NSND Hồng Vân vừa chia sẻ niềm vui ngập tràn trên trang cá nhân khi vở kịch "Cuốn Truyện Bị Đốt" sold out sạch vé ngay suất diễn tối qua
Thành tích này thực sự xịn sò với một vở diễn mới toanh, đặc biệt khi "Cuốn Truyện Bị Đốt" không chỉ mang màu sắc lịch sử mà còn đánh dấu màn comeback sân khấu sau 10 năm của Nhật Kim Anh. Chị đảm nhận vai Thắm - nhân vật gắn với những ký ức chiến tranh đầy cảm xúc và những mất mát kéo dài sang thời bình.
"Cuốn Truyện Bị Đốt" được Sân khấu Kịch Hồng Vân dàn dựng công phu, công diễn lần đầu vào ngày 4/10. Tác phẩm do NSND Hồng Vân đạo diễn, lấy cảm hứng từ truyện "Người hùng không cầm súng" của nhà văn Nguyễn Tất Thọ. Bên cạnh Nhật Kim Anh, vở diễn còn có sự góp mặt của dàn cast xịn xò như Hoàng Khôi, NSƯT Ốc Thanh Vân và Hoàng Trung Anh.
Storyline của "Cuốn Truyện Bị Đốt" trải dài qua hai timeline chiến tranh và hậu chiến. Trong quá khứ, Thắm là nữ thanh niên xung phong sống giữa núi rừng Trường Sơn, nhận nhiệm vụ bảo vệ kho lương. Những năm tháng chiến tranh đưa cô đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt với người phóng viên chiến trường, để rồi những lời hứa và ký ức của tuổi trẻ trở thành phần không thể tách rời trong cuộc đời nhân vật.
Hai mươi lăm năm sau, chiến tranh đã lùi xa nhưng những tổn thương vẫn còn đó. Thắm sống tại một xóm biển nghèo, mang theo những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Sự xuất hiện của một bản thảo hồi ức về Trường Sơn và việc nó bị Vũ Lâm - một giám đốc nhà xuất bản - đem đốt đã mở ra những lớp ký ức mới. Từ đó, những câu chuyện tưởng như đã ngủ yên tiếp tục được khơi lại.
Việc "Cuốn Truyện Bị Đốt" cháy vé ngay trong những suất diễn đầu tiên cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với đề tài chiến tranh, đồng thời tạo thêm động lực cho ê-kíp trong hành trình tiếp theo Với Hồng Vân, đây cũng là một dự án gắn với vai trò đạo diễn và tổ chức sân khấu; còn với Nhật Kim Anh, tác phẩm đánh dấu bước trở lại sau một thập kỷ rời xa sân khấu kịch.
Nguồn: saostar.vn