Giữa drama "chất cấm" gây xôn xao, Noo Phước Thịnh đã chính thức lên tiếng: "Tôi không bao giờ dùng chất kích thích vì không muốn sức khỏe có vấn đề"
Comeback sau 4 năm "ở ẩn": Noo muốn chinh phục GenZ
Mới đây tại buổi giao lưu trên kênh Meow News, nam ca sĩ đã tâm sự lý do quay lại showbiz sau 4 năm vắng bóng một cách đầy thú vị.
Anh chia sẻ: "Thị trường đang vui, đang hừng hực quá. Âm nhạc bây giờ biến hóa khôn lường, có quá nhiều bài hay, bài vui Thực ra, tôi nung nấu, ấp ủ sự trở lại này lâu rồi. Tôi mang trong lòng nỗi niềm, lăn tăn, đang đứng giữa âm nhạc cũ và âm nhạc mới, cũng muốn đón nhận làn gió mới từ các bạn GenZ. Tôi đang rất hào hứng và muốn thử sức mình với nhạc mới xem mình có đủ khả năng không?".
"Nhường tôi lên trending một bữa đi!"
Khi được hỏi về việc lo ngại cạnh tranh với 2 show Anh trai đang hot rần rần, Noo Phước Thịnh tự tin đáp: "Tôi là người duy nhất không tham gia hai show Anh trai kia thì thôi nhường tôi một bữa cho tôi lên trending đi
Con đường âm nhạc của tôi có lối đi rất riêng, không hòa mình vào quá show với những show truyền hình thực tế bây giờ. Trên truyền thông bây giờ có rất nhiều show giải trí nên sự trở lại của tôi cũng là một dấu ấn, là cái khiến mọi người chờ đón, tò mò.
Thời gian qua, tôi bận rộn với việc ra mắt sản phẩm quá nên chỉ có thể âm thầm theo làn sóng truyền thông để biết hai show này diễn ra tới đâu. Tôi cũng biết hai show Anh trai say Hi với Anh trai vượt ngàn chông gai cũng kẻ tám lạng người nửa cân, ngang nhau về sự sáng tạo, cài cắm.
Tôi chỉ thấy vui vì khán giả có nhiều chương trình truyền hình thực thiên về chuyên môn âm nhạc để coi.
Chương trình nào cũng phải có drama, không có drama thì làm sao thu hút người xem. Nhưng drama thì vẫn phải văn minh và có chừng mực. Tôi thấy cả hai chương trình đều có drama văn minh, đó là sự tranh đấu bằng thực lực của các nghệ sĩ".
Sự thật về "biểu hiện lạ" gây xôn xao
Về tình trạng sức khỏe hiện tại, Noo Phước Thịnh tâm sự: "Tôi đã nghỉ ngơi mấy năm qua nên cơ thể ít vận động. Tôi chỉ bị mệt về tâm trí một chút thôi còn sức khỏe vẫn rất tốt
Tôi cảm thấy mình đã thành công lớn trong việc bình ổn tâm trí, bình ổn tất cả rối ren trong sâu thẳm con người. Nhiều lúc tôi rất thương bản thân mình. Những lúc yếu đuối, tôi khóc nhiều. Tôi khóc vì bất lực với mọi thứ, nhìn mọi thứ diễn ra mà mình không thể nào làm khác được. Tôi bị áp lực đè nén.
Những lúc tôi yếu đuối không liên quan đến các ồn ào xung quanh mình mà do những ẩn khuất sâu thẳm trong tôi".
Nguồn: soha.vn