HanMimi7682
New member
Một anh chàng Trung Quốc vừa làm công nhân vừa ôn thi đại học, nhận kết quả đỗ trường top đầu ngay giữa công trường - câu chuyện đổi đời kiểu "main character" thực sự đây! 
Nói "đề dễ" rồi bị cả nước chê, ai ngờ...
Năm 2018, hình ảnh một anh chàng nhận giấy báo nhập học Đại học Thanh Hoa (trường top 1 Trung Quốc luôn nhé!) ngay tại công trường xây dựng đã làm chao đảo mạng xã hội xứ tỷ dân. Biết là trường này tỷ lệ đỗ chỉ có 0.05% thôi á, khó vô cùng!
Chàng trai tên Thiện Tiểu Long này là người ĐẦU TIÊN nộp bài và rời phòng thi khi mọi người còn đang "cày" bài kiểm tra. Khi phóng viên hỏi về đề thi, anh chàng này cười tươi rói đáp: "Đề thi năm nay quá dễ, em nộp bài sớm để kịp giờ làm thêm". Nghe xong netizen Trung bắt đầu drama, chê anh "ngạo mạn", "kiêu căng", thậm chí bảo "không làm được nên nói phét"
Thế nhưng plot twist đây rồi! Kết quả ra Tiểu Long đỗ ĐH Thanh Hoa với số điểm 676/750 - đập tan mọi lời chỉ trích luôn! Điều đặc biệt là anh chàng này vừa ôn thi vừa làm công nhân công trường cơ đấy!
Thi xong, Tiểu Long lại lao vào làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho bố mẹ, chuẩn bị tiền học đại học. Công việc siêu vất vả, mỗi ngày vận chuyển hàng trăm ống thép dưới trời nắng gắt, da đen sạm, người kiệt sức. Và chính tại công trường đó, Tiểu Long đã bật khóc khi nhận tin trúng tuyển trường danh giá. Cả bọn đồng nghiệp dừng tay vỗ tay chúc mừng, còn anh chàng vội cởi mũ bảo hộ chạy thẳng về nhà vì quá vui!
Bố mẹ nghèo nhưng quyết cho con học hành đàng hoàng
Tiểu Long là con út trong gia đình nghèo khó. Dù thế, bố mẹ vẫn cố gắng hết mình để các con có điều kiện học tập tốt nhất. Hồi Tiểu Long 6 tuổi, bố nghe nói chất lượng giáo dục tiểu học ở thị trấn xịn hơn làng (có cả học tiếng Anh nữa!), liền quyết định gửi con đến đó học.
Bất chấp hàng xóm khuyên cho con học trường làng cho rẻ, bố cậu vay tiền khắp nơi mua chiếc xe máy cũ, kiên quyết đưa con đi học mỗi ngày dù mưa hay nắng. Và Tiểu Long không phụ lòng gia đình, học siêu chăm, được nhận vào trường top của địa phương!
"Đổi đời" bằng con đường tri thức
Để con nhập học ĐH, gia đình Tiểu Long phải nhờ cả họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp mượn tiền. Dù được nhà trường hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, anh chàng không ít lần tự ti vì ánh mắt của những sinh viên khác. Lúc mọi người xài smartphone xịn xò, anh vẫn dùng điện thoại nút bấm cũ của bố mà không than vãn gì cả.
Nhưng Tiểu Long không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến học tập. Mỗi kỳ nghỉ hè, anh thường tổ chức lớp học thêm MIỄN PHÍ cho học sinh nghèo ở quê, truyền cảm hứng cho mọi người. Suốt quá trình học tại Thanh Hoa, anh giành được nhiều giải thưởng!
Năm 2021, mạng xã hội Trung Quốc đồn Tiểu Long bị đuổi học vì tên anh không còn trong danh sách lớp. Sự thật là anh đã nhập ngũ với mong muốn cống hiến cho xã hội và tìm kiếm sự tự tin cho bản thân. Theo Tiểu Long, trải nghiệm trong quân đội giúp anh trở thành người kiên cường và mạnh mẽ hơn rất nhiều. ️
Sau khi xuất ngũ, Tiểu Long trở lại ĐH Thanh Hoa hoàn thành chương trình học và trở thành trợ giảng các môn giáo dục quốc phòng. Năm 2024, anh tốt nghiệp đại học và được nhận vào chương trình thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử tại ĐH Thanh Hoa mà KHÔNG CẦN THI TUYỂN luôn á! Xịn như phim!
Nhìn lại hành trình 7 năm qua, Tiểu Long chia sẻ: "Chỉ cần bạn biết nỗ lực, bạn có thể xoay chuyển số phận chính mình. Người biết cố gắng sẽ không thể mãi nghèo khó".
Nguồn: soha.vn
Nói "đề dễ" rồi bị cả nước chê, ai ngờ...
Năm 2018, hình ảnh một anh chàng nhận giấy báo nhập học Đại học Thanh Hoa (trường top 1 Trung Quốc luôn nhé!) ngay tại công trường xây dựng đã làm chao đảo mạng xã hội xứ tỷ dân. Biết là trường này tỷ lệ đỗ chỉ có 0.05% thôi á, khó vô cùng!
Chàng trai tên Thiện Tiểu Long này là người ĐẦU TIÊN nộp bài và rời phòng thi khi mọi người còn đang "cày" bài kiểm tra. Khi phóng viên hỏi về đề thi, anh chàng này cười tươi rói đáp: "Đề thi năm nay quá dễ, em nộp bài sớm để kịp giờ làm thêm". Nghe xong netizen Trung bắt đầu drama, chê anh "ngạo mạn", "kiêu căng", thậm chí bảo "không làm được nên nói phét"
Thế nhưng plot twist đây rồi! Kết quả ra Tiểu Long đỗ ĐH Thanh Hoa với số điểm 676/750 - đập tan mọi lời chỉ trích luôn! Điều đặc biệt là anh chàng này vừa ôn thi vừa làm công nhân công trường cơ đấy!
Thi xong, Tiểu Long lại lao vào làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho bố mẹ, chuẩn bị tiền học đại học. Công việc siêu vất vả, mỗi ngày vận chuyển hàng trăm ống thép dưới trời nắng gắt, da đen sạm, người kiệt sức. Và chính tại công trường đó, Tiểu Long đã bật khóc khi nhận tin trúng tuyển trường danh giá. Cả bọn đồng nghiệp dừng tay vỗ tay chúc mừng, còn anh chàng vội cởi mũ bảo hộ chạy thẳng về nhà vì quá vui!
Bố mẹ nghèo nhưng quyết cho con học hành đàng hoàng
Tiểu Long là con út trong gia đình nghèo khó. Dù thế, bố mẹ vẫn cố gắng hết mình để các con có điều kiện học tập tốt nhất. Hồi Tiểu Long 6 tuổi, bố nghe nói chất lượng giáo dục tiểu học ở thị trấn xịn hơn làng (có cả học tiếng Anh nữa!), liền quyết định gửi con đến đó học.
Bất chấp hàng xóm khuyên cho con học trường làng cho rẻ, bố cậu vay tiền khắp nơi mua chiếc xe máy cũ, kiên quyết đưa con đi học mỗi ngày dù mưa hay nắng. Và Tiểu Long không phụ lòng gia đình, học siêu chăm, được nhận vào trường top của địa phương!
"Đổi đời" bằng con đường tri thức
Để con nhập học ĐH, gia đình Tiểu Long phải nhờ cả họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp mượn tiền. Dù được nhà trường hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, anh chàng không ít lần tự ti vì ánh mắt của những sinh viên khác. Lúc mọi người xài smartphone xịn xò, anh vẫn dùng điện thoại nút bấm cũ của bố mà không than vãn gì cả.
Nhưng Tiểu Long không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến học tập. Mỗi kỳ nghỉ hè, anh thường tổ chức lớp học thêm MIỄN PHÍ cho học sinh nghèo ở quê, truyền cảm hứng cho mọi người. Suốt quá trình học tại Thanh Hoa, anh giành được nhiều giải thưởng!
Năm 2021, mạng xã hội Trung Quốc đồn Tiểu Long bị đuổi học vì tên anh không còn trong danh sách lớp. Sự thật là anh đã nhập ngũ với mong muốn cống hiến cho xã hội và tìm kiếm sự tự tin cho bản thân. Theo Tiểu Long, trải nghiệm trong quân đội giúp anh trở thành người kiên cường và mạnh mẽ hơn rất nhiều. ️
Sau khi xuất ngũ, Tiểu Long trở lại ĐH Thanh Hoa hoàn thành chương trình học và trở thành trợ giảng các môn giáo dục quốc phòng. Năm 2024, anh tốt nghiệp đại học và được nhận vào chương trình thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử tại ĐH Thanh Hoa mà KHÔNG CẦN THI TUYỂN luôn á! Xịn như phim!
Nhìn lại hành trình 7 năm qua, Tiểu Long chia sẻ: "Chỉ cần bạn biết nỗ lực, bạn có thể xoay chuyển số phận chính mình. Người biết cố gắng sẽ không thể mãi nghèo khó".
Nguồn: soha.vn