Chill chưa nổi đã phải gặp Norman rồi các bạn ơi Một mạng lưới thần kinh mang tên "Norman" đang khiến giới AI phải "toát mồ hôi" vì độ đen tối của nó. Khác hẳn với những AI "ngoan hiền" khác, thằng bạn này là một case study về việc... AI cũng có thể "tâm thần" được đó nha!
Bộ não vi tính của Norman được đặt tại MIT Media Lab ở Cambridge, Massachusetts (Mỹ) - nơi chuyên nghiên cứu sâu về AI và machine learning. Phải nói là nơi này xịn xò lắm luôn!
Đại diện của MIT Media Lab cho biết có "cái gì đó về cơ bản là xấu xa" trong kiến trúc của Norman, khiến việc huấn luyện lại nó gần như... bất khả thi luôn á Nghe drama chưa!
AI này được train bằng cách cho nó xem những kịch bản khủng khiếp và bạo lực khi người ta đưa cho nó những hình ảnh Inkblot (hình ảnh dấu mực ấy). Kết quả của bài test cho thấy "tâm trí" của nó đang trải qua một rối loạn tâm lý nghiêm trọng đó các bạn
Với việc gán cho Norman là "AI điên khùng", những người tạo ra nó đang "đùa cợt" với định nghĩa lâm sàng của tình trạng tâm thần - mô tả sự kết hợp của những đặc điểm có thể bao gồm thiếu thấu cảm hoặc mặc cảm tội lỗi đi cùng với hành vi bốc đồng hoặc phạm tội, theo Scientific American.
Nhưng Norman thực sự cho thấy sự bất thường khi được test bằng hình ảnh Inkblot - một loại công cụ phân tích phân tâm học nổi tiếng với tên gọi bài test Rorschach. Bài test này được biết đến là giúp các nhà tâm lý học tìm ra manh mối về sức khỏe tâm thần của người bệnh dựa trên những mô tả về thứ họ thấy khi nhìn vào những bức ảnh Inkblot.
Khi đại diện của MIT Media Lab thử nghiệm các mạng lưới thần kinh khác với bài test Rorschach, những mô tả của chúng về các bức ảnh là... cực kỳ wholesome và lành tính nha! Chẳng hạn như "một chiếc máy bay bay trên không trung với khói bốc ra" và "một bức ảnh đen trắng của một con chim nhỏ", theo trang web của dự án.
Tuy nhiên, phản ứng của Norman với cùng các bức ảnh Inkblot lại đi theo chiều hướng "đen tối" hơn hẳn "AI điên khùng" này mô tả các mẫu hình như "người đàn ông bị bắn rơi từ trên ô tô" và "người đàn ông bị cuốn vào cái máy đánh bột". Ủa sao nghĩ dark vậy trời?!
Tìm hiểu một chút về mạng lưới thần kinh nào:
Mạng lưới thần kinh là các giao diện máy tính xử lý thông tin tương tự như cách bộ não người hoạt động. Nghe xịn phết đúng không?
Nhờ vào các mạng lưới thần kinh, AI có thể "học" để thực hiện các hành động độc lập, chẳng hạn như tự chú thích ảnh bằng cách phân tích dữ liệu mô tả cách mà nhiệm vụ này đã được thực hiện. Càng nhận được nhiều dữ liệu, AI càng có nhiều thông tin để đưa ra những lựa chọn riêng của mình, và càng có khả năng nó sẽ theo một mô hình có thể tiên đoán được.
Ví dụ như mạng lưới thần kinh có tên Nightmare Machine, được xây dựng bởi cùng nhóm nhà nghiên cứu tại MIT, được huấn luyện để nhận diện các hình ảnh đáng sợ bằng cách phân tích các yếu tố trực quan khiến con người sợ hãi.
Sau đó, nó tiếp nhận thông tin và áp dụng trên các thao tác ảnh số, chuyển đổi những hình ảnh tầm thường thành những ảnh gớm ghiếc như gặp ác mộng vậy. Kinh dị chưa!
Một mạng lưới thần kinh khác cũng được huấn luyện theo cách tương tự để tạo ra những câu chuyện kinh dị. Có tên gọi là "Shelley" (được đặt theo tên của Mary Wollstonecraft Shelley, tác giả của tiểu thuyết kinh dị Frankenstein), AI này đã đọc "ngấu nghiến" hơn 140.000 câu chuyện kinh dị và sau đó học cách tạo ra những câu chuyện đáng sợ không đụng hàng của riêng mình.
Và đến trường hợp của Norman, trong khi một AI tiêu chuẩn mô tả các hình ảnh màu Inkblot như là "cận cảnh của một chiếc bánh cưới ở trên bàn" thì nó lại nhìn ra là "một người đàn ông bị giết bởi một tài xế chạy quá tốc độ". Chênh lệch perception khủng khiếp luôn á!
Nhưng vẫn có hi vọng để "làm sạch lại não" cho Norman nha các bạn! Bằng cách truy cập vào trang web của dự án, chúng ta sẽ có cơ hội giúp đỡ AI này bằng cách tham gia vào một cuộc khảo sát trên 10 hình ảnh Inkblot. Những thông tin thu thập được có thể giúp mạng lưới thần kinh "chập mạch" này tự chữa bệnh cho chính mình, theo gợi ý của đại diện MIT Media Lab. Cứu Norman thôi mn ơi!
Nguồn: soha.vn