NSND Hồng Vân: Sân khấu thăng hoa, điện ảnh vẫn... "bơ đi mà bắt mấy con cá rô"

612edec1f7125e8091fd.jpg


Chị ơi, vừa vui vừa buồn luôn á! NSND Hồng Vân - "chị Tư" quốc dân mà ai cũng mê - vừa mang vở diễn "Người vợ ma" sang tận Úc biểu diễn cho bà con Việt kiều ở Melbourne và Sydney đó. Sau 40 năm cày cuốc với sân khấu, được đứng trên sân khấu quốc tế là thành tích xịn sò lắm rồi nha! ✨

Nhưng mà ơ kìa, trong khi sân khấu cứ thăng hoa thì mảng điện ảnh của chị lại... hơi "flop" rồi các bạn ơi. Tính ra 2 năm gần đây, chị đóng liền 3 phim: "Chốt đơn!", "Cưới vợ cho cha" và "Nhà mình đi thôi". Nghe tên thì cũng cute phết nhưng mà... doanh thu thì ơi thôi chết mất!

4ded7353f1e988a762c5.jpg


Ba phim cộng lại chỉ được hơn 28 tỷ đồng thôi fen ạ! Trong khi phim Việt giờ động không động cũng vài trăm tỷ, thì con số này... khá là "chill" luôn á. Buồn cho chị ghê!

Điều đáng buồn nhất không phải về tiền nong, mà là điện ảnh Việt vẫn chưa tìm được vai diễn nào đủ "xịn" để chị Hồng Vân flex hết tài năng. Mọi người đều biết chị diễn nội tâm "xịn xò" lắm, vai nào cũng chân thật, đầy cảm xúc. Nhưng mấy bộ phim gần đây toàn đề tài gia đình nhẹ nhàng, chưa đủ "bùm" để tạo hiệu ứng viral trên thị trường.

Nhìn sang sân khấu thì lại là một câu chuyện khác hẳn luôn! Hơn 40 năm rồi mà tên tuổi Hồng Vân vẫn hot, vở "Người vợ ma" được mang sang Úc diễn cho bà con Việt kiều là minh chứng rõ nhất. Đây mới là "main character energy" đúng nghĩa!

Thật ra nghĩ kỹ thì cũng hài hài: một bên sân khấu thì "lên đỉnh", một bên điện ảnh thì vẫn đang tìm đường. Nhưng mà với một nghệ sĩ tầm cỡ như NSND Hồng Vân, giá trị đâu chỉ nằm ở con số phòng vé đâu các bạn! Quan trọng là được khán giả nhiều thế hệ yêu mến, và điều đó chị đã làm được từ lâu rồi.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top