ChangChillQuay
New member
"Ngoài ra, tôi còn một căn nhà một tầng và một căn nhà bốn tầng rưỡi nữa. Hiện tại tôi còn dư hai căn nhà để không không làm gì" – NSND Văn Giỏi chia sẻ.
Mới đây, đạo diễn Khương Dừa ghé thăm NSND Văn Giỏi - nghệ sĩ nổi tiếng với tài chơi đàn cực đỉnh dù mắt không nhìn thấy. Ông được mệnh danh là đại danh cầm một thời với kỹ thuật đờn cổ điêu luyện hiếm ai bì kịp.
Tại buổi gặp gỡ, NSND Văn Giỏi thoải mái kể về cuộc đời và sự nghiệp viên mãn của mình.
Ông kể: "Tôi ngồi quán này mỗi ngày, ngày nào cũng mua đến trên cả triệu tiền vé số, ai bán vé số qua hỏi cũng mua hết. Tính ra một tháng tôi mất đến hơn 30 triệu tiền vé số luôn, không tin cứ hỏi cô chủ quán này là biết. Tôi mua vé số chủ yếu để giúp người ta.
Nhưng mà tôi cũng từng trúng vé số giải đặc biệt một lần rồi đấy, từ xưa lắm. Tôi nhớ lúc đó khoảng năm 2000, trúng hẳn 50 triệu. 50 triệu thời đó to lắm nha, tương đương 8 cây vàng Vì thế nên từ đó tới giờ tôi cứ mua vé số liên tục.
Tôi sinh năm 1944, năm nay 81 tuổi rồi. Tôi còn lớn tuổi hơn cả NSND Bạch Tuyết nhưng Bạch Tuyết đâu có biết, gặp tôi toàn gọi là mày. Tôi cũng kệ, không nói gì
Quê tôi ở Cai Lậy, con tôi làm rể bà Huỳnh Mai, đại gia trái cây, giàu có, buôn bán lớn lắm. Bà đại gia đó là sui gia với tôi đấy.
Nhà tôi dưới Cai Lậy giờ không còn ai, có bà chị thứ năm thì dọn lên Sài Gòn ở cùng bà chị thứ hai. Bà chị thứ hai của tôi năm nay 94 tuổi rồi, còn chị thứ năm 88 tuổi.
Má tôi mất năm 98 tuổi, còn cậu thứ 10 nhà tôi 101 tuổi. Bà nội tôi mất năm 88 tuổi. Gia đình tôi ai cũng thọ hết
Tôi học đờn từ mấy người cậu ruột trong nhà rồi theo nghề này luôn, từ 14 tuổi đã đi đờn rồi. Tôi nghỉ hưu năm 72 tuổi, giờ cũng 10 năm rồi không đờn nữa.
22 tuổi tôi lên Sài Gòn sống, được má mua cho một căn nhà trong hẻm. Tôi ở đó tới năm 1982 thì mua được nhà mặt tiền. Sau này con tôi cất thành nhà 5 tầng, mua thêm một căn mặt tiền kế bên, nhập lại thành một căn mặt tiền rộng.
Nguồn: soha.vn