Dù thành tích xịn xò như thế nào, Djokovic vẫn không bao giờ được yêu thương như Federer hay Nadal
Chiều 6/9 (giờ địa phương) tại sân Arthur Ashe, drama "xịn đét" đã xảy ra khi tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic phải dừng chân ở vòng 4 US Open 2020. Lý do? Anh "vô tình" đánh bóng trúng mặt trọng tài dây luôn
Thế là Djokovic lập "kỷ lục buồn" khi trở thành tay vợt đầu tiên ở vị trí số một thế giới và hạt giống số một bị xử thua tại Grand Slam. Nhưng đây không phải lần đầu anh gây tranh cãi đâu nhé. Trước đó, Djokovic còn dính phốt nặng khi tổ chức giải Adria Tour quy tụ loạt tay vợt đỉnh cao tại Serbia và Croatia.
Vấn đề là giải đấu này... zero biện pháp phòng dịch luôn các bạn ơi
Về tài năng thì không phải bàn, đặc biệt ở các giải Grand Slam - "chảo lửa" đỉnh cao của làng tennis. Ở tuổi 33, Djokovic chỉ kém Federer có 3 Grand Slam thôi, trong khi nhỏ hơn tận 6 tuổi đấy nhé! Tiền thưởng sự nghiệp cũng đã cán mốc 143 triệu USD rồi đó
Nhưng mà... dù thành tích xịn đến mấy, Djokovic vẫn không được khán giả yêu mến như Federer hay Nadal - hai "nhà vô địch quốc dân" thực thụ của làng quần vợt.
Vấn đề nằm ở đâu? Djokovic là người rất "tình cảm" và không giấu được cảm xúc tiêu cực trên sân. So với Federer sang chảnh lịch thiệp, hay Nadal giản dị trầm tĩnh thì... Djokovic đơn giản là "villain" trong mắt nhiều fan tennis thôi
Về kỹ thuật thì Djokovic hoàn hảo không chê vào đâu được, khá giống Federer. Nhưng điểm khác biệt là ở anh có sự thực dụng đáng sợ và sẵn sàng "nghiền nát" đối thủ không thương tiếc một tí nào.
Không chỉ khán giả, ngay cả đồng nghiệp cũng không mấy ưa Djokovic. Tiêu biểu là "trai hư" Nick Kyrgios, người từng chế giễu cử chỉ "nâng ly tình yêu" sau chiến thắng của Djokovic là "đáng ghét" luôn
Chưa kể, bố của Djokovic - ông Srdan Djokovic - cũng hay có những phát ngôn "gắt" về Federer, thậm chí còn khuyên huyền thoại 39 tuổi nên giải nghệ "về nhà làm điều thú vị hơn". Ơ kìa...
Nguồn: soha.vn