NSND Thu Hiền bàng hoàng trước sự ra đi của NS Thuận Yến

Beo2k7248

New member
5ed8c358c3f5b695e642.jpg


"Có thể nói tôi là một trong những ca sĩ có điều kiện được thể hiện nhiều ca khúc của anh Thuận Yến nhất, nên trong sâu thẳm, lúc nào tôi cũng biết ơn anh, nhạc sĩ Thuận Yến"

**NSND Thu Hiền: Nhạc sĩ Thuận Yến như đồng đội, thủ trưởng và người thầy của tôi**

Khi nghe tin nhạc sĩ Thuận Yến qua đời, chị Thu Hiền chia sẻ mình thật sự rất bàng hoàng luôn ấy. Bởi thế hệ như nhạc sĩ Thuận Yến, từng người đang dần dần rời xa chúng ta. Chị thấy đau lòng lắm khi mất đi một nghệ sĩ luôn có những ca khúc hay nhất về Bác Hồ và ca ngợi quê hương đất nước

Với chị Thu Hiền, nhạc sĩ Thuận Yến vừa là đồng đội, vừa là anh em, vừa như người cha, người chú. Chính anh Thuận Yến đã là người tuyển chị vào đoàn văn công giải phóng nữa cơ. Và không chỉ là đồng đội, thủ trưởng, anh Thuận Yến còn là người thầy, dạy chị hát từng ca khúc, đặc biệt là các bài hát mới của nhạc sĩ.

df70ab1b57d4651aa924.jpg


Chị còn nhớ như in, có những hôm vừa sáng tác được ca khúc mới, anh gọi chị đến gặp anh ngay, và bao giờ anh cũng gọi với giọng thân mật theo cách của người dân khu năm: "Con Thu Hiền đâu, vào đây hát ca khúc mới của anh này"

Có thể nói chị là một trong những ca sĩ có điều kiện được thể hiện nhiều ca khúc của anh Thuận Yến nhất. Nên trong sâu thẳm, lúc nào chị cũng biết ơn anh, nhạc sĩ Thuận Yến - một người nhạc sĩ tài hoa với biết bao ca khúc đã đi cùng năm tháng và đi sâu vào lòng công chúng.

**Ca sĩ Lan Anh: Cầu mong bác Thuận Yến thanh thản ở trên thiên đường**

Khi nghe tin bác Thuận Yến ra đi, chị Lan Anh rất buồn vì từ những ca khúc của nhạc sĩ đã tạo nên tên tuổi của mình. Từ những bài như: Bác Hồ một tình yêu bao la, Miền Trung nhớ Bác đến Màu hoa đỏ, Chia tay hoàng hôn...

e5383e92e7a7a16a872d.jpg


Chị vẫn còn nhớ một kỷ niệm cực chill, đó là một lần được cùng bác trong chuyến đi biểu diễn, bác đã đệm đàn cho chị hát. Lúc đó đứng cạnh bác và hát ca khúc của bác, trong một buổi biểu diễn, lòng chị lâng lâng một cảm xúc không thể diễn tả được

Chị nghĩ sự ra đi của bác là sự nuối tiếc không chỉ thế hệ chúng tôi, không chỉ những ca sĩ hát dòng nhạc thính phòng hay dân gian, mà cả những thế hệ sau này, những khán giả yêu ca khúc của bác và những người đồng nghiệp kính trọng và nể phục bác đều thấy tiếc thương lắm.

Tuy nhiên có lẽ không ai cưỡng lại được thời gian, và chị mong bác ở nơi nào đó thanh thản với những gì mình đã làm được cho đời. Còn những tác phẩm của bác thì sẽ sống mãi với thời gian ✨

**Ca sĩ Việt Hoàn: Hụt hẫng khi hay tin chú Thuận Yến ra đi mãi mãi**

Ngay khi được bạn bè báo tin chú Thuận Yến đã ra đi mãi mãi, anh Việt Hoàn cảm thấy hụt hẫng và rất rất buồn. Anh không thể tả hết cảm xúc của mình lúc này Với anh, chú Thuận Yến là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của Việt Nam, bởi âm nhạc của chú luôn được thể hiện đậm chất dân gian như: Bác Hồ một tình yêu bao la; Miền Trung nhớ Bác...

391611f25debd8af35c1.jpg


Anh vẫn còn nhớ hồi chú vẫn còn khỏe, chú hay rủ anh tham gia cùng chú những chuyến đi sáng tác. Trong một chuyến cùng chú và cô Hương - vợ chú đi Lào Cai, anh đã rất ngưỡng mộ và khâm phục tình yêu của chú dành cho cô.

Bởi trong suốt chuyến đi, chú luôn quan tâm và chăm sóc cô từng ly từng tý, kể cả khi cô mệt, chú cũng đến và nắm tay dắt cô đi. Hình ảnh đó làm anh nhớ mãi, và anh nghĩ, không biết khi mình ở tuổi như chú mình có làm được như vậy không

**NSND Thanh Hoa: Tôi sốc khi hay tin nhạc sĩ Thuận Yến qua đời**

Đang có chuyến lưu diễn tại Đức, NSND Thanh Hoa rất sốc khi biết tin nhạc sĩ Thuận Yến qua đời. NSND Thanh Hoa tâm sự, hiếm có một nhạc sĩ nào có tinh thần lạc quan và yêu đời như Thuận Yến. "Con người già rồi cũng có lúc phải ra đi nhưng nhìn lại quãng đời của nhạc sĩ, ông có phúc vì được sống trong sự yêu thương của người hâm mộ", NSND Thanh Hoa nói

99031265d4594bb43f71.jpg


Giọng ca Tàu anh qua núi cho hay, bà từng có vinh dự thể hiện một số tác phẩm của vị nhạc sĩ tài hoa, trong đó thì Bác Hồ một tình yêu bao la là được đông đảo khán giả yêu mến. Theo bà, nhạc Thuận Yến vừa bác học vừa gần gũi, thân quen. Trên con đường âm nhạc của mình, bà dành cho nhạc sĩ Thuận Yến sự kính trọng, yêu mến gia tài âm nhạc đồ sộ mà ông để lại





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top