NSND Thanh Hoa: 30 năm chung sống, lần đầu được nghe chồng nói - Em làm vợ anh nhé!

2b13844a41f8e2f013dc.jpg


Chill chưa hết với câu chuyện mà "người đàn bà hát" Thanh Hoa chia sẻ trong chương trình Góc khuất đâu nè! Nghĩ mà xem, gần 70 tuổi rồi mới được diện áo cưới lần đầu, thì câu nói "Em làm vợ anh nhé" nghe sao mà cảm động đến vậy luôn!

NSND Thanh Hoa là một trong những giọng ca đỉnh của đỉnh làng nhạc Việt mình đó. Giọng hát của bà đã làm say lòng biết bao thế hệ người nghe nhạc Việt rồi nha! ✨

Bên cạnh sự nghiệp đỉnh cao, chuyện tình và cuộc sống gia đình của NSND Thanh Hoa cũng là topic được công chúng quan tâm ráo riết, y như cách mà mọi người "soi" đời tư của bất kỳ nghệ sỹ nổi tiếng nào vậy.

Cuộc đời NSND Thanh Hoa đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm, lúc vinh quang rực rỡ đỉnh cao, lúc nước mắt tủi hờn "chạm đáy" hẳn hoi.

Sự tổn thương tâm hồn đối với người nghệ sỹ nặng nề hơn người thường nhiều lắm. Nhưng có lẽ, chính những thăng trầm ấy, những đắng cay ngọt bùi ấy đã thấm vào trái tim và truyền qua giọng hát, khiến nó trở nên vừa ngọt ngào, vừa day dứt, vừa hào sảng nhưng lại rất nhiều ẩn ức... Giọng hát ấy như một dòng suối len lỏi vào tâm hồn người nghe, trở nên thân thuộc, gần gũi bởi tìm được sự đồng cảm lớn từ công chúng.

68 năm cuộc đời, hơn 40 năm ca hát, NSND Thanh Hoa đang sống một cuộc đời viên mãn bên chồng và con cháu.

Có thể nói, đấy là một happy ending cho một nghệ sỹ tài năng, tâm huyết, đam mê, trách nhiệm nhưng cũng vô cùng nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp nhiều tai ương, biến cố - những thứ mà đôi khi chính bản thân người nghệ sỹ không thể đoán trước, và cũng thật yếu ớt để chống cự lại trước những thị phi cuộc đời.

Và đến tận lúc gần 70 tuổi, NSND Thanh Hoa mới lần đầu tiên được mặc chiếc áo cô dâu, cho dù bà đã trải qua hai đời chồng rồi đấy.

Đối với một cô gái, việc diện lên mình bộ váy cưới đã là điều thiêng liêng, nhưng ở góc độ nào đó, nó như là một sự tất yếu.

Còn với NSND Thanh Hoa, có lẽ bà đã phải đổi lấy bằng rất nhiều nước mắt, sự tủi hờn để giữ được hạnh phúc cho đến ngày hôm nay.

Vì thế, món quà mà một chương trình truyền hình dành tặng bà - một "đám cưới vàng" được tổ chức một cách bất ngờ, thực sự đã mang đến cho người nghệ sỹ tài hoa những cảm xúc cực kỳ đặc biệt.

Đám cưới ấy thật khác thường (như lời NSND Thanh Hoa chia sẻ) nhưng nó cũng thật đặc biệt, thật ý nghĩa và thật cảm động.

Người nghệ sỹ ấy luôn giữ được một tâm hồn trẻ trung, yêu đời cho dù cuộc sống có nhiều biến cố đến mấy. Bà luôn lạc quan, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, đam mê và thủy chung với tình yêu và luôn vun vén cho tổ ấm.

Bên cạnh đó, đam mê âm nhạc vẫn luôn cháy bỏng trong tim bà, giọng hát ấy vẫn tràn đầy sức sống, như thanh xuân của một người con gái, đẹp mê đắm, rực rỡ, ngát hương.

Trong cuộc trò chuyện, NSND Thanh Hoa đã không ít lần xúc động trào nước mắt vì những điều bà đã trải qua.

Bà tâm sự và bà hát, một cách tự nhiên, như một sự trải lòng bằng cách chân thành nhất, giản dị nhất, "đời" nhất. Tất cả những điều ấy góp phần làm nên một giọng hát Thanh Hoa, một cốt cách Thanh Hoa – một nghệ sỹ của lòng dân và luôn có một vị trí quan trọng trong làng nhạc Việt.

Mời mọi người theo dõi cuộc trò chuyện của NSND Thanh Hoa trong Góc khuất nhé:

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top