổ tích Việt Nam", "Khi đàn ông có bầu", "Đẻ mướn", "Áo lụa Hà Đông"…
Năm 2006, bác Việt Anh được đề cử giải HTV Awards 2007 ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim "Mùi ngò gai". Sau này, tên tuổi bác phủ sóng khắp cả nước qua hàng loạt bộ phim đình đám như "Hoa thiên điểu", "Gia đình phép thuật", "Dù gió có thổi", "Gia đình là số 1", "Nhà bà Nữ"...
Gần đây nhất, NSND Việt Anh tham gia phim "Mai" - tác phẩm trăm tỷ của Trấn Thành gây bão rạp chiếu. Trong phim, bác vào vai ông Út bảo vệ ở tiệm massage. Trước đó, bác được giao đóng vai ba của nữ chính Mai, nhưng vì ý muốn từ phía sản xuất nên vai diễn này chuyển sang cho Trấn Thành rồi.
Bên cạnh vai trò diễn viên, NSND Việt Anh còn là đạo diễn, tác giả của nhiều vở chính kịch, hài kịch. Bác cũng dẫn dắt, đào tạo nhiều thế hệ diễn viên, là thầy được nhiều ngôi sao nổi tiếng trong Vbiz như Trấn Thành, Anh Đức... cực kỳ kính trọng luôn đó!
Vì cống hiến nhiều cho nghệ thuật, bác được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.
Ở tuổi U70, bác Việt Anh vẫn cháy hết mình trên con đường nghệ thuật. Với bác, tuổi tác không bao giờ là trở ngại cả. Bác chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng đến khi mình không còn làm được cái nghề này nữa thì sẽ nghỉ thôi. Và sau đó sẽ làm gì nữa thì tôi chưa hình dung tới vì trước giờ ngoài diễn tôi chẳng biết làm gì".
Gần đây, trên trang cá nhân, NSND Việt Anh gây chú ý khi liên tục khoe ảnh tình cảm bên một cô gái trẻ xinh đẹp. Khi thì cả hai cùng nhau đi ăn uống, lúc lại nắm tay tình tứ xem một trận đấu luôn nha!
Bên cạnh đó, bác cũng share nhiều status về tình yêu. Bác bày tỏ tâm tư bằng cách trích dẫn câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Một định nghĩa về tình yêu mà tôi thích nhất: Tình yêu, là đầu hồi của mái hiên chứ không phải toàn bộ mái nhà, là sông là suối chứ không bao giờ là thác...!".
Một khán giả hỏi han, bác liền trả lời: "Tình yêu rất quan trọng, không có nó không thể là gia đình, nó nhẹ nhàng, êm đềm chứ không bao giờ dữ dội như thác, nhưng nó vận động như sông như suối... và nó sẽ trôi!".
Khi diễn viên Anh Đức comment: "Thầy công khai trước em luôn hả thầy", bác trả lời: "Giỡn thôi". Nhưng khi được bạn bè, người hâm mộ chúc mừng hạnh phúc, bác lại gửi lời cảm ơn nữa kìa
Những động thái liên tục của bác Việt Anh vẫn khiến cư dân mạng "bán tín bán nghi" thật sự. Nhiều người cho rằng bác dường như đã tìm được tình yêu ở tuổi U70, con tim đang vui trở lại rồi đây!
Là nghệ sĩ được nhiều người mến mộ, nhưng cuộc sống riêng của NSND Việt Anh lại không mấy suôn sẻ. Bác từng trải qua một cuộc hôn nhân với cựu diễn viên Phương Linh. Tuy nhiên, cả hai chia tay sau khi có chung một cô con gái.
Sau đổ vỡ, NSND Việt Anh gặp và yêu một người phụ nữ kém bác nhiều tuổi. Nhưng mối tình này cũng kết thúc sau 8 năm. Ở tuổi U70, bác sống một mình trong căn nhà trọ ở TP. HCM, ăn cơm hàng cháo chợ, tự chạy xe máy đi làm. Nhiều năm qua, bác cũng không được gặp con gái vì cô bận rộn học tập, làm việc ở nước ngoài.
Thương thầy lớn tuổi, sợ bác chạy đường xa vất vả, các học trò năn nỉ qua đưa rước nhưng bác đều lắc đầu từ chối. Thậm chí, có học trò còn tặng thầy căn nhà nhưng bác Việt Anh cũng không nhận. Bác bảo không thích làm phiền người khác, cũng không buồn lòng vì cảnh sống của mình.
Nguồn: kenh14.vn