Nóng như này thì sinh viên Hà Nội phải "xoay xở" thế nào đây?

99d59c94a06c5d68df23.webp


Mới chỉ đầu hè thôi mà nhiệt độ Hà Nội đã lên gần 40°C rồi, các bạn sinh viên đang phải vắt óc tìm mọi cách để sống sót qua mùa nóng này đây

Những ngày này, phòng trọ nhỏ xíu của sinh viên như biến thành lò nướng vậy. Những dãy trọ cấp 4 với những căn phòng chỉ vỏn vẹn 3-4m² áp mái đang là nơi ở của hàng nghìn sinh viên tại Thủ đô đấy.

Để "chiến" với cái nóng kinh hoàng này, nhiều bạn đã tìm đường lên thư viện hoặc căng tin trường trốn. Một số bạn ở xa trường hơn thì phải nghĩ ra đủ chiêu để hạ nhiệt cho bản thân luôn.

f02f6022265bb1b1c7bf.jpg


Tuấn Dương (trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: "Điều kiện kinh tế gia đình mình ở Sơn La còn khó khăn nên mình và bạn học chọn thuê phòng nhỏ ở tầng áp mái. Ngày hè, phòng mình lúc nào cũng nóng hầm hập. Mình đã chọn cách dùng nước để hạ nhiệt độ phòng xuống. Việc tưới nước cũng như lau dọn nhà cửa sạch sẽ cũng giúp giảm bớt sự ngột ngạt từ phòng trọ".

Cùng hoàn cảnh với bạn Sơn La, Nguyễn Minh Tiến (trường ĐH Phenikaa) cho biết: Trời nắng nóng cộng thêm cảnh oi bức nên việc sinh hoạt và học tập trong thời gian này gặp rất nhiều khó khăn. Ở phòng trọ Tiến thuê tạm tại quận Hà Đông tuy có điều hòa nhưng nếu sử dụng không hợp lý thì bill điện cuối tháng sẽ "bay màu" mất

e1324da11aaa1a2dc4ed.jpg


"Để khắc phục thì mình với nhóm bạn cùng lớp đã lựa chọn lên trường để ngồi căng tin cùng trao đổi và thư viện để học tập. Việc lựa chọn trên là nhờ cơ sở vật chất nơi mình học đã được trang bị sẵn nên việc học hành được thoải mái cũng như đỡ tốn tiền điện phải trả cuối tháng", Minh Tiến cười.

Để chống chọi với những ngày nóng bức, nhiều sinh viên trường ĐH Y Hà Nội đành ra công viên trong trường ngồi học từ sáng sớm để hưởng một chút không khí trong lành cũng như bớt oi bức của nền nhiệt trong ngày. Tuy nhiên, nhiều bạn sinh viên chia sẻ, đây cũng chỉ là cách tạm bợ để tránh nóng thôi chứ không phải giải pháp lâu dài

cc79b3b96debfa438fac.jpg


Nguyễn Đình Đoàn (trọ tại ngõ 8, Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội) kể: "Thời tiết quá nóng khiến công việc học tập và sinh hoạt của bọn mình bị ảnh hưởng. Mấy hôm nay hơi nóng từ tấm lợp xi măng phả xuống hầm hập, bọn mình không ngủ được, phải đi xin ở nhờ nhà người quen có điều hòa cho đỡ nóng".

Một cách tránh nóng được khá nhiều các bạn sinh viên áp dụng đó là lên các quán cà phê để học bài. "Ở đây, có điều hòa, mình thường ở những nơi này từ sáng đến 19h tối, nhiều khi quán sắp đóng cửa mới về", Vân Anh (Học viện Ngân hàng) chia sẻ ☕

9d0fb50073c842d511f0.jpg


f8635b29431d5205051b.jpg


42d12f93ce7e6bf160b4.jpg


651031ec8dd35e86e550.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top