NSND Bạch Tuyết rớt nước mắt trên sân khấu: Xin phép được quỳ lạy các bạn một lạy

KemNgok8815

New member
fe9a01d869dfc30f1ed3.png


"Cho phép tôi xin được quỳ lạy một lạy để lễ khán giả" – lời nói chạm đến trái tim của NSND Bạch Tuyết khiến ai cũng phải xúc động.

40b94f70c61ff09a4bc0.png


Mới đây thôi, trên kênh YouTube của NSND Bạch Tuyết vừa đăng phần tiếp theo trong minishow mới nhất của bà. Và tại đây, bà đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ:

9cd6bbcee601847d6d69.png


"Ban đầu, tôi định livestream liveshow để những khán giả không có điều kiện hoặc đang ở nước ngoài, không đến tận nơi thì ngồi nhà xem tôi hát cũng được.

014733d3fc4aadbc1b3c.png


Nhưng sau đó, ekip bảo phòng này nhỏ quá, nếu đặt máy livestream thì không đủ âm thanh, ánh sáng, nên thôi đợi làm xong hết rồi dựng lại, post lên YouTube cho mọi người coi.

Thế mà trước đó đã có nhiều khán giả trong và ngoài nước mua vé xem livestream rồi, giờ lại không được xem. Tôi đành xin lỗi và trả tiền lại cho mọi người.

Nhưng guess what? Tất cả khán giả đã mua vé livestream đều không nhận tiền lại mà bảo ekip cứ giữ tiền để mua hoa tặng tôi sau show.

Tôi hạnh phúc lắm và biết mình lại nợ thêm một lần nữa trong đời. Trong 60 năm làm nghề, tôi đã nợ ân tình của rất nhiều người, nợ khắp nơi và còn tiếp tục nợ nữa.

Những chiếc vé khán giả mua để đến với tôi hôm nay hầu như là ân tình, ân nghĩa từ những người đã thương tôi từ bao lâu, bao thế hệ qua rồi.

751678e344852b7e3ed9.png


Có những gia đình thương tôi từ ông bà nội tới cha mẹ rồi con cái vẫn thương, đến cả cháu nội cũng thương luôn.

Tôi xin nói một cách chân thành rằng, nhờ có cải lương, có nghệ thuật sân khấu dân tộc, có ngũ cung và tiếng nói, tiếng lòng của dân tộc từ xa xưa nên tôi mới cất giọng lên được để mọi người thương.

Tôi chưa bao giờ thấy mình giỏi, mình tài năng đâu. Tôi tin rằng mình hát rất bình thường thôi, nhưng may mắn có chút hồn đất nước và được khán giả thương nên mới có ngày hôm nay.

Tôi sinh ra ở ngã ba sông Cửu Long chảy mấy ngàn cây số từ Châu Đốc về mở ra hai nhánh Tiền Giang và Hậu Giang. Hồn thiêng sông núi và khí núi hình sông đã vun đúc nên tâm hồn, giọng hát của tôi, để tôi được khán giả thương đến tận bây giờ.

d0f402dc2ecf51ad05af.png


Những người đến với tôi đều là những trái tim tốt đẹp, cùng gửi đến nhau những giá trị quý báu của văn hóa dân tộc.

Người xưa nói, có chuyện gì thì lễ với nhau để tạ ơn nhau. Cho phép tôi xin được quỳ lạy một lạy để lễ khán giả".

Nói xong, NSND Bạch Tuyết bỏ mic xuống, quỳ gối, chắp tay và cúi đầu về phía khán giả. Khoảnh khắc này thực sự làm tan chảy trái tim bao người!

NSND Bạch Tuyết được biết đến là nữ danh ca cải lương huyền thoại tại Việt Nam trong cả hai giai đoạn trước và sau 1975. Bà được công chúng ưu ái mệnh danh là "Cải lương chi bảo" - nghe đã thấy đẳng cấp chưa! ✨

Không chỉ vậy, NSND Bạch Tuyết còn là Tiến sĩ Nghệ thuật Cải lương đầu tiên của Việt Nam tại hai viện hàn lâm Anh Quốc và Bulgaria, với đề tài siêu xịn "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á với điều kiện sinh hoạt hiện đại của khán giả thế kỷ thứ 21".

Với những cống hiến to lớn cho nghệ thuật cải lương, Bạch Tuyết được nhà nước tôn vinh danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012 - xứng đáng lắm!

Thuở mới vào nghề, NSND Bạch Tuyết được theo học NSND Phùng Há và NSND Út Trà Ôn - hai cây đại thụ lớn của cải lương.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top