NSND Minh Hằng sau biến cố: "Tôi vật lộn tự chăm sóc mình, cứ ngỡ sẽ phải ngồi xe lăn"

Beo012667

New member
882151c7ddb281453125.jpg


"Bản thân tôi vật lộn tự chăm sóc mình và lo việc cúng bái người thân... cũng một mình! Có lúc tôi hoảng, tôi bị stress, mắt mờ, tóc rụng một thời gian... cứ ngỡ sẽ phải ngồi xe lăn...!" - NSND Minh Hằng chia sẻ khiến ai nghe cũng xót xa.

Sau những biến cố liên tiếp, thỉnh thoảng mọi người lại thấy NSND Minh Hằng tâm sự về cuộc sống của mình trên mạng xã hội.

Mới đây trên trang cá nhân, chị lại mở lòng về khoảng thời gian phải đối mặt với cô đơn một mình.

"Trước đây tôi vẫn thường dành nhiều thời gian bên người khác, đi đâu, làm việc gì cũng vậy... ở một mình sợ lắm, làm một mình lo lắm... kể cả tiêu tiền một mình cũng chán lắm... nhất là sau khi cha tôi mất, chồng tôi mất... rồi dịch COVID ập đến... bạn bè, người thân bị cách ly... bản thân tôi vật lộn tự chăm sóc mình và lo việc cúng bái người thân... cũng một mình! Có lúc tôi hoảng, tôi bị stress, mắt mờ, tóc rụng một thời gian...cứ ngỡ sẽ phải ngồi xe lăn...!" - NSND Minh Hằng kể lại.

4172d5632e44b43fa1fc.jpg


Nhưng may mắn thay, chị đã dần thích nghi được với cuộc sống hiện tại, trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn nhiều. Chị tâm sự:

"Sau dịch COVID, tôi không còn sợ khi phải sống một mình nữa, bởi thấy bao gia đình, bạn bè, chồng vợ, cha mẹ con cái... chỉ trong thời gian ngắn đã chẳng còn được gặp nhau, vừa mới yêu thương, cười đùa... hờn giận đấy mà hôm sau đã mất nhau vĩnh viễn rồi... cả thế giới biết bao người cũng phải sống một mình trong vô vọng trong đau khổ vì không còn người thân...

Và tôi dần thích nghi khi độc hành với chính mình, tôi sống tự lập, ngủ một mình, làm việc một mình, tiêu tiền cũng một mình... Không dựa vào người khác, ít chia sẻ niềm vui...dần dần mọi việc dễ dàng hơn, ổn hơn, hài lòng hơn... mạnh mẽ hơn, không phụ thuộc vào cảm xúc đám đông...".

b13b38791da81f71bf45.jpg


Chị còn bày tỏ: "Tôi thấy rằng ở một mình và cô đơn là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, tôi có thể ở một mình mà chẳng cảm thấy cô đơn! Tôi trân trọng những gì diễn ra trong hiện tại, không bị chìm trong quá khứ, và cũng không lo lắng quá về tương lai... Mình được sống thôi đã là cả một trời ơn huệ của Thượng Đế ban cho rồi. Tôi tự nhủ mình hãy sống sao cho tử tế, trọn vẹn và cảm ơn sự nỗ lực của chính mình... Hãy tự khen mình và tự vòng tay ra sau lưng để ôm chính mình!".

Nhắc lại một chút về NSND Minh Hằng nhé! Chị sinh năm 1961, nổi tiếng với vai Táo quân trong chương trình hài kịch Gặp Nhau Cuối Năm và có nhiều vai diễn ấn tượng trong Trò Đời, Ghen, Những Nhân Viên Gương Mẫu,... Tuy có sự nghiệp thành công, danh vọng và tiền bạc nhưng đường tình duyên của chị lại không được như ý

Năm 21 tuổi, chị kết hôn lần đầu với một người Hà Nội nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng đổ vỡ. Sau 25 năm cô đơn, chị mới mở lòng với cuộc hôn nhân thứ hai bên Tiến sĩ Toán học Nguyễn Huy Tuệ. Thế nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi, chồng chị qua đời vì bệnh tật năm 2021. Nỗi đau chưa kịp nguôi, chị lại nhận tin dữ khi bố ruột cũng ra đi mãi mãi. Chỉ trong vòng một tháng, NSND Minh Hằng mất đi hai người thân yêu nhất khiến ai cũng phải xót xa

fb08eaaff6396aaae07b.jpg


80b859fb8af43d3f92d8.jpg


465a88a942ca6a160db4.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top