NSND Hồng Vân vẫn cháy hết mình với điện ảnh nhưng thiếu một bom tấn phòng vé xứng tầm

ffcbb085ebf9901c9ad2.jpg


Mới đây thôi, NSND Hồng Vân lại tiếp tục thả thính hình ảnh mới trong dự án điện ảnh "Lên Hương", dự kiến ra mắt vào ngày 18/9/2026 nè các bạn ơi!

"Poster nhân vật của bà Sáu trong Lên Hương đã chính thức lên sóng rồi nè. Nhìn vào ánh mắt và cách hai nhân vật xuất hiện cạnh nhau, quý vị đoán thử xem mối quan hệ của tụi tui là gì? Cứ đoán trước đi, còn câu trả lời… hẹn gặp nhau ở Lên Hương nha!", chị Hồng Vân chia sẻ hào hứng lắm luôn.

4961027e298789fc4af8.jpg


Lại một dự án mới nữa rồi các bạn ơi! Chị Hồng Vân vẫn nhiệt tình quảng bá nhân vật của mình, vẫn háo hức chờ ngày phim ra rạp và vẫn cày cuốc không mệt mỏi với điện ảnh ở tuổi 60. Nhưng mà nói thật, nhìn lại hành trình mấy năm gần đây thì thấy hơi tiếc cho chị quá đi Chị xuất hiện nhiều phết, nhưng vẫn thiếu một bộ phim bùng nổ phòng vé thật sự xứng tầm với tài năng và tên tuổi của mình.

Nhớ lại xíu, "Tìm xác: Ma không đầu" từng đạt hơn 49 tỷ đồng ấy chứ. Nhưng sau đó thì "Chốt đơn!" chỉ thu được hơn 5 tỷ đồng thôi, "Cưới vợ cho cha" khoảng 9 tỷ đồng, và "Nhà mình đi thôi" vượt mốc 14 tỷ đồng.

Nghe thì có vẻ ba bộ phim gần nhất có tín hiệu khả quan đó nha! Doanh thu tăng từ hơn 5 tỷ lên khoảng 9 tỷ rồi hơn 14 tỷ đồng. Nhưng trong khi điện ảnh Việt giờ toàn phim trăm tỷ ầm ầm thì những con số này vẫn khá là khiêm tốn Và đây chính là điều đáng tiếc vì vấn đề không bao giờ nằm ở khả năng của chị Hồng Vân cả!

Hơn bốn thập kỷ làm nghề rồi, đủ để khẳng định vị trí của chị rồi đúng không? Từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh, chị Hồng Vân vừa diễn hài đỉnh cao vừa đặc biệt mạnh với những nhân vật sâu sắc. Có những vai chỉ cần một ánh mắt, giọng nói hay thậm chí là khoảng lặng thôi, chị đã khiến người xem phải cảm xúc rồi. Thật sự là tài năng không chê vào đâu được!

Và giờ đây, "Lên Hương" mang đến thêm một tia hy vọng nè. Chị Hồng Vân vào vai bà Sáu đó. Chỉ cách chị giới thiệu poster nhân vật thôi cũng thấy sự hào hứng tràn đầy rồi. Sau những lần phòng vé chưa như kỳ vọng, chị vẫn tiếp tục bước đi thay vì chọn an phận với vị trí và danh tiếng đã có. Đó mới là tinh thần nghệ sĩ đúng nghĩa!

Phía trước chị Hồng Vân còn có "Little Saigon", một dự án đặc biệt khi được gắn kết với đạo diễn trẻ Khôi Nguyên - chính là con trai chị luôn đó! Một bên là "Lên Hương", một bên là tác phẩm đầy ý nghĩa gia đình, cả hai đều mở ra những cơ hội mới cho chị nè

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top