Nóng quá trời ơi! Nước Anh lập kỷ lục nhiệt độ, dân tình "bơi trong mồ hôi" luôn rồi

Min2k61316

New member
Ngày 24/6 vừa rồi, nước Anh vừa chứng kiến một kỷ lục "nóng phát điên" khi nhiệt độ tháng 6 chạm mốc 36,1℃ ở phía Nam - phá luôn kỷ lục cũ 35,6℃ hồi năm 1976 nha các bạn! Nói thật là nóng kiểu này ai chịu nổi

Đây là tháng thứ hai liên tiếp mà nước Anh phá kỷ lục nhiệt độ rồi đó. Các nhà khoa học đang cảnh báo là do biến đổi khí hậu nên mấy hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn và dữ dội hơn nữa.

Theo AFP, kỷ lục bị phá liên tục trong suốt buổi chiều hôm đó, với nhiệt độ đạt đỉnh 36,1℃. Cơ quan dự báo thời tiết cũng ghi nhận con số tạm thời 36,1℃ tại Gosport trên bờ biển phía nam luôn.

f190958848558d29399f.jpg


Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) đã đưa ra cảnh báo đỏ - cái mức hiếm hoi lắm nha - về "nắng nóng cực độ" cho một số khu vực ở miền trung, miền nam nước Anh và cả xứ Wales vào ngày 24 - 25/6.

Thậm chí ngay cả Vua Charles III cũng không thoát khỏi cái nóng này, phải cầm quạt để làm mát khi tham dự buổi tiếp đón ở thủ đô trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Hành động vì Khí hậu London. Hàng trăm trường học cũng phải đóng cửa một phần hoặc toàn bộ trong thời điểm đỉnh điểm của đợt nắng nóng vì giáo viên và phụ huynh lo các toà nhà trường học cũ ở Anh không đủ khả năng chống chọi với mùa hè nóng bức này.

Nhiều công ty đường sắt cũng phải cắt giảm dịch vụ vì dự đoán cơ sở hạ tầng sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi hành khách không nên đi lại nếu không thực sự cần thiết.

Chị Yana Markevich sống ở London chia sẻ rằng việc sống trong căn hộ không có máy lạnh giờ là một "cuộc đấu tranh" thật sự. Chị ấy đã gửi bản kiến nghị để nới lỏng quy định cho phép một số chủ nhà được lắp điều hoà - cái thứ vẫn còn khá hiếm ở các hộ gia đình Anh đấy các bạn ơi.

Chị Markevich cho biết thêm là đã phải lắp máy lạnh di động và bịt kín cửa sổ để chuẩn bị cho đợt nắng nóng này. "Tôi nghĩ sớm muộn gì Anh cũng phải chấp nhận rằng hệ thống làm mát phù hợp đang trở thành một phần của tiêu chuẩn nhà ở cơ bản", chị nói.

Tại trung tâm London, anh thợ trang trí Aaron Timothy (25 tuổi) nghỉ giải lao với chiếc khăn trùm đầu và tâm sự: "Tôi gần như đang bơi trong chính mồ hôi của mình, điều này không dễ chịu chút nào". Ơ kìa, nghe mà thấy thương luôn á

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top