Mới đây, NSND Hồng Vân đã có những chia sẻ chạm đến trái tim về hành trình dàn dựng vở diễn "Cuốn Truyện Bị Đốt" của nhà biên kịch Tất Thọ. Chị nhắc lại những ngày tập luyện đầy áp lực, quá trình các diễn viên "chiến đấu" với vai diễn và niềm vui ngập tràn khi tác phẩm được khán giả cả hai miền yêu thích
Nhớ lại những ngày đầu bắt tay vào dự án, NSND Hồng Vân tâm sự: "Nhớ hoài những ngày đầu 3 người phụ nữ cùng hướng về tác phẩm Cuốn Truyện Bị Đốt của nhà biên kịch Tất Thọ, theo 3 kiểu khác nhau của những người bận rộn là Hồng Vân, Ốc Thanh Vân và Nhật Kim Anh. Có lúc tôi tưởng phải bỏ cuộc vì thời gian của cả ba đều ít ỏi mà lại không khớp nhau. Nhưng rồi một tuần sau thì Thắm đã chinh phục Nhật Kim Anh và Hằng đã hạ gục Ốc Thanh Vân".
Thời gian tập luyện diễn ra liên tục, tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh rỗi. Chị Hồng Vân cũng dành rất nhiều tình cảm cho hai nữ diễn viên chính, đồng thời ghi nhận sự cố gắng hết mình của các bạn diễn viên trẻ trong quá trình xây dựng nhân vật
Nhận xét về Nhật Kim Anh, NSND Hồng Vân không tiếc lời khen ngợi: "Nhật Kim Anh mang đến cho tôi cảm giác về một người phụ nữ giàu nghị lực, bền bỉ và không ngừng tìm kiếm cơ hội để khẳng định mình. Từ ca hát đến diễn xuất, em ấy đã trải qua nhiều vai trò, nhiều chặng đường khác nhau. Ở Nhật Kim Anh, tôi thấy sự ấm áp, chân thành và luôn tất bật. Lối diễn của em ấy rất phù hợp với cách dàn dựng của tôi, diễn như không diễn. Càng làm việc và tiếp xúc, tôi càng yêu quý em ấy nhiều hơn".
Còn với Ốc Thanh Vân, chị Hồng Vân cũng đánh giá cao khả năng diễn xuất và sự linh hoạt của đồng nghiệp: "Ốc có sự linh hoạt, duyên dáng và khả năng biến hóa giữa nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Tôi luôn trân trọng những nghệ sĩ có nền tảng diễn xuất, bởi sân khấu là nơi người nghệ sĩ phải sống thật với cảm xúc, làm chủ từng nhịp diễn và chinh phục khán giả bằng sự hiện diện trực tiếp của mình".
Bên cạnh hai chị đẹp, hành trình của Hoàng Khôi và Hoàng Trung Anh cũng khiến NSND Hồng Vân xúc động không ít. Hoàng Khôi đảm nhận vai Vũ Lâm - một nhân vật đòi hỏi phải có chiều sâu tâm lý. Chị Hồng Vân tiết lộ nam diễn viên từng nhiều lần gọi điện "van xin" trả vai vì sợ mình không đủ khả năng
NSND Hồng Vân kể lại: "Một vai diễn có sức nặng tâm lý như vậy và Hoàng Khôi đã thể hiện rất tốt. Vậy mà bạn ấy đã hơn một lần điện thoại cho tôi và thổn thức xin trả vai vì sợ mình không hợp. Bây giờ thì khác rồi đúng không con?".
Đặc biệt, lời nhận xét của Huệ Ninh - con gái nhà biên kịch Tất Thọ - về vai Vũ Lâm khiến chị Hồng Vân cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chị cho rằng giá trị của diễn xuất không chỉ nằm ở cách nghệ sĩ thể hiện nhân vật mà còn ở những cảm xúc để lại trong lòng khán giả
Trong khi đó, Hoàng Trung Anh đảm nhận vai Hiệp và nhận được sự động viên nhiệt tình từ NSND Hồng Vân: "U rất hạnh phúc vì con đã làm được. Nhân vật Hiệp mà con thể hiện hoàn toàn khớp với tưởng tượng trong đầu của U. Thằng bé đa tài của U cứ thế mà thẳng tiến nhé, dạn dĩ lên, con có hết".
"Cuốn Truyện Bị Đốt" là tác phẩm sân khấu của nhà biên kịch Tất Thọ, do NSND Hồng Vân dàn dựng, khai thác câu chuyện gắn với Trường Sơn và những số phận con người sau chiến tranh. Vở diễn quy tụ dàn cast xịn sò gồm Nhật Kim Anh, Ốc Thanh Vân, Hoàng Khôi, Hoàng Trung Anh cùng các diễn viên khác trong ê-kíp sân khấu Hồng Vân.
Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, tác phẩm được vinh danh với Huy chương Bạc cho vở diễn. Riêng Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân thì ẵm trọn Huy chương Vàng cá nhân, còn Hoàng Khôi và Hoàng Trung Anh nhận Huy chương Bạc
Nhìn lại hành trình đầy cảm xúc này, NSND Hồng Vân gửi lời cảm ơn đến gia đình nhà biên kịch Tất Thọ, ban tổ chức, ban giám khảo, các đơn vị hỗ trợ, đội ngũ hậu đài và nhà đầu tư. Chị bày tỏ: "Bữa nay, sau khi Cuốn Truyện Bị Đốt đã có được sự ghi nhận của ban giám khảo và đặc biệt là khán giả của cả hai miền Nam - Bắc thì tôi mới viết ra được những cảm xúc và bày tỏ lòng biết ơn đến chú Tất Thọ, em Huệ Ninh và gia đình đã cho sân khấu kịch Hồng Vân cơ hội dàn dựng một tác phẩm về Trường Sơn hay như vậy".
Nguồn: saostar.vn