KiMoon2131
New member
"Vắng NSND Xuân Bắc thì sân khấu vắng đi một góc rất sáng; tôi nghĩ mình không thể diễn được với ai ngoài Xuân Bắc, từ xưa đến nay vẫn vậy" - NSND Tự Long tâm sự khiến ai cũng phải ngậm ngùi
**"Gặp nhau cuối tuần" comeback sau 19 năm, nhưng thiếu "cặp bài trùng" huyền thoại**
Show "Gặp nhau cuối tuần" - món ăn tinh thần "cân cả tuần" của bao thế hệ khán giả Việt mỗi tối thứ Bảy - vừa chính thức tái xuất trên VTV3 sau 19 năm vắng bóng. Dù ekip có cố gắng đổi mới như thế nào, nhiều khán giả vẫn không khỏi hoài niệm về thời hoàng kim với những gương mặt "huyền thoại" ngày xưa, đặc biệt là cặp đôi "tung hứng thần sầu" Tự Long - Xuân Bắc.
NSND Tự Long - một trong những nghệ sỹ gắn bó mật thiết với "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản cũ - đã có những chia sẻ thẳng thắn với Báo điện tử VTC News. Trái với tin đồn "rầm rộ" trên mạng xã hội về việc anh sẽ comeback, đến giờ này anh vẫn chưa nhận được lời mời nào từ chương trình cả!
**"Không có Xuân Bắc là tôi mất nửa phần hồn luôn"**
Dù không tham gia trực tiếp, NSND Tự Long vẫn theo dõi sát sao "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản mới. Khi được hỏi về "cặp bài trùng" huyền thoại Tự Long - Xuân Bắc đã trở thành "thương hiệu quốc dân" của chương trình, anh tâm sự: "Hiện tại, Xuân Bắc gần như không đi diễn nữa. Chúng tôi vẫn diễn nhóm, có tác phẩm chung. Mặc dù NSND Xuân Bắc là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn rồi nhưng có những chương trình chuyên biệt cho trẻ em, chương trình mang tính chất cộng đồng, chúng tôi vẫn kết hợp với nhau để làm. Đó là sự cống hiến cho khán giả"
NSND Tự Long không giấu được sự hụt hẫng khi thiếu người bạn diễn tri kỷ: "Những chương trình nghệ thuật khác không có sự tham gia của Xuân Bắc đối với tôi là sự thiếu hụt; bởi vì ngoài việc đi diễn với nhau, bắt nhịp, ăn săm với nhau từng hơi thở, nó còn là sự cộng sinh trong việc làm nghề. Chúng tôi luôn đưa ra quan điểm, cách làm, tư vấn cho nhau để tốt hơn. Vắng NSND Xuân Bắc thì sân khấu vắng đi một góc rất sáng. Tôi nghĩ mình không thể diễn được với ai ngoài Xuân Bắc. Từ xưa đến nay vẫn vậy".
Đọc mà thấy xót xa quá đi! Tình bạn - tình đồng nghiệp đẹp đến thế là cùng
"Tôi vẫn mong muốn chương trình lớn có Xuân Bắc tham gia. Không chỉ riêng với tôi mà Xuân Bắc có ảnh hưởng đến lối diễn, việc thực hiện tác phẩm đối với nhiều nghệ sỹ khác" - Tự Long nói thêm.
**Lấy luôn "Táo Quân" làm ví dụ cho thấy tầm ảnh hưởng của Xuân Bắc**
Anh còn nhắc đến chương trình "Táo Quân" để chứng minh tầm quan trọng của nghệ sỹ Xuân Bắc: "Trong chương trình Táo quân, thiếu Ngọc Hoàng hay Nam Tào, Bắc Đẩu thì câu chuyện không có sự đưa đẩy. Năm nay mặc dù Trung Ruồi, Duy Nam đã làm tốt rồi nhưng để đạt đến cái ngưỡng, đai đẳng, sự yêu mến của khán giả như Xuân Bắc, Công Lý thì cần thời gian cho các em phấn đấu".
Thật sự là không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của các "ông anh" đi trước!
**Bình luận về "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản 2025: Hãy cho thời gian!**
Trước những ý kiến "chia phe" về "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản 2025, NSND Tự Long có cái nhìn rất khách quan và thấu hiểu: "Ở những số đầu tiên luôn luôn có sự khen chê khác nhau. Đó mới là nghệ thuật. Cái hay ở chỗ, nghệ thuật luôn có sự so sánh, luôn có ý kiến trái chiều bởi mỗi người có cách cảm, cách nghĩ, nhận thức khác nhau. Đó là chuyện bình thường".
Anh cũng gửi gắm mong muốn khán giả hãy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng đổi mới của ekip sản xuất, đồng thời ủng hộ và động viên các nghệ sỹ để họ có niềm phấn khởi, động lực cống hiến. Đúng rồi, mọi thứ đều cần thời gian để "chín mùi" mà!
Về sự khác biệt giữa "Gặp nhau cuối tuần" xưa và nay, NSND Tự Long chia sẻ: "'Gặp nhau cuối tuần' hiện nay là phiên bản mới được tái hiện trên chương trình của VTV3, làm theo một hơi thở khác. Nếu như 'Gặp nhau cuối tuần' ngày xưa là nơi phản ánh đời sống xã hội, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa thông qua lăng kính nghệ thuật của các nghệ sỹ... thì chương trình tái xuất này mang đến hơi thở đương đại hơn".
**Tin tưởng vào thế hệ trẻ và các "gạo cội" như Vân Dung, Quang Thắng**
Anh nhấn mạnh sự thay đổi trong mô hình sản xuất - chương trình hiện tại có thể do một đạo diễn duy nhất đảm nhận, khác với sự đa dạng nhiều đạo diễn trước đây. NSND Tự Long đặt niềm tin vào sự thành công của "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản mới vì "tất cả đều mong muốn mang lại sự thoải mái, giải trí cuối tuần đúng nghĩa cho khán giả".
Anh cũng bày tỏ sự tin tưởng vào dàn nghệ sỹ trẻ và sự góp mặt của những tên tuổi "gạo cội" như nghệ sỹ Vân Dung, NSƯT Quang Thắng: "Tôi có xem chương trình. Có chị Vân Dung, anh Quang Thắng tham gia cùng các nghệ sỹ trẻ là đàn em của tôi. Tôi nghĩ những tín hiệu ban đầu đều rất tốt. 'Gặp nhau cuối tuần' của năm 2025 sẽ không giống 'Gặp nhau cuối tuần' của năm 1999, có sự khác nhau về thời điểm, dòng chảy thời gian nên mong khán giả ủng hộ để các nghệ sỹ làm tốt".
Nguồn: kenh14.vn
**"Gặp nhau cuối tuần" comeback sau 19 năm, nhưng thiếu "cặp bài trùng" huyền thoại**
Show "Gặp nhau cuối tuần" - món ăn tinh thần "cân cả tuần" của bao thế hệ khán giả Việt mỗi tối thứ Bảy - vừa chính thức tái xuất trên VTV3 sau 19 năm vắng bóng. Dù ekip có cố gắng đổi mới như thế nào, nhiều khán giả vẫn không khỏi hoài niệm về thời hoàng kim với những gương mặt "huyền thoại" ngày xưa, đặc biệt là cặp đôi "tung hứng thần sầu" Tự Long - Xuân Bắc.
NSND Tự Long - một trong những nghệ sỹ gắn bó mật thiết với "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản cũ - đã có những chia sẻ thẳng thắn với Báo điện tử VTC News. Trái với tin đồn "rầm rộ" trên mạng xã hội về việc anh sẽ comeback, đến giờ này anh vẫn chưa nhận được lời mời nào từ chương trình cả!
**"Không có Xuân Bắc là tôi mất nửa phần hồn luôn"**
Dù không tham gia trực tiếp, NSND Tự Long vẫn theo dõi sát sao "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản mới. Khi được hỏi về "cặp bài trùng" huyền thoại Tự Long - Xuân Bắc đã trở thành "thương hiệu quốc dân" của chương trình, anh tâm sự: "Hiện tại, Xuân Bắc gần như không đi diễn nữa. Chúng tôi vẫn diễn nhóm, có tác phẩm chung. Mặc dù NSND Xuân Bắc là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn rồi nhưng có những chương trình chuyên biệt cho trẻ em, chương trình mang tính chất cộng đồng, chúng tôi vẫn kết hợp với nhau để làm. Đó là sự cống hiến cho khán giả"
NSND Tự Long không giấu được sự hụt hẫng khi thiếu người bạn diễn tri kỷ: "Những chương trình nghệ thuật khác không có sự tham gia của Xuân Bắc đối với tôi là sự thiếu hụt; bởi vì ngoài việc đi diễn với nhau, bắt nhịp, ăn săm với nhau từng hơi thở, nó còn là sự cộng sinh trong việc làm nghề. Chúng tôi luôn đưa ra quan điểm, cách làm, tư vấn cho nhau để tốt hơn. Vắng NSND Xuân Bắc thì sân khấu vắng đi một góc rất sáng. Tôi nghĩ mình không thể diễn được với ai ngoài Xuân Bắc. Từ xưa đến nay vẫn vậy".
Đọc mà thấy xót xa quá đi! Tình bạn - tình đồng nghiệp đẹp đến thế là cùng
"Tôi vẫn mong muốn chương trình lớn có Xuân Bắc tham gia. Không chỉ riêng với tôi mà Xuân Bắc có ảnh hưởng đến lối diễn, việc thực hiện tác phẩm đối với nhiều nghệ sỹ khác" - Tự Long nói thêm.
**Lấy luôn "Táo Quân" làm ví dụ cho thấy tầm ảnh hưởng của Xuân Bắc**
Anh còn nhắc đến chương trình "Táo Quân" để chứng minh tầm quan trọng của nghệ sỹ Xuân Bắc: "Trong chương trình Táo quân, thiếu Ngọc Hoàng hay Nam Tào, Bắc Đẩu thì câu chuyện không có sự đưa đẩy. Năm nay mặc dù Trung Ruồi, Duy Nam đã làm tốt rồi nhưng để đạt đến cái ngưỡng, đai đẳng, sự yêu mến của khán giả như Xuân Bắc, Công Lý thì cần thời gian cho các em phấn đấu".
Thật sự là không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của các "ông anh" đi trước!
**Bình luận về "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản 2025: Hãy cho thời gian!**
Trước những ý kiến "chia phe" về "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản 2025, NSND Tự Long có cái nhìn rất khách quan và thấu hiểu: "Ở những số đầu tiên luôn luôn có sự khen chê khác nhau. Đó mới là nghệ thuật. Cái hay ở chỗ, nghệ thuật luôn có sự so sánh, luôn có ý kiến trái chiều bởi mỗi người có cách cảm, cách nghĩ, nhận thức khác nhau. Đó là chuyện bình thường".
Anh cũng gửi gắm mong muốn khán giả hãy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng đổi mới của ekip sản xuất, đồng thời ủng hộ và động viên các nghệ sỹ để họ có niềm phấn khởi, động lực cống hiến. Đúng rồi, mọi thứ đều cần thời gian để "chín mùi" mà!
Về sự khác biệt giữa "Gặp nhau cuối tuần" xưa và nay, NSND Tự Long chia sẻ: "'Gặp nhau cuối tuần' hiện nay là phiên bản mới được tái hiện trên chương trình của VTV3, làm theo một hơi thở khác. Nếu như 'Gặp nhau cuối tuần' ngày xưa là nơi phản ánh đời sống xã hội, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa thông qua lăng kính nghệ thuật của các nghệ sỹ... thì chương trình tái xuất này mang đến hơi thở đương đại hơn".
**Tin tưởng vào thế hệ trẻ và các "gạo cội" như Vân Dung, Quang Thắng**
Anh nhấn mạnh sự thay đổi trong mô hình sản xuất - chương trình hiện tại có thể do một đạo diễn duy nhất đảm nhận, khác với sự đa dạng nhiều đạo diễn trước đây. NSND Tự Long đặt niềm tin vào sự thành công của "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản mới vì "tất cả đều mong muốn mang lại sự thoải mái, giải trí cuối tuần đúng nghĩa cho khán giả".
Anh cũng bày tỏ sự tin tưởng vào dàn nghệ sỹ trẻ và sự góp mặt của những tên tuổi "gạo cội" như nghệ sỹ Vân Dung, NSƯT Quang Thắng: "Tôi có xem chương trình. Có chị Vân Dung, anh Quang Thắng tham gia cùng các nghệ sỹ trẻ là đàn em của tôi. Tôi nghĩ những tín hiệu ban đầu đều rất tốt. 'Gặp nhau cuối tuần' của năm 2025 sẽ không giống 'Gặp nhau cuối tuần' của năm 1999, có sự khác nhau về thời điểm, dòng chảy thời gian nên mong khán giả ủng hộ để các nghệ sỹ làm tốt".
Nguồn: kenh14.vn