NSND Thanh Hoa kể về chồng đầu: "Đời đời phải nhớ ơn anh ấy"

LinhMimi4303

New member
"Hai vợ chồng mình cùng ngồi trên chuyến tàu đó luôn" – NSND Thanh Hoa tâm sự.

Mới đây tại chương trình Thời gian ơi kể chuyện, NSND Thanh Hoa đã mở lòng về ca khúc huyền thoại gắn liền với tên tuổi bà – bài Tàu anh qua núi. Nghe mà rớt nước mắt luôn ý!

6f2b04ae4af5ef8967e5.jpg


Bà kể: "Mọi bài hát đều từ trái tim và hoàn cảnh thật của tác giả. Nhạc sĩ Phan Lạc Hoa chính là người chồng đầu tiên của tôi.

Lúc sáng tác bài này, anh ấy ngồi đúng trên con tàu Bắc Nam cùng tôi đó, hai vợ chồng mình cùng đi trên chuyến tàu ấy. Đi đâu anh ấy cũng mang theo cây đàn guitar vì làm tuyên truyền viên của tàu Bắc Nam.

Câu chuyện này có thật 100% nha! Là câu chuyện của anh trưởng tàu tên Quý, bị mất người yêu nằm lại trên đỉnh Hải Vân. Cô ấy là công nhân đường sắt phải đi dò mìn trên đèo Hải Vân vì lúc đó mới chiến tranh xong, còn đầy mìn lá và bom dính ở đường sắt.

Công nhân đường sắt hồi đó nguy hiểm và vất vả lắm, phải đi dò mìn trước khi tàu chạy qua. Nếu mìn nổ thì họ chịu trước để đảm bảo an toàn cho khách. Cô gái đó hi sinh vì dẫm phải mìn lá. Đất nước thống nhất rồi mà cô ấy vẫn phải hi sinh để nối liền đoàn tàu Bắc Nam.

21df9ec6f327bcfc91c7.jpg


Bài này có nhịp điệu từ đầu vì được sáng tác ngay trên tàu luôn. Tôi nhớ mình hát liền để phục vụ các công nhân đường sắt ở đó, hát giữa rừng giữa núi, đến mức mấy người ở xa quá phải la "leo lại đây đi".

Lý do là hồi đó không có micro có loa gì đâu, hát nốt thấp thì người ta chẳng nghe thấy chi, đến đoạn lên cao phải rít lên, chua như tiếng còi luôn. Nhưng mọi người vẫn thích vì họ đang lao động, được nghe người thật việc thật.

Thời điểm ấy đi hát phục vụ công nhân đường sắt tôi chỉ có 42kg thôi, gầy lắm á. Lúc đó cũng không có điện thoại hay giấy gì cầm theo, chỗ nào không thuộc thì la la la lên cho qua.

Đây là những kỷ niệm không phải lúc nào tôi cũng kể vì tuổi cao rồi, lúc nhớ lúc quên. Ca khúc này là ca khúc mà đời đời tôi phải nhớ ơn nhạc sĩ cũng như tất cả chuyến tàu, sự gian truân vất vả của mọi người...

Hôm nay, tôi chỉ muốn nói với khán giả lời biết ơn vô cùng vì tất cả các phương tiện, khán giả đã tạo ra cái tên Thanh Hoa, có tình yêu bền đến mức tôi cũng không hiểu nổi.

Người ta yêu nhau dù là tình nhân cũng chỉ đến 20 năm là chán, nhưng tôi với Tàu anh qua núi đã gần 40 năm rồi mà mọi người vẫn yêu thích".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top