TổngTàiMầmNon
New member
Chị em ơi, vụ này căng đét! NSND Hương Dung vừa lên tiếng cho biết bản thân cũng là nạn nhân của các hợp đồng kỳ nghỉ ảo. Không riêng gì bà, mẹ của siêu mẫu Hà Anh cũng "bay" mất 700 triệu đồng và đã đi trình báo công an về hành vi lừa đảo của công ty du lịch kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng rồi nè.
Series phim tài liệu điều tra VTV Đặc biệt "Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" sau khi lên sóng đã gây bão mạng xã hội luôn. Câu chuyện kể về thực trạng biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ, mà nạn nhân đa phần là các cụ từ 70 đến gần 90 tuổi - nghe mà thương quá trời
Nhiều người nổi tiếng cũng lên tiếng rằng bản thân hoặc người thân đang là nạn nhân của những hợp đồng kỳ nghỉ ảo này.
Mẹ Hà Anh mất 700 triệu, còn bị dẫn đi vay thêm nữa chứ!
Sáng 10/6, mẹ của siêu mẫu Hà Anh đã chính thức trình báo hành vi lừa đảo của công ty du lịch kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng tới cơ quan chức năng. Hà Anh kể lại mẹ cô từng được những người tư vấn dẫn thẳng đến ngân hàng vay 330 triệu đồng để mua hợp đồng (sốc chưa!). Tổng cộng số tiền mẹ người mẫu bỏ ra lên tới 700 triệu đồng
Chia sẻ với PV Tiền Phong, Hà Anh cho biết đã cùng mẹ theo dõi diễn biến của mô hình lùm xùm này suốt một năm trời. "Phóng sự của VTV thực sự rất chính xác, đã miêu tả cụ thể, giải đáp những khúc mắc của những người đã bị lừa để giúp họ nhận ra sự thật đằng sau những chiêu thức tinh vi này. Series này còn mang đến sự cảnh tỉnh cho nhiều người để cả xã hội cùng bàn luận và đưa vụ việc này ra ánh sáng", cô nói.
Khi bắt đầu tham gia tìm hiểu về vụ việc, Hà Anh mất thời gian rất dài vì ban đầu mẹ cô giấu vì nghĩ rằng có thể tự xử lý được hoặc do tâm lý ngại, xấu hổ với con (ai mà chẳng hiểu tâm lý này ). "Tôi và em gái tôn trọng quyền riêng tư của mẹ nên không ép bà phải công khai sự việc. Tuy nhiên sau đó một năm tôi thấy sự việc vẫn chưa có dấu hiệu được xử lý nên đã yêu cầu mẹ phải công khai hợp đồng để tôi và em gái tìm hiểu", Hà Anh nói với PV Tiền Phong.
Plot twist là ban đầu mẹ Hà Anh chỉ đưa cho cô xem một hợp đồng và giấu một hợp đồng còn lại, đó là lý do khiến bà tiếp tục bị lừa lần thứ 3, mua thêm một hợp đồng kỳ nghỉ khác nữa chứ. "Vì vậy, tôi đã quyết định làm tới cùng và trình báo với công an để mẹ tôi và các nạn nhân khác có thể tìm ra hướng giải quyết", người mẫu cho biết.
Cuối năm 2025, siêu mẫu từng lên tiếng cảnh báo vấn đề này trên trang cá nhân. Cô cho biết sau khi bài viết đăng tải đã bị nhiều bên report (ám chỉ ai đó không muốn lộ tẩy), khiến cô mất quyền kiểm soát trang cá nhân trong một tuần. Cô cũng nhận được nhiều bình luận dọa dẫm nữa. "Những hành động này vẫn đang diễn ra với tôi và nhiều người khác với mục đích che đậy hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cụ", cô nói.
Khi tìm hiểu kỹ, Hà Anh mới biết những công ty này đã hứa hẹn rất nhiều điều ngoài hợp đồng nhưng các nạn nhân lại không biết cách thu âm hay quay video lại làm bằng chứng (các bác ơi, nhớ ghi âm lại mọi cuộc gọi nhé!). "Vì vậy, đến khi đối chứng thì các đối tượng này đã chối đúng như VTV đã đưa. Hy vọng với sự tố cáo của đông đảo mọi người, công an sẽ có cơ sở làm việc để mời các nhân viên sale lên lấy lời khai", Hà Anh nói.
Hà Anh cũng cho rằng các nạn nhân đã bị lừa rất nhiều tiền nên luôn có nỗi sợ nếu trình báo sự việc với công an thì sẽ bị mất luôn số tiền này.
"Cộng đồng mạng không nên chê cười hay nói rằng họ bị lừa là vì tham lam để các nạn nhân dũng cảm lên tiếng. Chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề, có những yêu cầu cứng rắn để ông bà công khai thông tin để có thể giải quyết sự việc", cô nói (đúng rồi, đừng victim blaming nữa mọi người ơi! ).
Sau khi trình báo công an, mẹ nói với Hà Anh rằng đã trút được gánh nặng. Theo Hà Anh, đây là hành trình dài, thắng thua chưa biết nhưng ít nhất gia đình cô đang tìm đến một giải pháp mang tính pháp lý.
NSND Hương Dung: "Tôi không nghĩ mình lại bị dẫn dụ hết lần này tới lần khác"
NSND Hương Dung cũng chia sẻ câu chuyện cá nhân liên quan đến các hợp đồng nghỉ dưỡng, sau khi theo dõi những phản ánh gần đây về mô hình kinh doanh này. Nữ nghệ sĩ từng là khách hàng của nhiều đơn vị cung cấp kỳ nghỉ và đã mất nhiều thời gian, công sức để đòi lại tiền.
Đến cuối năm 2025, nữ nghệ sĩ mới nhận lại được khoảng 60% số tiền đã nộp cho một doanh nghiệp kinh doanh thẻ du lịch nghỉ dưỡng. Trong khi đó, khoản 60 triệu đồng thanh toán bằng thẻ tín dụng khiến bà phải trả lãi suốt 8 tháng, mỗi tháng hơn 2 triệu đồng (ôi trời, lãi suất kinh hoàng ).
"Tôi không nghĩ mình lại bị dẫn dụ hết lần này tới lần khác", nữ diễn viên chia sẻ.
NSND Hương Dung cho biết từng mua một số hợp đồng nghỉ dưỡng từ năm 2020. Tuy nhiên, do thường xuyên được con cháu và bạn bè mời đi du lịch nên bà không còn nhu cầu sử dụng và muốn chuyển nhượng lại với giá thấp để thu hồi vốn.
Năm 2024, nữ nghệ sĩ nhận được cuộc gọi giới thiệu là người của công ty và đề nghị hỗ trợ chuyển nhượng lại kỳ nghỉ mà bà đang sở hữu. Tổng giá trị chuyển nhượng được giới thiệu là hơn một tỷ đồng (nghe xịn thế này ai mà không tim đập ).
Điều kiện được đưa ra là bà phải nộp trước 20% giá trị hợp đồng chuyển nhượng, tương đương khoảng 230 triệu đồng, dưới dạng phí hoa hồng.
Hương Dung cho biết thời điểm đó bà vừa trải qua đợt điều trị nhồi máu não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đang cần tiền để chữa bệnh và trang trải cuộc sống. Do không có sẵn tiền mặt, bà sử dụng thẻ tín dụng và chuyển khoản để thanh toán (lợi dụng lúc người già yếu, quá đáng! ).
"Tôi không có nhu cầu dùng kỳ nghỉ trong suốt 4 năm nên không có ý định mua thêm bất kỳ kỳ nghỉ nào nữa", bà nói.
Theo nữ diễn viên, nhân viên tư vấn cho biết nếu không nộp trước khoản 20% thì công ty không thể tìm khách hàng nhận chuyển nhượng. Tin tưởng những lời giới thiệu cùng các hình ảnh, tin nhắn về các trường hợp được cho là đã thanh lý hợp đồng thành công, bà đồng ý thanh toán 60 triệu đồng qua thẻ tín dụng và 15 triệu đồng bằng chuyển khoản.
Diễn viên cũng cho biết đã được yêu cầu ký vào một bộ hồ sơ chưa điền tên (red flag cực mạnh đây rồi! ). Theo lời giải thích của nhân viên tư vấn, việc ký trước nhằm phục vụ thủ tục cho người mua sau này.
Điều gây nghi ngờ là trong thời gian đó nữ nghệ sĩ vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi từ những đơn vị khác đề nghị thuê lại hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ (chắc thông tin bị leak đâu rồi).
Một tháng sau, khi nhận được một bưu kiện gửi về nhà, NSND Hương Dung tá hỏa phát hiện bên trong là một hợp đồng nghỉ dưỡng thời hạn 25 năm vừa được phát hành (wtf moment! ).
Theo NSND Hương Dung, đây không phải mục đích ban đầu khi đến làm việc với công ty. Sau khi phát hiện sự việc, nữ diễn viên liên lạc với tư vấn viên nhưng không nhận được phản hồi (đúng kiểu "ghosting" luôn).
Không phải vì tham, mà vì tin!
Từ trải nghiệm của bản thân, nghệ sĩ Hương Dung cho rằng nhiều người cao tuổi rơi vào tình cảnh tương tự không phải vì lòng tham mà vì tin vào những lời tư vấn về khả năng chuyển nhượng hoặc sinh lời của các hợp đồng nghỉ dưỡng.
Theo bà, khách hàng thường được giới thiệu rằng hợp đồng có thể bán lại với giá cao, nhưng muốn thực hiện phải đóng trước các khoản phí hoặc hoa hồng. Trong quá trình đó, nhiều người tiếp tục được tư vấn nộp thêm tiền để hoàn tất các thủ tục, với hy vọng sẽ lấy lại toàn bộ số vốn đã bỏ ra.
"Vì sợ con cái biết, sợ mất hết tiền, sợ đủ thứ nên lại đi vay mượn để nộp vào. Mỗi lần nộp là một lần ký, và mỗi lần ký là một hợp đồng phát hành", nữ diễn viên chia sẻ (vòng lặp kinh hoàng này phải dừng lại thôi ).
NSND Hương Dung cũng cho biết bản thân từng tham gia một hợp đồng nghỉ dưỡng khác theo hình thức trả góp với tổng số tiền 40 triệu đồng. Sau quá trình khiếu nại, nữ nghệ sĩ được hoàn lại tiền nhưng bị khấu trừ 30% (cũng đau thôi nhưng còn hơn mất trắng!).
Nguồn: soha.vn
Series phim tài liệu điều tra VTV Đặc biệt "Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" sau khi lên sóng đã gây bão mạng xã hội luôn. Câu chuyện kể về thực trạng biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ, mà nạn nhân đa phần là các cụ từ 70 đến gần 90 tuổi - nghe mà thương quá trời
Nhiều người nổi tiếng cũng lên tiếng rằng bản thân hoặc người thân đang là nạn nhân của những hợp đồng kỳ nghỉ ảo này.
Mẹ Hà Anh mất 700 triệu, còn bị dẫn đi vay thêm nữa chứ!
Sáng 10/6, mẹ của siêu mẫu Hà Anh đã chính thức trình báo hành vi lừa đảo của công ty du lịch kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng tới cơ quan chức năng. Hà Anh kể lại mẹ cô từng được những người tư vấn dẫn thẳng đến ngân hàng vay 330 triệu đồng để mua hợp đồng (sốc chưa!). Tổng cộng số tiền mẹ người mẫu bỏ ra lên tới 700 triệu đồng
Chia sẻ với PV Tiền Phong, Hà Anh cho biết đã cùng mẹ theo dõi diễn biến của mô hình lùm xùm này suốt một năm trời. "Phóng sự của VTV thực sự rất chính xác, đã miêu tả cụ thể, giải đáp những khúc mắc của những người đã bị lừa để giúp họ nhận ra sự thật đằng sau những chiêu thức tinh vi này. Series này còn mang đến sự cảnh tỉnh cho nhiều người để cả xã hội cùng bàn luận và đưa vụ việc này ra ánh sáng", cô nói.
Khi bắt đầu tham gia tìm hiểu về vụ việc, Hà Anh mất thời gian rất dài vì ban đầu mẹ cô giấu vì nghĩ rằng có thể tự xử lý được hoặc do tâm lý ngại, xấu hổ với con (ai mà chẳng hiểu tâm lý này ). "Tôi và em gái tôn trọng quyền riêng tư của mẹ nên không ép bà phải công khai sự việc. Tuy nhiên sau đó một năm tôi thấy sự việc vẫn chưa có dấu hiệu được xử lý nên đã yêu cầu mẹ phải công khai hợp đồng để tôi và em gái tìm hiểu", Hà Anh nói với PV Tiền Phong.
Plot twist là ban đầu mẹ Hà Anh chỉ đưa cho cô xem một hợp đồng và giấu một hợp đồng còn lại, đó là lý do khiến bà tiếp tục bị lừa lần thứ 3, mua thêm một hợp đồng kỳ nghỉ khác nữa chứ. "Vì vậy, tôi đã quyết định làm tới cùng và trình báo với công an để mẹ tôi và các nạn nhân khác có thể tìm ra hướng giải quyết", người mẫu cho biết.
Cuối năm 2025, siêu mẫu từng lên tiếng cảnh báo vấn đề này trên trang cá nhân. Cô cho biết sau khi bài viết đăng tải đã bị nhiều bên report (ám chỉ ai đó không muốn lộ tẩy), khiến cô mất quyền kiểm soát trang cá nhân trong một tuần. Cô cũng nhận được nhiều bình luận dọa dẫm nữa. "Những hành động này vẫn đang diễn ra với tôi và nhiều người khác với mục đích che đậy hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cụ", cô nói.
Khi tìm hiểu kỹ, Hà Anh mới biết những công ty này đã hứa hẹn rất nhiều điều ngoài hợp đồng nhưng các nạn nhân lại không biết cách thu âm hay quay video lại làm bằng chứng (các bác ơi, nhớ ghi âm lại mọi cuộc gọi nhé!). "Vì vậy, đến khi đối chứng thì các đối tượng này đã chối đúng như VTV đã đưa. Hy vọng với sự tố cáo của đông đảo mọi người, công an sẽ có cơ sở làm việc để mời các nhân viên sale lên lấy lời khai", Hà Anh nói.
Hà Anh cũng cho rằng các nạn nhân đã bị lừa rất nhiều tiền nên luôn có nỗi sợ nếu trình báo sự việc với công an thì sẽ bị mất luôn số tiền này.
"Cộng đồng mạng không nên chê cười hay nói rằng họ bị lừa là vì tham lam để các nạn nhân dũng cảm lên tiếng. Chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề, có những yêu cầu cứng rắn để ông bà công khai thông tin để có thể giải quyết sự việc", cô nói (đúng rồi, đừng victim blaming nữa mọi người ơi! ).
Sau khi trình báo công an, mẹ nói với Hà Anh rằng đã trút được gánh nặng. Theo Hà Anh, đây là hành trình dài, thắng thua chưa biết nhưng ít nhất gia đình cô đang tìm đến một giải pháp mang tính pháp lý.
NSND Hương Dung: "Tôi không nghĩ mình lại bị dẫn dụ hết lần này tới lần khác"
NSND Hương Dung cũng chia sẻ câu chuyện cá nhân liên quan đến các hợp đồng nghỉ dưỡng, sau khi theo dõi những phản ánh gần đây về mô hình kinh doanh này. Nữ nghệ sĩ từng là khách hàng của nhiều đơn vị cung cấp kỳ nghỉ và đã mất nhiều thời gian, công sức để đòi lại tiền.
Đến cuối năm 2025, nữ nghệ sĩ mới nhận lại được khoảng 60% số tiền đã nộp cho một doanh nghiệp kinh doanh thẻ du lịch nghỉ dưỡng. Trong khi đó, khoản 60 triệu đồng thanh toán bằng thẻ tín dụng khiến bà phải trả lãi suốt 8 tháng, mỗi tháng hơn 2 triệu đồng (ôi trời, lãi suất kinh hoàng ).
"Tôi không nghĩ mình lại bị dẫn dụ hết lần này tới lần khác", nữ diễn viên chia sẻ.
NSND Hương Dung cho biết từng mua một số hợp đồng nghỉ dưỡng từ năm 2020. Tuy nhiên, do thường xuyên được con cháu và bạn bè mời đi du lịch nên bà không còn nhu cầu sử dụng và muốn chuyển nhượng lại với giá thấp để thu hồi vốn.
Năm 2024, nữ nghệ sĩ nhận được cuộc gọi giới thiệu là người của công ty và đề nghị hỗ trợ chuyển nhượng lại kỳ nghỉ mà bà đang sở hữu. Tổng giá trị chuyển nhượng được giới thiệu là hơn một tỷ đồng (nghe xịn thế này ai mà không tim đập ).
Điều kiện được đưa ra là bà phải nộp trước 20% giá trị hợp đồng chuyển nhượng, tương đương khoảng 230 triệu đồng, dưới dạng phí hoa hồng.
Hương Dung cho biết thời điểm đó bà vừa trải qua đợt điều trị nhồi máu não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đang cần tiền để chữa bệnh và trang trải cuộc sống. Do không có sẵn tiền mặt, bà sử dụng thẻ tín dụng và chuyển khoản để thanh toán (lợi dụng lúc người già yếu, quá đáng! ).
"Tôi không có nhu cầu dùng kỳ nghỉ trong suốt 4 năm nên không có ý định mua thêm bất kỳ kỳ nghỉ nào nữa", bà nói.
Theo nữ diễn viên, nhân viên tư vấn cho biết nếu không nộp trước khoản 20% thì công ty không thể tìm khách hàng nhận chuyển nhượng. Tin tưởng những lời giới thiệu cùng các hình ảnh, tin nhắn về các trường hợp được cho là đã thanh lý hợp đồng thành công, bà đồng ý thanh toán 60 triệu đồng qua thẻ tín dụng và 15 triệu đồng bằng chuyển khoản.
Diễn viên cũng cho biết đã được yêu cầu ký vào một bộ hồ sơ chưa điền tên (red flag cực mạnh đây rồi! ). Theo lời giải thích của nhân viên tư vấn, việc ký trước nhằm phục vụ thủ tục cho người mua sau này.
Điều gây nghi ngờ là trong thời gian đó nữ nghệ sĩ vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi từ những đơn vị khác đề nghị thuê lại hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ (chắc thông tin bị leak đâu rồi).
Một tháng sau, khi nhận được một bưu kiện gửi về nhà, NSND Hương Dung tá hỏa phát hiện bên trong là một hợp đồng nghỉ dưỡng thời hạn 25 năm vừa được phát hành (wtf moment! ).
Theo NSND Hương Dung, đây không phải mục đích ban đầu khi đến làm việc với công ty. Sau khi phát hiện sự việc, nữ diễn viên liên lạc với tư vấn viên nhưng không nhận được phản hồi (đúng kiểu "ghosting" luôn).
Không phải vì tham, mà vì tin!
Từ trải nghiệm của bản thân, nghệ sĩ Hương Dung cho rằng nhiều người cao tuổi rơi vào tình cảnh tương tự không phải vì lòng tham mà vì tin vào những lời tư vấn về khả năng chuyển nhượng hoặc sinh lời của các hợp đồng nghỉ dưỡng.
Theo bà, khách hàng thường được giới thiệu rằng hợp đồng có thể bán lại với giá cao, nhưng muốn thực hiện phải đóng trước các khoản phí hoặc hoa hồng. Trong quá trình đó, nhiều người tiếp tục được tư vấn nộp thêm tiền để hoàn tất các thủ tục, với hy vọng sẽ lấy lại toàn bộ số vốn đã bỏ ra.
"Vì sợ con cái biết, sợ mất hết tiền, sợ đủ thứ nên lại đi vay mượn để nộp vào. Mỗi lần nộp là một lần ký, và mỗi lần ký là một hợp đồng phát hành", nữ diễn viên chia sẻ (vòng lặp kinh hoàng này phải dừng lại thôi ).
NSND Hương Dung cũng cho biết bản thân từng tham gia một hợp đồng nghỉ dưỡng khác theo hình thức trả góp với tổng số tiền 40 triệu đồng. Sau quá trình khiếu nại, nữ nghệ sĩ được hoàn lại tiền nhưng bị khấu trừ 30% (cũng đau thôi nhưng còn hơn mất trắng!).
Nguồn: soha.vn