Tin buồn quá trời! Sáng 23/1 vừa rồi, NSND Hạnh Nhân đã qua đời ở tuổi 73, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho làng nghệ thuật chèo Việt Nam
Theo info từ soạn giả âm nhạc Mai Văn Lạng, sự ra đi của NSND Hạnh Nhân thực sự là tổn thất cực lớn cho nền âm nhạc truyền thống. Ông đã cống hiến cả đời mình, viết nhạc cho gần 100 vở diễn và hết lòng với việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ.
Lễ tang nghệ sĩ diễn ra từ 9h sáng 24/1 tại Nhà tang lễ 198 Bộ Công an (Hà Nội). Lễ truy điệu được tổ chức vào trưa cùng ngày.
NSND Hạnh Nhân (tên thật là Phạm Đức Nhân) sinh năm 1954 tại Ninh Bình, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1991, và từ đó bắt đầu hành trình cống hiến đầy rực rỡ.
Năm 1992, ông làm Nhạc trưởng của đoàn Tổng cục Hậu cần, sau đó về công tác tại đoàn chèo Sông Vân, đoàn chèo Hà Nam Ninh rồi đoàn chèo Hà Nội. Đến năm 2003, ông đảm nhận vị trí Phó trưởng khoa kịch hát dân tộc Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Soạn giả Mai Văn Lạng chia sẻ, dù khởi đầu với tân nhạc nhưng NSND Hạnh Nhân lại có duyên đặc biệt với nhạc chèo. Suốt sự nghiệp, ông đã sáng tác nhạc cho gần 100 vở diễn, phần lớn là chèo - con số thật sự impressive!
Đỉnh cao là tại Liên hoan sân khấu chèo toàn quốc năm 2011, NSND Hạnh Nhân viết nhạc cho tận 7/16 vở tham dự - chiếm gần nửa đấy các bạn ơi!
Ông là người đứng sau những bài hát chèo nổi tiếng như "Nỗi nhớ quê hương", "Cô gái làng hoa" mà ai cũng biết. Không chỉ vậy, ông còn gây tiếng vang với loạt vở diễn đình đám như "Tấm áo bào hoàng đế", "Nỗi oan người trở về", "Chuyện tình người và đất", "Em về đâu", "Linh khí Hoa Lư", "Tiếng hát đại ngàn"...
Điều đáng nể nhất là NSND Hạnh Nhân luôn tâm huyết với việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống. Ông không ngừng trăn trở, tìm giải pháp để sân khấu chèo trở lại thời hoàng kim và thu hút khán giả trẻ.
Ông nhiều lần nhấn mạnh không nên cố thủ trong chèo truyền thống mà cần phải đổi mới, làm mới để tồn tại trong bối cảnh hiện nay có quá nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí cạnh tranh. Một tư duy thật sự progressive và tiến bộ!
Nguồn: soha.vn
Theo info từ soạn giả âm nhạc Mai Văn Lạng, sự ra đi của NSND Hạnh Nhân thực sự là tổn thất cực lớn cho nền âm nhạc truyền thống. Ông đã cống hiến cả đời mình, viết nhạc cho gần 100 vở diễn và hết lòng với việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ.
Lễ tang nghệ sĩ diễn ra từ 9h sáng 24/1 tại Nhà tang lễ 198 Bộ Công an (Hà Nội). Lễ truy điệu được tổ chức vào trưa cùng ngày.
NSND Hạnh Nhân (tên thật là Phạm Đức Nhân) sinh năm 1954 tại Ninh Bình, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1991, và từ đó bắt đầu hành trình cống hiến đầy rực rỡ.
Năm 1992, ông làm Nhạc trưởng của đoàn Tổng cục Hậu cần, sau đó về công tác tại đoàn chèo Sông Vân, đoàn chèo Hà Nam Ninh rồi đoàn chèo Hà Nội. Đến năm 2003, ông đảm nhận vị trí Phó trưởng khoa kịch hát dân tộc Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Soạn giả Mai Văn Lạng chia sẻ, dù khởi đầu với tân nhạc nhưng NSND Hạnh Nhân lại có duyên đặc biệt với nhạc chèo. Suốt sự nghiệp, ông đã sáng tác nhạc cho gần 100 vở diễn, phần lớn là chèo - con số thật sự impressive!
Đỉnh cao là tại Liên hoan sân khấu chèo toàn quốc năm 2011, NSND Hạnh Nhân viết nhạc cho tận 7/16 vở tham dự - chiếm gần nửa đấy các bạn ơi!
Ông là người đứng sau những bài hát chèo nổi tiếng như "Nỗi nhớ quê hương", "Cô gái làng hoa" mà ai cũng biết. Không chỉ vậy, ông còn gây tiếng vang với loạt vở diễn đình đám như "Tấm áo bào hoàng đế", "Nỗi oan người trở về", "Chuyện tình người và đất", "Em về đâu", "Linh khí Hoa Lư", "Tiếng hát đại ngàn"...
Điều đáng nể nhất là NSND Hạnh Nhân luôn tâm huyết với việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống. Ông không ngừng trăn trở, tìm giải pháp để sân khấu chèo trở lại thời hoàng kim và thu hút khán giả trẻ.
Ông nhiều lần nhấn mạnh không nên cố thủ trong chèo truyền thống mà cần phải đổi mới, làm mới để tồn tại trong bối cảnh hiện nay có quá nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí cạnh tranh. Một tư duy thật sự progressive và tiến bộ!
Nguồn: soha.vn