Nóng Quá Trời Ơi – Nguyễn Thụy Kha review "Nóng quá trời quơi" (Extremely Loud and Incredibly Close) của Jonathan Safran Foer

5b96ab51c95624761f92.jpg


Mới đây mình vừa nhấm nháp xong cuốn "Nóng quá trời quơi" của tác giả Jonathan Safran Foer, và phải nói thẳng là cảm xúc lúc này đang loạn hết cả lên!

"Nóng quá trời quơi" kể về cậu bé Oskar Schell 9 tuổi, một thiên tài nhí với đầu óc siêu thông minh nhưng cũng hơi... đặc biệt một tí (kiểu có vẻ như Asperger's syndrome ấy). Oskar đang phải vật lộn với nỗi đau mất mát sau khi bố cậu – người ông yêu thương nhất trên đời – qua đời trong vụ khủng bố 11/9.

Một ngày nọ, Oskar tìm thấy một chiếc chìa khóa bí ẩn trong đồ đạc của bố để lại. Cậu bé quyết tâm lên đường đi khắp New York để tìm ra ổ khóa phù hợp với chiếc chìa khóa đó, tin rằng đây chính là thông điệp cuối cùng mà bố gửi đến cho mình. ️

Suốt chuyến hành trình, Oskar gặp gỡ vô vàn con người với những câu chuyện đời riêng của họ. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một bài học, một mảnh ghép giúp cậu bé hiểu hơn về cuộc sống, về nỗi đau, và về cách chấp nhận mất mát.

Phải công nhận rằng cốt truyện của cuốn sách này khá là "nặng đô" đấy! Nó chạm đến những vấn đề sâu sắc như nỗi đau mất người thân, chấn thương tâm lý, và cách con người đối mặt với bi kịch. Nhưng đồng thời, nó cũng là một câu chuyện về hy vọng, về sự kiên cường, và về tình yêu thương vượt qua cả cái chết.

Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở cách kể chuyện độc đáo của Jonathan Safran Foer. Tác giả sử dụng nhiều thủ pháp sáng tạo như: đan xen nhiều mạch truyện, sử dụng hình ảnh, thay đổi font chữ, thậm chí có những trang chữ chồng chéo lên nhau... Kiểu đọc mà feel như đang xem một bộ phim nghệ thuật ấy!

Cuốn sách cũng xen kẽ câu chuyện của ông nội Oskar – một người đàn ông mất đi khả năng nói sau khi trải qua thảm họa ném bom Dresden trong Thế chiến II. Những câu chuyện này được kể qua những lá thư, nhật ký, tạo nên một bức tranh đa chiều về nỗi đau và cách mỗi thế hệ đối diện với nó.

Honestly speaking, đôi khi mình thấy cách viết của tác giả hơi... rối rắm tí xíu. Nhưng mà chính cái "rối" đó lại phản ánh đúng tâm trạng lộn xộn, hỗn loạn của một đứa trẻ đang đau khổ. Nó không phải là sự rối bời vô nghĩa, mà là sự rối bời có chủ đích!

Nhân vật Oskar cũng khá đặc biệt – đôi khi cậu bé khiến bạn muốn ôm lấy và an ủi, nhưng đôi khi lại khiến bạn hơi... bực mình vì những hành động và suy nghĩ kỳ quặc của cậu. Nhưng mà chính cái "không hoàn hảo" đó lại khiến nhân vật trở nên chân thực và đáng yêu hơn nhiều!

Cuốn sách cũng đã được chuyển thể thành phim năm 2011 với sự tham gia của Tom Hanks và Sandra Bullock (hai tên tuổi đỉnh của đỉnh luôn nha! ). Tuy nhiên, như mọi khi, mình vẫn khuyên các bạn nên đọc sách trước khi xem phim vì trải nghiệm đọc sách thực sự là một thứ gì đó... không thể thay thế!

Tóm lại, "Nóng quá trời quơi" là một cuốn sách không dành cho những ai đang tìm kiếm một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ đọc. Nó nặng, nó sâu, nó đòi hỏi bạn phải tập trung và cảm nhận. Nhưng nếu bạn sẵn sàng cho một hành trình cảm xúc đầy thử thách, thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn!

Đọc xong cuốn này, mình cảm thấy mình được nhắc nhở rằng mỗi người đều đang mang trong mình những nỗi đau riêng, những câu chuyện riêng. Và đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm, một chút lắng nghe, chúng ta đã có thể giúp nhau vơi đi phần nào nỗi đau đó rồi.

P/S: Chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc nha các bạn! Mình đã phải dùng đến cả một hộp luôn đó!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top