Noo Phước Thịnh comeback cực gắt sau cơn bão tâm lý: Tự cứu chính mình! ✨

SuKute2376

New member
Sau một thời gian "mất tích" khiến fan lo lắng, Noo Phước Thịnh đã quay trở lại thật mạnh mẽ, tự tin hơn bao giờ hết sau giai đoạn khủng hoảng vì mất phương hướng trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Comeback với MV "Đùa anh đau đấy" thuộc thể loại nhạc có tiết tấu cực căng, Noo Phước Thịnh đã phô diễn thế mạnh vũ đạo mà anh vốn nổi tiếng. Hình ảnh tràn đầy năng lượng này đánh dấu màn chuyển mình về âm nhạc lẫn cuộc sống của nam ca sĩ ở giai đoạn mới. Anh chia sẻ mình đã vượt qua những lúc nản chí nhất để tìm định hướng mới, đồng thời cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều để làm chỗ dựa cho gia đình và hiện thực hóa những hoài bão của riêng mình.

c7352613c9b867bba4b4.jpg


Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, liên tục ra mắt sản phẩm mới và trình diễn ở các sân khấu trong lẫn ngoài nước, Noo Phước Thịnh bỗng im hơi lặng tiếng một cách bất thường. Điều gì đã khiến anh "dừng chân"?

Thực ra trong 4 năm qua, mình có một mối quan hệ tình cảm, rồi loay hoay với đủ thứ cảm xúc thăng trầm. Bên cạnh đó, mình cũng trải qua khủng hoảng của chính bản thân. Vốn dĩ mình là người làm việc bằng đam mê. Mà khi đam mê nó thành áp lực thì không thể làm nghề trong tình trạng gượng ép, miễn cưỡng được. Có lúc mình nghĩ, con đường nào cũng phải có hồi kết, nên đã tính đến chuyện giải nghệ luôn, không làm ca sĩ nữa mà tìm công việc khác, lập gia đình...

Mình từng thấy nản lắm vì cứ bị đóng khung trong công thức, khuôn khổ nhất định nên cần thoát ra để bản thân có tính nghệ sĩ cao hơn, tìm lấy sự sáng tạo riêng đột phá với âm nhạc mới để hòa mình vào đường đua của các bạn Gen Z.

Giai đoạn khủng hoảng của anh kéo dài lâu chưa?

Khi dịch COVID-19 xảy ra khiến mọi thứ phải tạm ngưng, mình loay hoay đi tìm ý nghĩa cho bản thân. Trước đây, mình ngây thơ nghĩ rằng mọi việc sẽ tự nhiên đến. Nhưng một ngày kia, mọi việc không còn như mình dự liệu nữa nên mình bị sốc nặng. Những vết thương trong lòng khiến ngọn lửa âm nhạc gần như lụi tắt.

Thời thanh xuân, mình cứ lao đầu vào công việc để kiếm tiền mua nhà, xe... Đến khi có thể mua được tất cả những gì mình yêu thích thì lại đặt câu hỏi là mình phải làm gì tiếp. Lúc đó mình mới thấy vật chất không quá quan trọng. Sự thiếu thốn nhất của mình chính là điều khác. Do vậy, sản phẩm lần này để trả lời cho những câu hỏi đó. Chỉ trong vòng 1 tháng mình làm xong MV "Đùa anh đau đấy". Điều này cho mình cảm giác thách thức hơn, có động lực để phấn đấu hơn.

Điều gì đã khiến anh quay trở lại?

Chính là khán giả. Thông qua các đoạn video khán giả chia sẻ trên các nền tảng, mình nhìn lại những đêm diễn của mình lấp lánh ánh sáng. Mình đã từng hết mình với đam mê mà bây giờ lại lụi tắt như vậy. Điều này khiến mình nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ. Trong cơn giông bão đó, chỉ có một đối tượng cứu được mình, chính là bản thân nên mình tìm đến sự thiền định. Mình dành nhiều thời gian cho việc học hỏi, học tập. Hiện giờ, mình chỉ muốn vạn vật xung quanh diễn ra bình ổn. Nếu có xấu đi, mình cũng tiếp nhận thật vui vẻ chứ không ấm ức, nuối tiếc nhiều điều như trước đây nữa.

70dbc9310557e28b026b.jpg


Anh đặt kỳ vọng như thế nào cho lần comeback này?

Đây là một thử nghiệm nên mình không muốn đặt quá nặng về chuyện phải thành công. Mình chỉ muốn xem đây là dấu mốc 15 năm hoạt động nghệ thuật. Mình muốn mọi thứ thật êm ả, nhẹ nhàng để mọi người đón nhận sản phẩm cũng không bị quá đao to búa lớn. Mình cũng không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt e dè như trước đây.

5f8407abd508fdf995ce.jpg


Trong thời gian "ở ẩn", anh có nghiên cứu thị trường âm nhạc hiện tại không?

Mình rất thích nghe nhạc của các bạn trẻ bây giờ. Dù có nhiều sản phẩm hơi kén người nghe nhưng mình thấy sự sáng tạo trong các sản phẩm rất gần với khán giả. Nghệ sĩ có khi mải xây dựng hình tượng mà quên mất yếu tố âm nhạc phải tiệm cận với khán giả thì mới có sự đồng cảm, có thể lấy cảm xúc của khán giả nhiều hơn. Mình cũng đang cố thử bài toán đó.

Sau tất cả những điều đã trải qua, mình không kỳ vọng quá nhiều. Mình chỉ muốn lần trở lại này là lời cảm ơn và những thông điệp gửi đến cho khán giả, những người yêu thương xung quanh mình phải trọn vẹn nhất có thể.

Nếu đã quyết tâm làm mới, tại sao anh vẫn chọn đạo diễn quen thuộc với nhiều bản hit của mình trước đây là Đinh Hà Uyên Thư để hợp tác trong MV mới? Với "Đùa anh đau đấy", hai người sẽ làm mới hình ảnh của anh ra sao?

Chắc vì mình muốn "xin vía trăm triệu view" thành công của những MV trước đây mà chúng mình từng có Thật ra, có rất nhiều ekip sản xuất đã được cân nhắc nhưng mình vẫn chọn hợp tác cùng Thư. Chúng mình nói ít hiểu nhiều. Thư biết góc quay, góc mặt, cảm xúc của mình khá rõ. Phần âm nhạc của "Đùa anh đau đấy" hoàn toàn là ekip mới để cho âm nhạc tiệm cận với khán giả nên chắc chắn sản phẩm có nhiều điểm khác biệt.

89bf3a3cfb3a820f8714.jpg


Anh có sợ hai chữ "hết thời" không?

Thật sự là mình không sợ vì không biết thời của mình lúc nào và lúc nào là hết thời. Mỗi nghệ sĩ có một môi trường, vùng nước để mình vùng vẫy. Những gì mình thấy qua các nền tảng mạng xã hội là có rất nhiều khán giả yêu thương mình. Còn ngoài kia mọi người nói về mình như thế nào thì mình cũng không nỗ lực đi tìm kiếm. Mình luôn được yêu thương trong môi trường của mình, thế là đủ rồi.

Lần comeback này có kéo dài không hay chỉ theo cảm xúc nhất thời của anh?

Xin phép được xem phản ứng của mọi người với sản phẩm mới đã, vì sự sáng tạo không có giới hạn. Mình sẽ luôn phải thay đổi. Chẳng hạn, nếu mình cảm thấy sự thay đổi lần này chưa phù hợp, khán giả chưa quen được thì mình sẽ phải linh hoạt để cân bằng mọi thứ.

Xin cảm ơn anh!

06c460530b9b92ee541c.png


7f13602438fd8c95fb34.png


a4e0ec617ab98f187c59.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top