NSND Hồng Vân quyết tâm nhận vai mới trước khi sang Úc biểu diễn

13e6a319b16f16a300cf.jpg


Trước khi chuẩn bị sang Úc lưu diễn, NSND Hồng Vân vẫn quyết nhận vai bà Vỹ trong "Người Nuôi Diều" - một người mẹ lam lũ nhưng đầy tình thương yêu con

Phải nói là ở tuổi 60, chị Hồng Vân vẫn "chưa chịu nghỉ" và điều này ai cũng thấy rõ! Từ diễn viên, đạo diễn cho đến người dựng sân khấu và đào tạo thế hệ trẻ - chị làm hết luôn. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời đã giảm tốc, chị Hồng Vân vẫn cứ "máu lửa" với sân khấu và nhận đủ thứ vai diễn mới.

Mới đây, chị gây chú ý khi đóng vai bà Vỹ trong phim ngắn "Người Nuôi Diều". Lần này không còn là hình ảnh quen thuộc trên sân khấu hay truyền hình nữa đâu nhé! Chị xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, gương mặt nhọc nhằn, mặc bộ đồng phục bảo vệ - là hình ảnh của một người mẹ phải "gồng gánh" cuộc sống và nuôi đứa con trai khờ khạo.

53dac6938282b11617ff.jpg


Điểm đặc biệt là phần nội tâm đằng sau vẻ ngoài gai góc ấy. Bà Vỹ không phải kiểu "diễn sâu" bằng lời nói to to. Tình thương mẹ dành cho con được thể hiện qua những hy sinh thầm lặng, tự mình gánh chịu mọi tổn thương. Với kinh nghiệm lâu năm, chị Hồng Vân chọn cách diễn tiết chế, tập trung vào những khoảnh khắc lặng thinh để làm nổi bật tình mẫu tử. Chính sự "đối nghịch" giữa vẻ ngoài thô ráp và thế giới cảm xúc bên trong mới là điểm gây ấn tượng nhất

Vai diễn này cũng cho thấy khả năng "biến hình" đỉnh cao của chị sau bao năm trên sân khấu. Từ vai hài, chính kịch đến những nhân vật đời thường với đủ màu sắc tâm lý - chị đều cân hết! Không chỉ diễn, chị còn dành cả thanh xuân để xây dựng sân khấu kịch, dàn dựng và training diễn viên trẻ nữa. Nhờ đó mà Hồng Vân được nhớ đến không chỉ là diễn viên mà còn là "cây đa cây đề" của nghệ thuật sân khấu.

Chính vì tình yêu mãnh liệt với sân khấu nên chị vẫn tiếp tục có những "bước đi" mới. Trước khi sang Úc, chị cùng sân khấu kịch của mình dự kiến mang "Người Vợ Ma" ra nước ngoài phục vụ khán giả Việt. Vở diễn sẽ biểu diễn tại Melbourne và Sydney vào tháng 9, mở ra hành trình đặc biệt khi đưa sân khấu kịch Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt tại Australia

6227a8c82ce324b2f7a5.jpg


Quyết định này ý nghĩa lắm luôn! Đây không đơn thuần là chuyến đi biểu diễn thông thường đâu. Sau nhiều năm "cày" sân khấu trong nước, việc đưa tác phẩm kịch Việt ra nước ngoài cho thấy chị vẫn muốn duy trì và kết nối với khán giả ở mọi nơi. Đáng chú ý là chị không chỉ đứng sau với vai trò tổ chức mà còn trực tiếp tham gia biểu diễn, chứng tỏ chị vẫn muốn "cháy" trên sân khấu chứ không ngồi yên hậu trường

Từ vai người mẹ lam lũ trong "Người Nuôi Diều" đến quyết định mang "Người Vợ Ma" sang Úc, những lựa chọn gần đây của chị Hồng Vân đều có điểm chung: nghệ thuật vẫn luôn là ưu tiên số một! Sau hàng chục năm hoạt động, chị vẫn liên tục tìm kiếm vai diễn mới để thử sức và giữ lấy ngôi nhà sân khấu mà mình đã dành cả thanh xuân vun đắp.

bac97ac8a163caf46ae2.jpg


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top